Đội tuyển Anh đang cân nhắc kháng cáo quyết định truất quyền thi đấu của Jarell Quansah, sau khi cầu thủ 23 tuổi lãnh thẻ đỏ ở trận trước.
07-1783413824-tuyen-anh-muon-hoan-the-do-cho-cau-thu-sau-vu-balogun
Tình huống lãnh thẻ đỏ của Jarell Qansah (Ảnh: Reuters)

Quyết định này được thúc đẩy sau khi FIFA vừa tạo ra một tiền lệ với trường hợp của tiền đạo Folarin Balogun bên phía tuyển Mỹ.  

Trước mắt thầy trò HLV Thomas Tuchel là trận tứ kết với Na Uy vào ngày 12/7 tới đây. Tuy nhiên, Quansah, một trong số ít những hậu vệ phải còn lại của "Tam sư" , hiện đang phải đối mặt với án treo giò. Cầu thủ sinh năm 2003 này đã phải nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp trong chiến thắng trước Mexico ở vòng 1/8 diễn ra hôm 6/7.

Đó là tình huống mà Quansah đã đạp thẳng gầm giày vào chân của Jesus Gallardo bên phía đối phương. Dù pha phạm lỗi trông khá thô bạo, nhiều ý kiến nhận định rằng trung vệ thuộc biên chế Bayer Leverkusen hoàn toàn không hề ác ý, bởi chân anh đã bị trượt trên đỉnh bóng rồi theo quán tính va chạm với đối thủ.  

Theo các nguồn tin từ truyền thông, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) dường như cũng đồng tình với góc nhìn này. Dù hiện tại vẫn chưa có động thái chính thức nào được đưa ra, các quan chức cấp cao của tuyển Anh được cho là đang tích cực "xem xét các lựa chọn" để tiến hành khiếu nại lên FIFA.  

Nếu đơn kháng cáo được chấp thuận, Quansah sẽ kịp trở lại trong cuộc đối đầu với Na Uy, điều này sẽ giải tỏa áp lực cực lớn cho chiến lược gia Thomas Tuchel. Tình hình lực lượng ở hành lang cánh phải của tuyển Anh lúc này đang rơi vào tình trạng báo động đỏ. Cả hai hậu vệ phải là Tino Livramento và Reece James đều chấn thương. Trong khi Livramento đã phải chia tay giải đấu, thì Reece James cũng chắc chắn vắng mặt trong ba trận đấu cuối cùng của đội tuyển. Lúc này, Djed Spence là hậu vệ biên duy nhất còn lành lặn trong đội hình.

Cơ sở để tuyển Anh bấu víu vào hy vọng này chính là "tiền lệ" mà FIFA vừa tạo ra khi hoãn án treo giò một trận cho tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ. Trước đó, Balogun đã phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Bosnia-Herzegovina ở vòng 1/16. Tuy nhiên, nhờ quyết định hoãn án phạt đầy tranh cãi của FIFA, anh vẫn đủ điều kiện ra sân trong trận gặp Bỉ ở vòng 1/8 vào ngày 7/7.  

Quyết định hy hữu này của FIFA đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ cả UEFA lẫn Liên đoàn bóng đá Bỉ. Dù vậy, Balogun cuối cùng vẫn được phép thi đấu. Trớ trêu thay, sự xuất hiện của tiền đạo này cũng không thể giúp tuyển Mỹ tạo nên bất ngờ, khi họ phải nhận thất bại đậm đà 1-4 trước đội tuyển Bỉ.
 

PV (SHTT)