-
Thị trưởng Mỹ sa thải toàn bộ cảnh sát vì mâu thuẫn liên quan đến vợ -
Danh tính người đàn ông cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc Bắc-Nam, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Thắp hương buổi sáng hay tối tốt hơn? Bí mật đằng sau những khung giờ thờ cúng -
HLV Kim Sang-sik nói gì khi tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, UAE ở Asian Cup? -
Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn vây đánh liên tiếp vào đầu: Tình hình sức khỏe hiện tại gây chú ý -
Bi Rain lên tiếng về nghi vấn "biến căng" hôn nhân khi không còn đeo nhẫn cưới -
Tố trà sữa Chagee chứa thủy ngân, cô gái bàng hoàng phát hiện "kịch bản" kinh hoàng của bạn trai -
Vài chục triệu đồng "hô biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần -
Chi 17,6 triệu đồng cho dịch vụ cưới, cô dâu ngậm ngùi mang "mặt nạ bể nền" lên sân khấu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 10/5/2026: Tị thoải mái, Ngọ hay ghen
Tâm sự
05/04/2018 22:35Có nên tiếp tục làm ăn khi biết đối tác có tình ý với mình
Tôi hơn 35 tuổi, có gia đình và hai bé, cuộc sống nói chung là tạm ổn. Anh lớn hơn tôi gần 10 tuổi, có gia đình ổn định, hiện là sếp của một công ty lớn. Tôi và anh quen nhau trong dịp cùng tham gia khóa học ngắn hạn. Sau khi kết thúc khóa học, anh đề nghị tôi về hợp tác cùng để mở công ty làm thêm. Do đặc thù công việc của chúng tôi là kinh doanh ngành nghề có điều kiện nên việc hợp tác để đáp ứng đủ điều kiện là điều hết sức bình thường, tính anh lại thẳng thắn, nhiệt tình, hòa nhã, khá hợp tính tôi nên tôi đồng ý.
Tuy nhiên, khi bắt đầu giai đoạn thành lập công ty, qua tiếp xúc nhiều tôi phát hiện ra anh có tình cảm đặc biệt với mình. Tôi thấy rất khó xử. Vì không muốn chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn chung nên tôi có trao đổi thẳng thắn với anh về vấn đề này. Tuy nhiên, anh xác định với tôi rất rõ ràng, rằng cả anh và tôi đều có gia đình ổn định, anh sẽ không làm gì để ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của mỗi người. Về tình cảm, anh cũng không bao giờ ích kỷ đòi hỏi gì ở tôi, chỉ mong muốn đem lại cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Cũng nói thêm, tôi phát hiện ra tình cảm của anh qua cách anh quan tâm và lo lắng cho tôi, chứ anh cũng chưa hề có lời nói hay hành động gì vượt quá giới hạn cho phép. Do vậy, tôi cũng không còn lý do gì để không tiếp tục hợp tác với anh nữa.
Tuy nhiên, tôi luôn có suy nghĩ rằng không ai cho không mình gì cả. Hơn nữa tôi lo sợ thời gian tiếp xúc và cơ hội gặp gỡ nhiều với anh sẽ tạo điều kiện cho tình cảm ấy phát triển. Nếu như vợ anh hoặc chồng tôi phát hiện tình cảm này thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Giờ công việc của chúng tôi chỉ mới bắt đầu nhưng tiến triển khá tốt, tính cách của anh cũng là người có thể làm bạn tốt, tôi muốn duy trì mối quan hệ này. Tuy nhiên, tôi không biết tiếp tục như vậy có phải là giải pháp tốt hay không nữa. Mong các bạn có kinh nghiệm cho tôi lời khuyên.
Theo Ngọc (Vnexpress)
- Truy tìm đối tượng chém 4 hàng xóm bị thương (10/05/26 23:00)
- Hà Nội: Diễn biến nóng vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm trong chung cư vì con trai bị tố sàm sỡ (10/05/26 22:40)
- Động đất ở Sơn La, nhiều nhà cửa rung lắc (10/05/26 22:22)
- Đình Bắc ghi bàn trận thứ 6 liên tiếp, CAHN đánh bại CLB Nam Định ngoạn mục (10/05/26 22:00)
- PV Hàn Quốc: Trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ là đỉnh cao Asian Cup (10/05/26 21:42)
- Doanh nghiệp, cá nhân bị cấm sử dụng phần mềm, nội dung lậu (10/05/26 21:15)
- Toyota Camry và Honda Accord "toát mồ hôi" với sedan điện cỡ D mới: Mạnh 204 mã lực, chỉ 583 triệu (10/05/26 20:55)
- Gia tộc cải lương hiếm có: 4 chị em ruột đều nổi tiếng, một người là Nghệ sĩ Nhân dân (10/05/26 20:42)
- Nghi án sát hại người tình rồi tự tử, phát hiện thư tuyệt mệnh trong phòng ngủ, hé lộ nguyên nhân (10/05/26 20:33)
- Chồng thiếu gia của diễn viên Mild Lapassalan bị em trai tố xâm hại tình dục: Góc khuất kinh hoàng của gia tộc tập đoàn Singha (10/05/26 20:04)