Sau nhiều ngày mưa lớn, lũ ở Hội An bắt đầu rút, nhưng những gì còn lại là một khung cảnh tan hoang chưa từng thấy. Cả khu phố cổ ngập trong bùn non và rác thải, đồ đạc hư hỏng chất đống, người dân oằn mình dọn dẹp để tiếp tục buôn bán.

Nước rút, bùn còn – phố cổ oằn mình sau lũ

Sáng 31/10, phố cổ Hội An (Quảng Nam cũ) vẫn chìm trong biển nước dù mưa đã ngớt. Người dân ví trận lũ lần này nghiêm trọng chẳng kém gì “đại hồng thủy Giáp Thìn 1964”. Ở nhiều tuyến đường ven sông Hoài như Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, nước vẫn cao tới 1–1,5 mét, khiến việc dọn dẹp trở nên vô cùng vất vả.

31-1761901678-pho-co-hoi-an-tan-hoang-sau-tran-lu-lich-su-nguoi-dan-bat-khoc-giua-bun-non-va-do-nat.jpg
Sáng 31/10, nước lụt vẫn còn cao ở một số tuyến đường phố cổ Hội An. Ảnh: VietNamNet

Giữa nắng sớm hiếm hoi sau nhiều ngày mưa, không khí ở Hội An vẫn nặng trĩu buồn. Trên phố Nguyễn Thái Học, bà Lê Thị Vân (62 tuổi) – chủ một cửa hàng lưu niệm – cùng em gái bắt đầu dọn dẹp từ 4h sáng. Mỗi xô nước được hắt lên cánh cửa gỗ phủ bùn rồi nhanh chóng được lau sạch, với hy vọng sớm mở cửa buôn bán trở lại.

31-1761901678-pho-co-hoi-an-tan-hoang-sau-tran-lu-lich-su-nguoi-dan-bat-khoc-giua-bun-non-va-do-nat.jpg
Người dân lội nước đục ngầu để dọn dẹp. Ảnh: Dân Trí

“Nước dâng gần 2 mét, cuốn trôi bao đồ đạc. Dù được cảnh báo, tôi vẫn không ngờ lũ lại lớn đến mức này. Tiệm hư hại hơn 40%, nhiều hàng hóa phải bỏ đi hết,” bà Vân nghẹn ngào nói.

Cách đó không xa, vợ chồng ông Nguyễn Văn Hương (53 tuổi) đang tất bật xúc bùn, dội nước trong căn cửa hàng vải. “May mà nhà có tầng hai, kịp đưa đồ lên cao. Nếu không chắc chẳng còn gì. Nước lên nhanh quá, vợ chồng tôi xoay xở không kịp,” ông Hương chia sẻ.

31-1761901678-pho-co-hoi-an-tan-hoang-sau-tran-lu-lich-su-nguoi-dan-bat-khoc-giua-bun-non-va-do-nat.jpg
Nước lũ vừa rút, phố cổ hiện lên trong cảnh ngổn ngang rác thải và bùn đất phủ dày đặc khắp các tuyến phố trung tâm.
31-1761901678-pho-co-hoi-an-tan-hoang-sau-tran-lu-lich-su-nguoi-dan-bat-khoc-giua-bun-non-va-do-nat.jpg
Người dân dọn dẹp từng bao rác, xúc từng lớp bùn để làm sạch khu phố di sản.

Chợ Hội An tiêu điều – tiểu thương xót xa nhìn tài sản trôi theo nước

Tại chợ Hội An, cảnh tượng càng thảm thương hơn. Bùn đất, rác rưởi, hàng hóa ngổn ngang sau nhiều ngày ngâm nước. Các tiểu thương có mặt từ sáng sớm, vừa dọn dẹp vừa cố kìm nước mắt khi nhìn tài sản tan hoang.

Bà Lê Thị Lành (45 tuổi) – tiểu thương bán hàng đông lạnh – đứng thẫn thờ nhìn hai chiếc tủ trữ lạnh ngập trong bùn. “Tôi kê đồ cao hơn 1,5 mét mà vẫn bị ngập. Thiệt hại gần 80%, coi như trắng tay,” bà nói, mắt đỏ hoe.

31-1761901678-pho-co-hoi-an-tan-hoang-sau-tran-lu-lich-su-nguoi-dan-bat-khoc-giua-bun-non-va-do-nat.jpg
Ảnh: VietNamNet

Khu thực phẩm và ăn uống của chợ bị tàn phá nặng nề, nhiều gian hàng sập xệ, đồ đạc trôi nổi. Ở khu phía sau giáp sông Hoài, nước vẫn chưa rút hết, tấm bạt che bị dòng nước cuốn rách tả tơi.

Bà Nguyễn Thị Mận (75 tuổi), tiểu thương bán thực phẩm, cho biết: “Gần như ai trong chợ cũng mất 60–80% hàng hóa. Không biết rồi lấy đâu ra vốn mà buôn bán lại. Giờ chỉ biết cùng nhau dọn dẹp, động viên nhau vượt qua thôi.”

Trận lũ lịch sử lần này không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn để lại những “vết sẹo” sâu trong lòng người dân phố cổ. Thế nhưng, giữa cảnh tan hoang, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường của người Hội An vẫn sáng lên. Họ tin rằng, sau khi nước rút, Hội An sẽ lại hồi sinh — từ trong bùn đất, với niềm hy vọng và nghị lực không bao giờ tắt.

PN (SHTT)