-
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong -
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý -
Mai Phương có động thái gây chú ý trước phần phỏng vấn kín của Bảo Ngọc tại Miss World
World Cup 2026
16/05/2026 17:48Ngôi sao 19 tuổi mất vé dự World Cup 2026 vì bố gọi điện bắt ở nhà
HLV Sabri Lamouchi của đội tuyển Tunisia vừa chính thức công bố danh sách 26 chiến binh sẽ lên đường chinh chiến tại VCK World Cup 2026. Bất ngờ lớn nhất chính là sự biến mất hoàn toàn của thần đồng 19 tuổi Louey Ben Farhat trong đợt chốt quân cuối cùng, dù trước đó anh đã chễm chệ có tên ở danh sách sơ bộ nhờ phong độ thăng hoa trong màu áo CLB Karlsruher (Giải hạng 2 Đức).
Trước sự ngơ ngác của truyền thông và người hâm mộ, HLV Sabri Lamouchi đã thẳng thắn vạch trần góc khuất hậu trường tại buổi họp báo. Ông khẳng định việc loại Ben Farhat là bất khả kháng và lỗi hoàn toàn thuộc về gia đình cầu thủ sinh năm 2007 này.

Theo lời thuyền trưởng tuyển Tunisia, cha của tiền đạo này đã chủ động gọi điện cho ban huấn luyện để xin rút tên con trai. Vị phụ huynh này bày tỏ quan điểm rằng con trai mình tuổi đời còn quá trẻ, kinh nghiệm trận mạc còn non nớt và chưa đủ bản lĩnh để gánh vác trọng trách quốc gia tại một đấu trường khắc nghiệt như World Cup.
Quyết định mang tính bảo bọc quá đà của người cha đã dập tắt cơ hội của Ben Farhat, dù trước đó anh từng chơi cực kỳ tiến bộ và được thử lửa trong 2 trận giao hữu của tuyển quốc gia hồi tháng 3.
HLV Sabri Lamouchi không giấu nổi sự bất bình và bức xúc trước cách hành xử nghiệp dư này: "Sáng nay, tôi nhận được cuộc gọi từ bố của Louey Ben Farhat. Ông ấy xin cho con trai rút lui vì cậu ấy còn quá trẻ. Tôi thực sự sốc. Ngay lập tức, tôi gọi cho Louey nhưng cậu ấy không bắt máy. Tôi gọi lại cho người bố, ông ấy cũng ngắt máy luôn. Đây là hành vi cực kỳ thiếu tôn trọng. Tôi hy vọng vụ việc ồn ào này sẽ khép lại tại đây."
Bỏ lại sau lưng scandal hy hữu của tài năng trẻ, đội hình đại diện Bắc Phi vẫn hành quân đến World Cup với những nhân tố cốt cán đang chơi bóng tại châu Âu như Hannibal Mejbri (Burnley), Ellyes Skhiri (Frankfurt) và Rani Khedira (em trai nhà vô địch thế giới Sami Khedira).
Tại ngày hội bóng đá năm nay, tuyển Tunisia nằm ở bảng đấu tương đối xương xẩu với sự góp mặt của Hà Lan, Nhật Bản và Thụy Điển. Đại diện châu Phi sẽ có trận ra quân đối đầu với Thụy Điển vào ngày 14/6.
- Tôi định ly hôn người vợ chi tiêu hoang phí, cô ấy bỗng đưa ra 300 triệu và tiết lộ một bí mật khiến tôi bàng hoàng (17:13)
- Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong (1 giờ trước)
- 5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài (1 giờ trước)
- Trần Nghiên Hy sau ly hôn: "Không còn tin tình yêu kéo dài mãi mãi" (1 giờ trước)
- Chị dâu muốn đưa cả nhà đến ở vài ngày, em chồng khó xử vì chồng đã lỡ đồng ý (1 giờ trước)
- Barca: Làm thế nào để Rodri không giẫm chân Pedri? (1 giờ trước)
- Ông Trump đăng video AI mô phỏng đảo Kharg của Iran bị phá hủy (1 giờ trước)
- Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng (1 giờ trước)
- Triều Tiên chỉ trích chính quyền Trump, gọi tập trận Mỹ - Hàn - Nhật là “mối đe dọa” (2 giờ trước)
- Bị phát hiện trộm hơn 1,2 tấn sầu riêng, thanh niên Hải Phòng cúi đầu xin lỗi nông dân (2 giờ trước)