Trước tối hậu thư đòi kiện lên FIFA của Liên đoàn Bóng đá Iran vì cho rằng bị ban tổ chức phân biệt đối xử, đại diện Nhà Trắng đã chính thức lên tiếng.

Mới đây, ông Andrew Giuliani - người đứng đầu Nhóm công tác World Cup của Nhà Trắng - đã phải đăng đàn phản hồi sau khi tuyển Iran tố ban tổ chức nước chủ nhà Mỹ áp đặt các quy định nhập - xuất cảnh bất công, làm khó dễ đội bóng của họ.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) đã đe dọa sẽ gửi đơn khiếu nại chính thức lên cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới (FIFA). Phía Iran vô cùng bức xúc khi cho rằng các quy định di chuyển nghiêm ngặt của nước chủ nhà đang đặt họ vào thế bất lợi hoàn toàn so với 47 đội tuyển còn lại.

20-1781923913-bi-to-choi-xau-iran-tai-world-cup-phia-my-lap-tuc-len-tieng-phan-tran
Người đứng đầu Nhóm công tác World Cup của Nhà Trắng Andrew Giuliani (Ảnh: Reuters).

Đỉnh điểm của sự phẫn nộ diễn ra sau trận hòa 2-2 giữa Iran và New Zealand tại Los Angeles. Huấn luyện viên trưởng tuyển Iran, ông Amir Ghalenoei, đã thẳng thừng tuyên bố đội bóng của mình là nạn nhân bị đối xử bất công nhất giải đấu. Lý do là ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tuyển Iran đã bị buộc phải thu dọn hành lý, rời khỏi nước Mỹ ngay trong đêm để quay về đại bản doanh tại Tijuana (Mexico). Đội bóng này bị từ chối quyền lưu trú thêm một đêm tại khách sạn gần Los Angeles để thực hiện các bài tập hồi phục thể lực cho cầu thủ.

Chưa dừng lại ở đó, những rắc rối liên quan đến lịch trình thi đấu trận tiếp theo gặp tuyển Bỉ tại sân SoFi cũng khiến Iran đứng ngồi không yên. Do trận đấu diễn ra vào khung giờ sớm (12 giờ trưa), Iran đã khẩn thiết xin phép được nhập cảnh vào Mỹ trước 2 ngày để các cầu thủ kịp thích nghi thời tiết, tập nhẹ và làm quen sân. Tuy nhiên, đề nghị này lập tức bị ban tổ chức gạt đi. Thêm vào đó, việc 11 thành viên trong ban huấn luyện và bộ phận hậu cần của Iran bị từ chối cấp thị thực (visa) vào Mỹ càng khiến tình hình chuẩn bị của đội bóng này rơi vào khủng hoảng.

20-1781923953-bi-to-choi-xau-iran-tai-world-cup-phia-my-lap-tuc-len-tieng-phan-tran
Đội tuyển Iran bị yêu cầu rời Mỹ ngay sau trận đấu.

Trả lời phỏng vấn tờ Telegraph trước làn sóng chỉ trích từ đối thủ, ông Giuliani thanh minh rằng tuyển Iran thực chất đã nắm rõ và chấp thuận các điều khoản này từ nhiều tháng trước thông qua các thỏa thuận với FIFA, chứ ban tổ chức không hề tự ý thay đổi quy định vào phút chót. "Nguyên tắc chung vẫn là các đội chỉ được nhập cảnh trước ngày thi đấu một ngày", đại diện Nhà Trắng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, trước nguy cơ vụ việc bị xé ra to tại FIFA, phía Mỹ bắt đầu có động thái nhượng bộ và xoa dịu dư luận. Ông Giuliani khẳng định Tổng thống Donald Trump luôn mong muốn đảm bảo một giải đấu "cân bằng và cạnh tranh sòng phẳng trên sân cỏ", song song với việc thắt chặt an ninh để ngăn chặn các nguy cơ tiềm ẩn.

Đại diện nước chủ nhà hứa hẹn tình hình hoàn toàn có thể được xem xét và điều chỉnh linh hoạt hơn trước khi Iran bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp Ai Cập tại Seattle vào ngày 26/6 tới. "Mọi thứ ở một giải đấu lớn luôn vận hành rất linh hoạt vì các đội phải di chuyển liên tục. Chúng tôi sẽ đánh giá lại tình hình thực tế, hãy cùng chờ xem", ông Giuliani cho biết thêm.

TN (SHTT)