Câu chuyện về Zhan, một cậu học sinh 18 tuổi, đã gây xúc động sâu sắc trong cộng đồng mạng Trung Quốc khi tinh thần chiến đấu quả cảm của em bị tắt lịm bởi căn bệnh hiểm nghèo. Hình ảnh cuối cùng của em, một bức tranh vẽ đoàn tàu cao tốc với dòng chữ "Điểm đến: Đại Liên", đã trở thành biểu tượng dũng cảm cho một ước mơ không bao giờ thành hiện thực.

Ngay vào buổi sáng diễn ra kỳ thi đại học quan trọng, Zhan đột nhiên bị sốt cao và cơ thể suy nhược nghiêm trọng. Dù phải truyền dịch tại phòng khám để hồi sức, cậu vẫn kiên cường hoàn thành bài thi và đạt được kết quả ấn tượng: 587/750 điểm. Kết quả này khiến bố mẹ em vừa tự hào, vừa xót xa.

21-1763722701-giac-mo-dang-do-cua-chang-trai-18-tuoi-buc-tranh-doan-tau-cao-toc-khien-hang-trieu-nguoi-bat-khoc.jpg
Câu chuyện của Zhan, một học sinh mới 18 tuổi khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Baidu.

Tuy nhiên, sau kỳ thi, Zhan tiếp tục lên cơn sốt bất thường kéo dài. Sau khi xét nghiệm tại bệnh viện lớn, các bác sĩ đã chẩn đoán cậu mắc Hội chứng Thực bào Máu (HLH), một bệnh lý hiếm gặp và đe dọa tính mạng do hệ miễn dịch hoạt động quá mức.

Dù phải chịu đựng những cơn đau đớn kéo dài và bắt đầu điều trị bằng hóa trị, Zhan chưa từng gục ngã. Em vẫn giữ một hy vọng sống mãnh liệt và tin vào tương lai tươi sáng.

Ngồi trên giường bệnh, Zhan cẩn thận điền nguyện vọng vào ngành Kỹ thuật Đường sắt tại Đại học Giao thông Đại Liên. Đây là ngôi trường mang theo niềm ngưỡng mộ của em dành cho Zhan Tianyou, người được mệnh danh là “cha đẻ đường sắt Trung Quốc”.

21-1763722701-giac-mo-dang-do-cua-chang-trai-18-tuoi-buc-tranh-doan-tau-cao-toc-khien-hang-trieu-nguoi-bat-khoc.jpg
Đúng vào những ngày tháng đẹp nhất khi nhận được giấy nhập học, Zhang cũng phải nằm điều trị tại Thượng Hải. Ảnh: Baidu.

Khi bệnh tình chuyển nặng, cha em đã đưa cậu tới Thượng Hải để điều trị chuyên sâu. Người cha kể lại: "Mỗi ngày của con tôi đều bắt đầu bằng những mũi kim và kết thúc khi cơ thể đã không còn chịu đựng được, nhưng điều đáng khâm phục là Zhan chưa từng rơi một giọt nước mắt nào". Cậu cố gắng chịu đựng vì tin rằng chỉ có điều trị mới giúp ước mơ đại học thành hiện thực.

Cũng trong thời gian này, Zhan nhận được thư trúng tuyển đại học vào ngôi trường em mong muốn, điều này trở thành động lực lớn lao. Mỗi khi khỏe hơn một chút, cậu lại vẽ vào sổ tay hình ảnh những đoàn tàu cao tốc với dòng chữ “Điểm đến: Đại Liên” và luôn đặt những bức vẽ đó dưới gối.

Người cha chia sẻ, con trai ông vô cùng mạnh mẽ trong suốt quá trình gian nan, luôn giữ vững tinh thần và tin rằng mình sẽ hồi phục để trở lại trường học, "Nó chưa bao giờ từ bỏ hy vọng đó".

21-1763722701-giac-mo-dang-do-cua-chang-trai-18-tuoi-buc-tranh-doan-tau-cao-toc-khien-hang-trieu-nguoi-bat-khoc.jpg

21-1763722701-giac-mo-dang-do-cua-chang-trai-18-tuoi-buc-tranh-doan-tau-cao-toc-khien-hang-trieu-nguoi-bat-khoc.jpg
Bức tranh về đoàn tàu cao tốc mang theo ước mơ đại học ở Đại Liên của Zhang. Ảnh: Baidu.

Sau nhiều đợt chạy chữa không có dấu hiệu hồi phục, các bác sĩ cho biết ghép tế bào gốc là phương pháp duy nhất để bảo vệ mạng sống cho cậu. Ngày 7/11, Zhan chính thức tiến hành ca ghép.

Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười. Ca ghép đã thất bại và Zhan rời bỏ thế gian khi chỉ mới 18 tuổi. Cha mẹ em đã gục ngã trong đau đớn, mang theo cảm giác có lỗi vì không thể bảo vệ được con trai mình.

Sau khi tin buồn được lan truyền rộng rãi trên truyền thông, nhiều người bày tỏ sự thương tiếc và ngưỡng mộ tinh thần thép của cậu bé. Cư dân mạng bình luận: “Dù bệnh tật, em vẫn cố gắng vượt qua bài thi một cách trọn vẹn, cha mẹ em chắc hẳn là những con người tuyệt vời.” và “Mong rằng trong giấc mơ, em đã bước chân vào trường Đại Liên, nơi em hằng mơ ước.”

QT (SHTT)