-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
World Cup 2026
27/06/2026 09:20Tây Ban Nha khiến Uruguay về nước từ vòng bảng

Bước vào màn đọ sức này, cả hai đội đều mang theo quyết tâm chiến thắng rất lớn: "La Roja" cần 3 điểm để củng cố vững chắc ngôi đầu, trong khi đại diện Nam Mỹ cũng khát khao một trận thắng để tự định đoạt tấm vé đi tiếp.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha đã chủ động tràn lên kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, lối chơi áp sát đầy quyết liệt và không ngại va chạm của Uruguay đã khiến các ngôi sao châu Âu gặp muôn vàn khó khăn trong phần lớn thời gian của hiệp một.
Giữa một tập thể đang bế tắc, thần đồng 18 tuổi Lamine Yamal tiếp tục là điểm sáng hiếm hoi bên phía Tây Ban Nha. Sự nguy hiểm của tiền đạo trẻ này lớn đến mức mỗi khi anh có bóng, luôn có ít nhất 3 đến 4 bóng áo Uruguay ập vào vây ráp, chia cắt hoàn toàn sợi dây liên lạc giữa anh và các đồng đội.
Không chỉ phòng ngự kiên cường, Uruguay còn sở hữu những pha phản công tốc độ. Vũ khí này đã không ít lần khiến hệ thống phòng ngự của Tây Ban Nha rơi vào trạng thái lúng túng. Thậm chí, thủ thành Unai Simon đã có tới hai tình huống xử lý lỗi và bắt hụt bóng đầy hớ hênh. Rất may cho nhà đương kim vô địch châu Âu khi các chân sút bên phía Uruguay đã không thể tận dụng thành công những món quà bất ngờ này để chuyển hóa thành bàn thắng.
Giữa bối cảnh trận đấu đang lâm vào thế giằng co, bước ngoặt lại đến từ sai lầm tai hại của hàng thủ Uruguay. Phút 42, đón đường chuyền của đồng đội, Alex Baena dứt điểm ở cự ly không xa. Dù lực sút của tiền vệ này đi không quá mạnh, nhưng thủ thành kỳ cựu Muslera lại có pha xử lý lóng ngóng và để thủng lưới, giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước.
Sang hiệp hai, HLV Marcelo Bielsa bên phía Uruguay lập tức có những điều chỉnh cả về nhân sự lẫn chiến thuật. Chiến lược gia này thậm chí đã thay vị trí thủ môn và làm mới hoàn toàn hàng công nhằm tìm kiếm sự đột biến. Dẫu vậy, những thay đổi này không mang lại hiệu quả khi Uruguay hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường tiếp cận khung thành đối phương. Trên hàng công, niềm hy vọng Darwin Nunez đã có một ngày thi đấu nhạt nhòa và gây thất vọng.
Ở chiều hướng ngược lại, Tây Ban Nha thi đấu cực kỳ chủ động và bản lĩnh. Họ tự tin cầm bóng, điều tiết nhịp độ và kiểm soát hoàn toàn khu vực trung tuyến. Sức ép mà "La Roja" tạo ra lớn đến nỗi nếu pha dứt điểm ở phút 86 của Ferran Torres không đưa bóng đi trúng xà ngang, cách biệt tỷ số đã không dừng lại ở một bàn.
Những phút cuối trận, sự sốt ruột lộ rõ trên khuôn mặt của các cầu thủ Uruguay khi họ buộc phải đẩy cao đội hình trong bất lực. Mọi hy vọng của đại diện Nam Mỹ khép lại ở phút 90+5 khi Canobbio phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân sau một tình huống phạm lỗi.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên với chiến thắng tối thiểu 1-0 nghiêng về phía Tây Ban Nha. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Tây Ban Nha chính thức ghi danh vào vòng 1/16 World Cup 2026 với vị thế dẫn đầu bảng H với 7 điểm sau 3 trận.
Ngược lại, Uruguay ngậm ngùi rời giải đấu khi chỉ có vỏn vẹn 2 điểm và đứng thứ 3 tại bảng đấu. Tấm vé đi tiếp còn lại của bảng H đã bất ngờ thuộc về Cape Verde khi họ xuất sắc chiếm vị trí nhì bảng với 3 điểm sau ba trận.
Đội hình thi đấu Uruguay vs Tây Ban Nha
Uruguay: Muslera, Valera, Caceres, Olivera, Sanabria, Ugarte, Bentancur, Canobbio, Valverde, Araujo, Nunez
Tây Ban Nha: Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Merino, Yamal, Baena, Oyarzabal
Bàn thắng Uruguay vs Tây Ban Nha
Tây Ban Nha: Baena (42')
- Vụ chủ quán sững sờ khi phát hiện một nam giáo viên tử vong tại quán: Nguyên nhân đột ngột qua đời (37 phút trước)
- Lời khai của gã đàn ông đâm "vợ hờ" nhiều nhát vào "chỗ hiểm" sau khi mặn nồng? Bản án cuối cùng? (56 phút trước)
- Nam ca sĩ gốc Huế không làm gì vẫn kiếm được vài trăm triệu, mỗi lần đi hát nhận cát xê nửa tỷ (1 giờ trước)
- Người vợ phát hiện bí mật chồng giấu suốt 7 năm từ một tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại (1 giờ trước)
- Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày (1 giờ trước)
- Tiền vệ nhập tịch nghẹn ngào sau khi Indonesia sớm dừng bước tại ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Thái Lan tiếp tục chấn động: Từ vụ học sinh xả súng đến cựu nghị sĩ bắn chết quan chức địa phương (2 giờ trước)
- Phim của Châu Tinh Trì chính thức qua mặt bom tấn của Lương Triều Vỹ (2 giờ trước)
- Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được (2 giờ trước)
- Ắc quy ô tô liên tục cạn điện: Đừng vội tốn tiền thay bình mới khi chưa kiểm tra những chi tiết này (2 giờ trước)