Vượt qua đối thủ Nam Mỹ trên chấm luân lưu đầy may rủi, Thụy Sĩ đã chính thức điền tên mình vào vòng tứ kết World Cup để chạm trán đương kim vô địch Argentina, đồng thời tái lập cột mốc lịch sử sau hơn 7 thập kỷ chờ đợi.

Ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên, tốc độ trận đấu đã được đẩy lên mức chóng mặt. Đội tuyển Colombia chủ động áp đặt lối chơi dựa trên nền tảng kỹ thuật và sự cơ động của bộ đôi ngôi sao James Rodriguez và Luis Diaz. Ở bên kia chiến tuyến, Thụy Sĩ cũng không hề e sợ khi đáp trả sòng phẳng bằng một lối chơi kỷ luật, khoa học và giàu tính thể lực.

Sự chặt chẽ của hệ thống phòng ngự hai bên đã biến trận đấu thành sân khấu tôn vinh hai thủ thành Gregor Kobel và Camilo Vargas. Cả hai "người nhện" đã liên tục có những pha cứu thua xuất sắc trong suốt thời gian thi đấu chính thức, làm nản lòng tất cả các chân sút và giữ nguyên vẹn mảng lưới của hai đội.

08-1783466575-thuy-si-ha-guc-colombia-tren-cham-luan-luu-dinh-menh-thach-thuc-argentina-o-tu-ket
Thế trận giằng co vẫn diễn ra suốt 120 phút. Ảnh: El Chiringuito

Bước sang hiệp hai và kéo dài đến cả hai hiệp phụ, thế trận giằng co vẫn diễn ra vô cùng căng thẳng. Colombia đã có lúc ở rất gần bàn thắng mở tỷ số khi cú đánh đầu hiểm hóc của Jhon Lucumí đưa bóng tìm đến đúng xà ngang khung thành Thụy Sĩ. Ngược lại, đại diện châu Âu cũng tạo ra sức ép khủng khiếp với sự năng nổ của Fabian Rieder, Dan Ndoye và Zeki Amdouni.

Tuy nhiên, khi các cầu thủ của cả hai bên đều đã cạn kiệt thể lực do phải di chuyển liên tục, khoảnh khắc quyết định trong thế trận mở vẫn không xuất hiện. Tỷ số hòa 0-0 sau 120 phút buộc hai đội phải kéo nhau vào loạt sút luân lưu đầy may rủi để định đoạt số phận tấm vé đi tiếp.

Loạt sút luân lưu cân não đã mang đến cho người hâm mộ đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc từ hy vọng đến thất vọng. Sau những cú sút hỏng ăn của cả hai đội, bước ngoặt đã xảy ra khi thủ môn Gregor Kobel một lần nữa sắm vai người hùng của Thụy Sĩ bằng pha đổ người cản phá chính xác cú dứt điểm của Cucho Hernandez bên phía Colombia.

Chớp lấy lợi thế tâm lý, Ruben Vargas bước lên và thực hiện cú đá quyết định một cách đầy lạnh lùng. Khoảnh khắc trái bóng nằm gọn trong lưới cũng là lúc toàn bộ đội hình Thụy Sĩ vỡ òa trong niềm hạnh phúc tột cùng, đối lập hoàn toàn với hình ảnh các cầu thủ Colombia đổ gục xuống sân trong sự tiếc nuối vô hạn.

Thụy Sĩ vỡ òa sau loạt sút penalty định mệnh.
Sự thất vọng và tiếc nuối của Colombia.

Thắng chung cuộc 4-3 ở loạt đấu súng, Thụy Sĩ đã chính thức viết nên một chương mới cho bóng đá nước nhà. Đây là lần đầu tiên kể từ kỳ World Cup năm 1954, đội tuyển Thụy Sĩ mới lại góp mặt ở vòng tứ kết của một kỳ đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thử thách cực đại đang chờ đón họ ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất chính là nhà đương kim vô địch Argentina.

PV (SHTT)