-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thế giới
14/03/2020 18:24Hồi ức giáo sư Hàn Quốc mắc Covid-19: Tôi đã chủ quan một cách ngu ngốc
Giáo sư Park Hyun, 48 tuổi, hiện công tác tại một trường đại học ở Hàn Quốc, vốn là người cẩn trọng với sức khỏe bản thân. Ông tập gym năm lần một tuần, thường xuyên rửa tay, "lạm dụng" dung dịch rửa tay khô, nhưng dù cẩn thận tới vậy, ông vẫn nhiễm Covid-19.
Ông Park đã phục hồi và hiện đang được cách ly 14 ngày sau xuất viện. Trên Facebook, ông kêu gọi mọi người thận trọng trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.
"Chúng ta phải hết sức thận trọng. Nhưng đừng hoảng loạn, đừng sợ hãi," ông viết trên bài đăng Facebook hôm 08/03.
"Tôi ngây thơ và ngu ngốc khi nghĩ rằng dịch bệnh không phải là vấn đề của bản thân. Như thường lệ, tôi tự tin một cách ngu ngốc," ông nói.

Thành phố Busan nơi Park Hyun sinh sống ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên hôm 21/02. Park nói, trong ngày hôm đó, ông thấy "đau họng và ho khan rất nhẹ".
Trong hai ngày kế tiếp, ông thấy tức ngực, dù ban đầu nhẹ nhưng càng lúc càng tăng. Ông nghỉ tập gym, ở nhà theo dõi sức khỏe, "không phải vì thấy không khỏe, mà vì đã ghi nhận các bệnh nhân nhiễm coronavirus gần nơi tôi ở".
Sáng sớm 24/02, Park bắt đầu thấy khó thở. Ban đầu ông rất sợ hãi, do nhà thờ Oncheon, nơi ghi nhận một ổ dịch với nhiều ca nhiễm, cách nơi ông ở không xa.
Ông lập tức gọi điện cho giới chức y tế. Ban đầu, họ nói ông không cần xét nghiệm coronavirus, do đang có rất nhiều người xếp hàng chờ xét nghiệm ở các trung tâm. Bên cạnh đó, triệu chứng bệnh của ông cũng chưa nặng.
Tuy vậy, triệu chứng bệnh của Park nặng hơn thấy rõ, và tới cuộc gọi thứ ba, nhà chức trách yêu cầu ông tới bệnh viện xét nghiệm.
Dù lúc đó vẫn còn sớm, nhưng trước cửa trung tâm xét nghiệm tại bệnh viện, người dân đã xếp hàng rất dài. Người ta nói Park sẽ phải chờ vài tiếng đồng hồ mới được xét nghiệm.
"Xếp hàng được khoảng 30 phút, tôi lại thấy khó thở, rồi bất ngờ gục ngã, đập đầu xuống đất," Park viết. Người ta đưa ông đi sơ cứu vết thương ở đầu, rồi tiến hành xét nghiệm cho ông.
Ông được yêu cầu tự cách ly tại nhà. Ngày hôm sau, ông nhận được tin nhắn xác nhận dương tính với virus. Park được yêu cầu ở nhà thêm 24 giờ trước khi vào viện, nhưng sau đó một quan chức y tế gọi điện để hướng dẫn ông khai báo thông tin về lịch trình di chuyển và những người tiếp xúc gần.
Trong lúc trò chuyện với Park, vị bác sĩ nhận ra tình trạng bệnh của ông nặng đến mức nào, do đó bà này đã ưu tiên cho ông được điều trị sớm. Tới nửa đêm, ông được đưa vào phòng áp lực âm trong khu vực cách ly của bệnh viện thuộc đại học Kosin.
Ông được chụp cắt lớp vi tính, xét nghiệm thêm, trước khi được cho dùng thuốc và thở từ bình oxy.

Park nói ông có thể thở dễ dàng hơn vào ngày 26/02, nhưng vẫn bị đau ngực. "Ngực và bụng tôi đau đớn vô cùng, dù tôi không rõ đó là do thuốc hay do virus gây ra," ông viết.
"Tôi sốt nhẹ, tình trạng thay đổi liên tục. Ban đầu tôi cảm thấy như có một tấm sắt lớn đè lên ngực. Cơn đau dữ dội dần nhẹ hơn, sau đó tôi chỉ cảm thấy như có ai đó đang bóp chặt lồng ngực," ông nhớ lại.
"Đôi lúc tôi thấy rất đói. Dù biết phải ăn để sống, nhưng tôi không nuốt nổi, do thở thôi cũng đã khó khăn rồi," Park viết.
Chín ngày sau khi vào viện, ông phục hồi và được xuất viện. Hiện ông đang trong giai đoạn cách ly 14 ngày sau phục hồi.
Park cho biết tất cả những người ông tiếp xúc gần trong vòng một tuần trước khi nhiễm bệnh đều đã vào viện, bao gồm mẹ và chị gái ông, nhưng may mắn cả hai đều âm tính với virus.
Ông cảm ơn nhân viên y tế trong bệnh viện đối xử với ông "như người nhà," và nỗ lực "tránh những cơn đau không đáng có khi tiêm thuốc cho bệnh nhân, mang đồ ăn tới cho họ và thậm chí còn làm vệ sinh phòng bệnh giúp họ".
Tố Linh (Nguoiduatin.vn)








- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (15:18)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (27 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (31 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (34 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (35 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (51 phút trước)




