-
Thị trưởng Mỹ sa thải toàn bộ cảnh sát vì mâu thuẫn liên quan đến vợ -
Danh tính người đàn ông cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc Bắc-Nam, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Thắp hương buổi sáng hay tối tốt hơn? Bí mật đằng sau những khung giờ thờ cúng -
HLV Kim Sang-sik nói gì khi tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, UAE ở Asian Cup? -
Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn vây đánh liên tiếp vào đầu: Tình hình sức khỏe hiện tại gây chú ý -
Bi Rain lên tiếng về nghi vấn "biến căng" hôn nhân khi không còn đeo nhẫn cưới -
Tố trà sữa Chagee chứa thủy ngân, cô gái bàng hoàng phát hiện "kịch bản" kinh hoàng của bạn trai -
Vài chục triệu đồng "hô biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần -
Chi 17,6 triệu đồng cho dịch vụ cưới, cô dâu ngậm ngùi mang "mặt nạ bể nền" lên sân khấu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 10/5/2026: Tị thoải mái, Ngọ hay ghen
Chuyện lạ
23/09/2017 16:04Giáo sư học xong 145 bằng chỉ trong 30 năm
Với nhiều người, chỉ học để lấy một tấm bằng thôi đã vất vả rồi thế nhưng một giáo sư ở Ấn Độ đã học xong tất cả 145 bằng trong 30 năm và vẫn chưa có ý định dừng lại.
Lúc đầu, ông cũng khá vất vả để học xong tấm bằng đầu tiên. Ông là từng là một học sinh không có tổ chức và thường lẫn lộn các khóa học và thậm chí còn học nhầm bài kiểm tra. Kết quả là ông làm sai nhiều bài kiểm tra và dự án quan trọng.
Sau khi tốt nghiệp, Parthiban có công ăn việc làm tại Ủy Ban Tư Pháp nhưng niềm khao khát được học vẫn chưa bao giờ nguôi. Bị hấp dẫn bởi những môn học và lĩnh vực từng được biết đến khi còn ở đại học, ông quyết định quay lại trường để kiếm tấm bằng thứ hai, rồi thứ ba và cầm trong đến đến 145 tấm bằng.
![]() |
| Parthiban chinh phục 145 các loại bằng cấp trong 30 năm |
Trong một bài phỏng vấn, ông kể rằng sau khi có được tấm bằng đầu tiên, ông "bắt đầu gửi đến đến tất cả những trường nào không yêu cầu giấy chứng nhận chuyển giao để có thể học nhiều khóa khác nhau cùng một lúc. 30 năm qua là một chuỗi ngày chuẩn bị cho bài kiểm tra rồi gửi đơn nhập học cho văn bằng mới".
Hiện Parthiban đã có trong tay 3 bằng thạc sĩ khoa học, 8 bằng thạc sĩ luật, 8 bằng thạc sĩ thương mại, 9 bằng quản trị kinh doanh, 10 bằng thạc sĩ khoa học xã hội và 12 các loại bằng cấp khác.
Khi được hỏi môn nào ông không có hứng thú học hành, Parthiban trả lời rất dứt khoát, "môn Toán".
Tuy nhiên, vì học không ngừng nghỉ, việc tiếp thu thông tin liên tục và căng thẳng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến trí nhớ của ông. Hiện nay, Parthiban lại gặp khó khăn khi phải nhận diện mặt người và đường đi dù ông đã đến nơi đó cả chục lần.
Những ảnh hưởng này không hề làm ông chùn bước. Parthiban vẫn tiếp tục học trong khi đang giảng dạy nhiều môn ở các trường đại học khác nhau.
Cả vợ và các con ông cũng cực kỳ coi trọng việc học. Vợ ông đã có 9 bằng khác nhau.
Theo Ngô Vân (Dân Trí)
- Truy tìm đối tượng chém 4 hàng xóm bị thương (23:00)
- Hà Nội: Diễn biến nóng vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm trong chung cư vì con trai bị tố sàm sỡ (54 phút trước)
- Động đất ở Sơn La, nhiều nhà cửa rung lắc (1 giờ trước)
- Đình Bắc ghi bàn trận thứ 6 liên tiếp, CAHN đánh bại CLB Nam Định ngoạn mục (1 giờ trước)
- PV Hàn Quốc: Trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ là đỉnh cao Asian Cup (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp, cá nhân bị cấm sử dụng phần mềm, nội dung lậu (2 giờ trước)
- Toyota Camry và Honda Accord "toát mồ hôi" với sedan điện cỡ D mới: Mạnh 204 mã lực, chỉ 583 triệu (2 giờ trước)
- Gia tộc cải lương hiếm có: 4 chị em ruột đều nổi tiếng, một người là Nghệ sĩ Nhân dân (2 giờ trước)
- Nghi án sát hại người tình rồi tự tử, phát hiện thư tuyệt mệnh trong phòng ngủ, hé lộ nguyên nhân (3 giờ trước)
- Chồng thiếu gia của diễn viên Mild Lapassalan bị em trai tố xâm hại tình dục: Góc khuất kinh hoàng của gia tộc tập đoàn Singha (3 giờ trước)
