HLV Luis de la Fuente đánh giá Pháp là một trong những đội bóng hàng đầu thế giới, nhưng đã thua trước "đội mạnh nhất" là Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026, rạng sáng 15/7 (giờ Việt Nam).
15-1784087455-hlv-tay-ban-nha-phap-thua-doi-tuyen-manh-nhat-the-gioi

Sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước tuyển Pháp, HLV Luis de la Fuente đã chỉ ra rằng tinh thần tập thể chính là chìa khóa cốt lõi tạo nên sự khác biệt giữa hai đội bóng.

Nhà cầm quân của ĐT Tây Ban Nha không hề hạ thấp giá trị hay đẳng cấp của các ngôi sao bên phía đối thủ, mà thay vào đó, ông hướng sự tập trung vào việc ca ngợi tính kết dính vượt trội của tập thể mà ông đã dày công vun đắp suốt gần bốn năm qua.

Trong khi tuyển Pháp tự hào sở hữu hàng loạt cá nhân kiệt xuất, Tây Ban Nha lại chinh phục đấu trường bằng sức mạnh của sự đoàn kết, tinh thần hy sinh quên mình và khát vọng chung vai sát cánh vì một mục tiêu chung.  

Phát biểu tại buổi họp báo trên SVĐ AT&T ở Arlington, bang Texas, ông De la Fuente tự tin chia sẻ về những lời dặn dò với các cầu thủ: "Trước trận, chúng tôi đã nói với nhau đúng điều đó. Pháp chắc chắn là một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới. Nhưng họ phải đối đầu đội mạnh nhất thế giới. Tập thể này gồm những cầu thủ xuất sắc, còn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Điều quan trọng hơn là các cầu thủ Tây Ban Nha luôn cống hiến, đoàn kết, hào phóng và chia sẻ với nhau. Không chỉ có tài năng, họ còn truyền tải những giá trị đáng trân trọng".

Diễn biến trên sân cỏ đã phản ánh rõ nét triết lý của De la Fuente khi Tây Ban Nha hoàn toàn làm chủ thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu. 

Phút thứ 22, sau tình huống Lamine Yamal bị phạm lỗi trong vòng cấm, Mikel Oyarzabal đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trận đấu từ chấm phạt đền 11m. 

Sự áp đảo tiếp tục được cụ thể hóa ở phút thứ 58, khi Pedro Porro có pha dứt điểm cận thành chuẩn xác sau đường phối hợp ăn ý với Dani Olmo, ấn định chiến thắng thuyết phục 2-0 cho đương kim vô địch EURO.

Đánh giá về màn trình diễn này, De la Fuente khẳng định đây chính là trận đấu hoàn thiện nhất của các học trò kể từ khi giải đấu khởi tranh. Ông đặc biệt bày tỏ sự hài lòng trước khả năng phòng ngự chặt chẽ, khóa chặt mọi không gian chơi bóng khiến các chân sút nguy hiểm bên phía đối thủ hoàn toàn bất lực.

Chiến lược gia 65 tuổi chia sẻ thêm rằng các cầu thủ của ông đã làm chủ hoàn toàn trận đấu, thấu hiểu tường tận từng tình huống cụ thể và biết chính xác bản thân cần phải xử lý ra sao trong cả trạng thái có bóng lẫn không bóng.  

Mặc dù vừa thiết lập cột mốc lịch sử khi đưa Tây Ban Nha tiến vào trận chung kết World Cup lần thứ hai trong lịch sử, De la Fuente vẫn giữ cho mình một sự điềm tĩnh và thận trọng đáng nể.

Lý giải về vẻ mặt nghiêm nghị sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ông thừa nhận bản thân vẫn đang gánh vác áp lực rất lớn và mục tiêu duy nhất lúc này là hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ giành chức vô địch.

Nhìn lại hành trình tại World Cup 2026, ít ai ngờ rằng đội bóng này từng có khởi đầu chệch choạc bằng trận hòa không bàn thắng trước Cape Verde. Tuy nhiên, ngay sau đó, Tây Ban Nha lột xác ngoạn mục khi thiết lập chuỗi trận toàn thắng trước một loạt đối thủ bao gồm Saudi Arabia, Uruguay, Áo, Bồ Đào Nha, Bỉ và mới đây nhất là Pháp. Đối thủ của họ ở trận chung kết sẽ là đội thắng trong trận bán kết còn lại giữa Anh và Argentina..  

Để chứng minh cho tinh thần cầu tiến tuyệt vời của các học trò, De la Fuente đã chia sẻ một hình ảnh làm ông vô cùng tâm đắc sau trận bán kết: các cầu thủ dự bị không ra sân vẫn tự giác ở lại và miệt mài tập luyện trên mặt cỏ sân Dallas thay vì trở về phòng thay đồ. Đối với ông, hành động nhỏ đó đã nói lên tất cả phẩm chất quý giá và khát khao vươn lên không ngừng nghỉ của tập thể này.  

Trước những lời phàn nàn về trọng tài Ivan Barton từ phía người đồng nghiệp Didier Deschamps, De la Fuente thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng trong bóng đá, bất kỳ đội bóng nào cũng từng có lý do để không hài lòng với các quyết định trên sân.

Ông chia sẻ:  "Khi thất bại, ai cũng có thể tìm ra lý do. Chúng tôi cũng từng cảm thấy bất lợi với công tác trọng tài ở những trận trước. Điều tôi mong muốn là tất cả cùng tiến bộ, từ trọng tài đến VAR".

PV (SHTT)