Đời sống

Anh chồng 'sáng nhất' mạng xã hội hôm nay vì nằng nặc không cho vợ ra quán làm móng nhưng lại âm thầm mua sơn móng tay về nhà

Làm đẹp là mong muốn và nhu cầu của chị em phụ nữ, nhưng không phải ông chồng nào cũng hưởng ứng những hành động này vì không muốn vợ cầu kì lòe loẹt.

Tết đến xuân về, ngoài khoản mua sắm thì chị em cũng tích tắc rủ nhau đi "tân trang" để có một diện mạo tươi tắn nhất đón năm mới. Làm tóc, làm móng là một trong những bước được chị em yêu thích nhất và khó có thể bỏ qua. 

Vợ đẹp thì chồng sang, tuy nhiên không phải anh chồng nào cũng muốn bà xã mình "rực rỡ, lóa mắt". Rất nhiều người còn giữ tư tưởng cũ, muốn vợ ăn mặc giản dị, kín đáo, kẻo lại hút ong bướm, không giữ được vợ.  

Anh chồng 'sáng nhất' mạng xã hội hôm nay vì nằng nặc không cho vợ ra quán làm móng nhưng lại âm thầm mua sơn móng tay về nhà

Tiêu biểu đó là câu chuyện được một chị vợ dưới đây chia sẻ với cộng đồng mạng: "Có ai như chồng em không? Cưới nhau được 6 năm rồi, có 1 nhóc con rồi mà em đi làm móng tay, móng chân hoặc tóc tai là cằn nhằn rồi nói này nói nọ. 

Thế mà chả biết sao hôm qua đưa về cho vợ mấy chai sơn móng tay. Em ngạc nhiên tối không ngủ được luôn. Hỏi thì anh quê hay sao á, giả vờ đi vứt... Xong cái, anh giấu, con em thấy nó nói ba giấu rồi chứ không có vứt. Các mom có chồng vậy không? Chồng các mom có cho các mom đi làm đẹp không?"

Câu chuyện vừa đăng tải đã thu hút được sự chú ý của cư dân mạng vì sự mâu thuẫn đáng yêu của anh chồng. Rõ ràng là chẳng muốn vợ đi chải chuốt, làm đẹp gì, ấy vậy mà đến lúc vợ "bỏ cuộc" cho nhà cửa yên ấm rồi lại đi mua dơn móng tay về khiến vợ được một phen cảm động vô cùng. 

Anh chồng 'sáng nhất' mạng xã hội hôm nay vì nằng nặc không cho vợ ra quán làm móng nhưng lại âm thầm mua sơn móng tay về nhà - 1

Nhiều người còn suy đoán về nguyên nhân dẫn tới hành động này của anh chồng:

"Chắc thật sự không thích vợ làm móng tay, móng chân lòe loẹt, sợ người lớn đánh giá nên thế. Nhưng sau này, hiểu ra vợ thật sự thích, nhìn chồng người ta cưng chiều đưa vợ đi làm đẹp thì hắn thay đổi đó. Em cũng may mắn đó chứ, chồng em hiểu chuyện và chiều vợ mà."

"Ha ha không biết sao, đọc mà em nghĩ tới đoạn chồng chị quê đem giấu em buồn cười. Đáng yêu thế. Không muốn cho vợ đi làm móng nhưng âm thầm mua sơn móng cho vợ."

"Chồng chị cưng ghê vậy á. Chồng em thì cấm là cấm, không có mua bán gì hết. Em năn nỉ, thuyết phục sao cũng không được, chán rồi."

"Nghe xong mà cười rũ rượi, chồng đáng yêu quá. Chắc có khúc mắc gì đó nên không thích cho em đi làm móng, nhưng hiểu vợ, chiều vợ nên lại mua về cho. Thôi, đừng chọc quê hắn nữa, trân trọng ông chồng như thế nhé!"

Dung (SHTT)