Một đoạn clip đang gây sốt mạng xã hội, trong đó ghi lại cảnh một con bò mẹ chạy đuổi theo xe máy. Trên xe máy là bò con của nó bị gãy chân đang được đưa đi chữa trị.
Cảnh bò mẹ chạy theo sau đuổi theo bò con bị gãy chân. Nguồn video: Nhân vật cung cấp

Khoảng 16h ngày 27/12, trên tuyến đường Lê Hoàn (phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa), anh Đ.X.H. bất ngờ chứng kiến một khung cảnh khiến nhiều người đi đường không khỏi chạnh lòng. Trên con đường đông xe cộ, một con bò mẹ liên tục chạy theo phía sau chiếc xe máy đang chở một con bê nhỏ.

Dừng lại quan sát và hỏi thăm, anh H. được biết hai người trên xe là vợ chồng một hộ chăn nuôi trong khu vực. Con bê con được chở phía trước xe không may bị gãy chân sau một tai nạn khi đang theo đàn lên đồi ăn cỏ. Theo lời kể, bê mới sinh chưa lâu, đến khi đủ cứng cáp thì được gia đình thả cùng đàn bò lên khu đồi gần nhà.

bo-me-duoi-theo-xe-may-1

Chiều cùng ngày, trong lúc mải đùa nghịch, con bê bị ngã dẫn đến chấn thương nặng ở chân, không thể tự di chuyển. Phát hiện sự việc, gia đình quyết định đưa bê con về nhà để chữa trị. Khi con vật được đặt lên xe máy, bò mẹ lập tức phản ứng, chạy theo không rời, bám sát suốt quãng đường dài gần 2km.

Hình ảnh bò mẹ lẽo đẽo đuổi theo xe máy khiến nhiều người đi đường thời điểm đó không khỏi ngỡ ngàng. Toàn bộ sự việc sau đó được anh H. ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội chỉ với mong muốn lưu giữ một khoảnh khắc đáng nhớ. Không ngờ, đoạn clip nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, thu hút gần 2 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy một ngày.

Phần lớn ý kiến bày tỏ sự xúc động trước cảnh tượng trên, cho rằng đó là minh chứng rõ nét cho tình mẫu tử thiêng liêng ngay cả ở loài vật. Tài khoản Nguyễn Văn Đinh chia sẻ: “Gia đình tôi từng nuôi bò cách đây hơn 20 năm nên rất hiểu. Khi bò mẹ phát hiện con bị tách đột ngột, nó sẽ phản ứng rất dữ dội, chạy theo để bảo vệ con bằng mọi cách”.

Một người dùng khác là Nguyễn Văn Cường kể lại: “Nhà bác tôi từng nuôi bò. Có lần mổ bê con bán dịp Tết, sau đó bò mẹ ngày nào cũng ra đúng chỗ mổ, chảy nước mắt cả tuần. Từ đó, gia đình không dám giết mổ nữa”.

Chung cảm xúc, tài khoản Ngọc Yến viết: “Hồi nhỏ nhà tôi nuôi bò, mỗi lần bán bê con là bò mẹ rống lên, chảy nước mắt nhiều ngày. Vạn vật đều có tình cảm, và tình mẫu tử luôn là điều thiêng liêng nhất”.

bo-me-duoi-theo-xe-may-2

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Đ.X.H. cho biết bản thân cũng bất ngờ trước mức độ lan tỏa của đoạn video. Anh khẳng định những hình ảnh trên hoàn toàn là sự việc có thật, không phải sản phẩm do trí tuệ nhân tạo tạo ra.

“Có người thắc mắc vì sao không chở cả bò mẹ về cùng, để nó phải chạy theo trông rất tội. Thực tế xe đi khá chậm, và đây là hộ nuôi bò lâu năm nên họ hiểu rõ tập tính, bò mẹ sẽ không bị lạc và biết đường về nhà”, anh H. nói thêm.

Theo thông tin anh H. nắm được, sau khi chạy theo xe máy quãng đường gần 2km, bò mẹ đã về tới nhà an toàn, tiếp tục ở bên bê con trong quá trình chữa trị.

Theo An An (SHTT)