Dù năm 2025 chứng kiến sự lên ngôi về giá của các dòng điện thoại Android cao cấp, giới đạo chích tại các thành phố lớn như London vẫn giữ thói quen "kén cá chọn canh".

Một thực tế thú vị trong năm 2025 là quan niệm "iPhone đắt hơn Android" đã hoàn toàn lỗi thời. Các mẫu flagship như Samsung Galaxy S25 Ultra hay dòng gập Galaxy Z Fold 7 hiện có giá niêm yết lên tới 2.000 - 3.000 USD, vượt xa iPhone 17 Pro Max. Thế nhưng, giới tội phạm đường phố dường như vẫn chưa cập nhật thị trường.

Tại London, nơi xảy ra hơn 117.000 vụ trộm điện thoại trong năm qua, nhiều câu chuyện bi hài đã được ghi nhận. Điển hình là trường hợp của Sam (32 tuổi), người bị một nhóm cướp trấn lột máy ảnh và cả chiếc mũ len cũ, nhưng sau đó lại được chúng quay lại trả chiếc điện thoại Samsung.

20-1763624634-vi-sao-trom-co-xu-huong-che-samsung-du-dat-hon-iphone-trong-nam-2025.jpg

Một nạn nhân khác tên Mark còn cảm thấy tủi thân khi thấy tên trộm ném chiếc Galaxy của anh xuống đất vì không ấn tượng với chiến lợi phẩm. Thậm chí tại Mỹ, từng có kẻ cướp có súng trả lại điện thoại cho nạn nhân kèm câu nói phũ phàng: "Ồ, đây là Android à? Bọn tao không cần".

Các chuyên gia khẳng định hiện tượng này không liên quan đến tính năng bảo mật, bởi cả Android và iOS hiện nay đều sở hữu công nghệ chống trộm rất mạnh mẽ. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở giá trị bán lại.

iPhone luôn giữ giá tốt hơn trên thị trường đồ cũ và có nhu cầu linh kiện sửa chữa cực lớn toàn cầu. Kể cả khi bị khóa iCloud, kẻ gian vẫn có thể rã máy bán linh kiện với giá cao. Ngược lại, các dòng flagship Android thường rớt giá không phanh (mất 40-50% giá trị chỉ sau vài tháng) và linh kiện khó tiêu thụ hơn.

Chính vì bài toán kinh tế này, trong cuộc chiến giữa iOS và Android, người dùng Samsung tuy có thể bị chê "kém sang" trong mắt kẻ trộm, nhưng đổi lại họ đang sở hữu một lớp khiên bảo vệ vô hình trước làn sóng trộm cắp đang gia tăng.

TN (SHTT)