Người đàn ông 54 tuổi bất ngờ dùng xăng đốt cháy ngôi nhà của người tình rồi ôm chặt nạn nhân cố thủ giữa đám cháy cuồn cuộn.

Một vụ việc nghiêm trọng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm vừa xảy ra tại tỉnh Gia Lai. Theo thông tin từ Công an xã Tuy Phước Tây (tỉnh Gia Lai), sự việc xảy ra vào khoảng 5h20 ngày 26/8. Do phát sinh mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, ông N.T.B. (54 tuổi, trú tại thôn Cánh An, xã Tuy Phước Tây) đã mang xăng đến tưới và phóng hỏa ngôi nhà của chị T.T.H. (41 tuổi, người cùng thôn).

Ngay sau khi ngọn lửa bùng lên, thay vì bỏ chạy, ông B. đã ôm chặt chị H. đứng ngay giữa không gian ngập tràn khói lửa nhằm mục đích tự tử cùng nạn nhân.

Phát hiện hỏa hoạn, lực lượng chức năng địa phương cùng đông đảo người dân xung quanh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhờ các nỗ lực ứng cứu kịp thời, cả hai người đã được đưa ra ngoài đám cháy an toàn và lập tức chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bị thương.

26-1787711003-ghen-tuong-cuong-quang-nguoi-dan-ong-phong-hoa-dot-nha-roi-om-chat-nguoi-tinh-trong-dam-chay
Ông B. được người dân đưa ra ngoài. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Dù hai nạn nhân được cứu thoát, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà cùng nhiều tài sản bên trong của chị H., gây thiệt hại tài chính ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Hiện Công an xã Tuy Phước Tây đã hoàn tất báo cáo gửi trực ban Công an tỉnh Gia Lai, đồng thời đề xuất Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra và làm rõ vụ việc theo quy định.

PV (SHTT)