-
Người đàn ông thập tử nhất sinh, gia đình làm sẵn ảnh thờ nhưng bất ngờ hồi phục -
Ông Lưu Đình Phúc làm Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện, ông Lê Quang Tự Do giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí -
Ngồi nhiều giờ mỗi ngày, dân văn phòng đối mặt nguy cơ gì? -
Đại tá Nguyễn Thanh Trí làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, biệt phái về Ban Tổ chức Tỉnh ủy -
Hoàng hậu Thái Lan lần đầu tự lái tiêm kích chiến đấu trước sự chứng kiến của Nhà vua -
Giá dầu giảm sau tuyên bố mới của ông Trump -
Hôm nay công bố giải Nobel Hòa bình 2026: ông Trump khao khát, nhưng người đàn ông Việt Nam đã khước từ nó từ 53 năm trước -
Hà Nội lý giải việc bãi bỏ quyết định quy hoạch phân khu sông Hồng, hé lộ định hướng mới -
Liên tiếp cháy cửa hàng bán, sửa xe máy ở Hà Nội và TPHCM, 3 người tử vong -
Mỹ dự kiến phát trực tiếp vụ xử bắn đầu tiên trong quân đội sau 80 năm
World Cup 2026
15/07/2026 06:01Pháp gục ngã trước TBN: Mbappe thêm một lần ôm hận, nhìn Yamal tiến vào trận chung kết
Được kỳ vọng sẽ tạo nên một màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở giữa hai hàng công bùng nổ nhất giải đấu, thế nhưng thực tế trên sân lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tây Ban Nha đã biến trận bán kết thành một bài kiểm tra bản lĩnh và áp đặt thế trận, khiến Kylian Mbappe cùng các đồng đội hoàn toàn bất lực và chấp nhận thất bại xứng đáng 0-2.

Cơn ác mộng từ sớm và tổn thất chí mạng của "Les Bleus"
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha đã nhanh chóng áp đặt lối chơi. Dù trong 20 phút đầu tiên "La Roja" chưa tạo ra được những cơ hội thực sự rõ rệt, họ vẫn làm chủ hoàn toàn nhịp độ trên sân bằng khả năng luân chuyển bóng cực kỳ bình tĩnh, buộc đội tuyển Pháp phải co cụm lùi sâu phòng ngự.
Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 22 sau một sai lầm cá nhân tai hại. Hậu vệ Lucas Digne bên phía tuyển Pháp có pha phá bóng hỏng, sau đó lóng ngóng phạm lỗi với thần đồng Lamine Yamal trong vòng cấm. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính quyết định giữ nguyên quả phạt đền cho Tây Ban Nha. Trên chấm 11m, Mikel Oyarzabal đã không bỏ lỡ cơ hội vàng để sút tung lưới đối phương, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng xứ sở Bò tót.

Khó khăn chồng chất khó khăn cho đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps khi đến phút 30, trung vệ trụ cột William Saliba gặp chấn thương ở lưng và không thể tiếp tục thi đấu. Sự thiếu vắng đá tảng của Arsenal khiến hệ thống phòng ngự của Pháp vốn đã lung lay lại càng thêm chao đảo. Ở phía trên, bộ ba Ousmane Dembele, Michael Olise và Bradley Barcola hoàn toàn bị chia cắt, khiến siêu sao Kylian Mbappe rơi vào tình trạng "đói bóng". Những pha chuyển trạng thái nhanh vốn là thứ vũ khí đáng sợ nhất của người Pháp gần như bị bóp nghẹt hoàn toàn trong suốt hiệp một.
Đẳng cấp phối hợp và chương buồn của bóng đá Pháp
Bước sang hiệp hai, thế trận cũng không có nhiều thay đổi khi người Pháp vẫn bất lực trong việc giành lại quyền kiểm soát bóng. Phút 58, Tây Ban Nha đã cụ thể hóa sự áp đảo bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt mang đậm tính biểu diễn tập thể. Từ pha bật nhả cực kỳ mạch lạc ngay trước vòng cấm của Dani Olmo, khoảng trống lộ ra giúp Pedro Porro băng xuống dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.
Trong khi hàng công của Tây Ban Nha chơi biến hóa, biết tăng tốc và kéo giãn đội hình đối phương đúng thời điểm thì hàng công được đánh giá mạnh nhất giải của Pháp lại có một ngày thi đấu vô cùng mờ nhạt. Niềm hy vọng số một Kylian Mbappe dù nỗ lực dứt điểm hai lần trong hiệp hai nhưng bóng đi không đủ khó để đánh bại thủ thành Unai Simon. Các vệ tinh xung quanh anh như Olise, Dembele hay Barcola đều chơi dưới sức và không thể tạo nên bất kỳ sự khác biệt nào.
Chiến thắng thuyết phục của Tây Ban Nha một lần nữa tôn vinh sức mạnh của sự đồng bộ tập thể. Trong khi Lamine Yamal sắm vai "thỏi nam châm" thu hút toàn bộ sự chú ý của hàng thủ áo lam để tạo khoảng trống cho đồng đội, thì bộ ba Pedri, Rodri và Dani Olmo đã có một ngày làm chủ hoàn toàn tuyến giữa, bóp nghẹt mọi ý đồ lên bóng của đối thủ.

Thất bại này gieo thêm nỗi sầu cho Kylian Mbappe và bóng đá Pháp. Sau khi để thua chính đối thủ này tại Euro 2024, "Les Bleus" lại một lần nữa phải ôm hận trước Tây Ban Nha ở một giải đấu lớn. Với màn trình diễn thượng hạng này, Tây Ban Nha không chỉ kiêu hãnh giành tấm vé vào chơi trận chung kết World Cup 2026, mà còn khẳng định vị thế của đội bóng chơi thuyết phục nhất hành tinh thời điểm hiện tại.
- Mẹ Ronaldo chỉ trích người Bồ Đào Nha không biết trân trọng con trai (47 phút trước)
- Người đàn ông thập tử nhất sinh, gia đình làm sẵn ảnh thờ nhưng bất ngờ hồi phục (48 phút trước)
- Hoài Lâm bất ngờ viết thư xin lỗi NSƯT Hoài Linh, hứa chăm chỉ đi hát để làm lại cuộc đời (48 phút trước)
- Ông Lưu Đình Phúc làm Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện, ông Lê Quang Tự Do giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí (1 giờ trước)
- Quy chuẩn mới về trạm sạc: Xe điện khác hãng vẫn có thể bị ‘từ chối’ (1 giờ trước)
- Diddy bị kéo dài án phạt, đưa vào khu biệt giam sau lùm xùm "chi tiền sống xa hoa" trong tù (1 giờ trước)
- Mánh khóe ép doanh nghiệp nhượng bộ của trùm giang hồ Tuấn "thần đèn": Từ đòi tiền bồi thường khống đến ngang nhiên chiếm mỏ đất bạc tỷ (1 giờ trước)
- Ngôi nhà kỳ lạ ở Anh có mê cung hầm ngầm 120m², gia đình đào bằng tay suốt hơn 20 năm (1 giờ trước)
- Khởi tố 2 người dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo (1 giờ trước)
- Mâu thuẫn thượng tầng Miss Universe: Fanpage báo Việt Nam đăng cai năm 2027, BTC lập tức phủ nhận (1 giờ trước)