-
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình -
Thân thế bất ngờ của ca sĩ Quang Lập - người vừa bị Bộ Công an khởi tố hình sự -
Để tránh bị BÓC LỘT tại nơi làm việc, 12 con giáp có thể áp dụng tuyệt CHIÊU nhỏ nhưng có võ này -
Taxi bay sắp xuất hiện ở Hà Nội, hé lộ các địa điểm cất hạ cánh chiến lược
Thế giới
31/08/2021 23:14Singapore: Bắt người giúp việc uống nước bồn cầu, cặp vợ chồng 'xộ khám'
Vào ngày 30-8, bị cáo Ooi Wei Voen, 37 tuổi, bị kết án 20 tháng tù giam sau khi bà ta nhận 4 tội hành hung. Chồng của bà này, Pang Chen Yong, 37 tuổi, cũng nhận 3 tội hành hung và phải ngồi tù 4 tháng.
Cả 2 bị cáo là kĩ sư công nghệ thông tin. Vào thời điểm phạm tội, họ có 1 con trai 2 tuổi và 1 con gái 9 tháng tuổi.
Được biết, bà Ooi thuê cô Sri Rahayu (33 tuổi) vào ngày 19-4-2017. Nữ giúp việc không được phép có ngày nghỉ và cũng không có điện thoại. Cô thường bắt đầu làm việc từ 6 giờ 30 phút và đến 1 giờ mới hoàn thành công việc.
Vợ chồng bà Ooi bắt đầu hành hạ cô Sri khoảng 3 tháng sau khi thuê vì cảm thấy cô làm việc không đạt yêu cầu. Mỗi khi ông Pang không hài lòng, ông ta sẽ đánh vào đầu và bắp tay của người giúp việc đến bầm tím.
Phó Công tố viên Goh Qi Shuen cho biết: "Khi Ooi bực tức, bà ta sẽ tát vào hai má nạn nhân cho đỏ lên, đấm vào trán nạn nhân hoặc đánh vào tay nạn nhân bằng một cái thước kim loại". Trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 11-2017, bà Ooi chà tã bẩn lên mặt cô Sri và bắt cô uống nước bồn cầu.
Vào khoảng 1 giờ (giờ địa phương) ngày 1-1-2018, ông Pang tức giận vì cô Sri không thông báo con gái ông ta bị sốt nên lấy muỗng nhựa tạt nước lạnh và đánh liên tiếp vào đầu cô Sri. Sau đó, bà Ooi cũng tham gia đấm đá người giúp việc cùng chồng. Cuối cùng, cô Sri bỏ chạy ra khỏi căn hộ và được 1 người qua đường giúp đỡ đưa đến đồn cảnh sát.
Khi được kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ phát hiện vành tai trái của nạn nhân bị biến dạng và đây có thể là tổn thương vĩnh viễn. Cô cũng bị mất thính lực từ nhẹ đến trung bình.
Theo bà Goh, cả Ooi và Pang đều bị phát hiện mắc chứng rối loạn trầm cảm nghiêm trọng vào thời điểm phạm tội. "Tuy nhiên, chứng rối loạn của Ooi không khiến bà ấy hoàn toàn thiếu tự chủ và kiềm chế hành vi của mình tại thời điểm phạm tội. Một bác sĩ cho rằng chứng rối loạn của Pang có thể dẫn đến tình trạng tăng tính bốc đồng trong việc phản ứng với các tình huống căng thẳng".
Ông Pang bắt đầu thụ án vào ngày 30-8. Trong khi đó, mức bảo lãnh của bà Ooi là 5.000 USD và bà ta sẽ thụ án sau khi chồng ra tù vì phải chăm sóc 2 con. Bị cáo được yêu cầu tự trình diện tại tòa vào ngày 3-1-2022 để bắt đầu thụ án.
Theo Bảo Hạnh (Nld.com.vn)
- Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ (13 phút trước)
- Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố (24 phút trước)
- Thủ tướng Tây Ban Nha bảo vệ Lamine Yamal trước áp lực từ Israel (24 phút trước)
- Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được (29 phút trước)
- Thầy hiệu trưởng Hà Nội “đốt cháy” sân khấu lễ trưởng thành, nhảy cực sung cùng học sinh lớp 9 (1 giờ trước)
- Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận (1 giờ trước)
- Cổ phiếu đứng trước nguy cơ hủy niêm yết: Lỗ lũy kế hơn 500 tỷ (1 giờ trước)
- Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô (1 giờ trước)
- Ông Trump thận trọng trước quyết định bơm vũ khí tỷ USD cho Đài Loan (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè (1 giờ trước)