-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Sao 360°
22/01/2025 09:27Nam nghệ sĩ bị nói chảnh chọe: "Trả bao tiền tôi cũng không làm"
Mới đây, tại một livestream với MC Mai Quốc Huy, danh hài Bảo Chung đã chia sẻ về con người thật của mình.

Anh nói: "Thực ra, tôi diễn hài như vậy nhưng ở ngoài đời lại rất ít nói. Vì tôi ít nói nên thành ra nhiều khán giả nghĩ tôi khó gần, chảnh chọe, phách lối nhưng không phải vậy.
Hoài Linh bật khóc nhắc tới một ân nhân: “Nhờ cô mà tôi có xe đi làm”Dương Yến Ngọc: "Tôi chỉ muốn chết đi thôi, thề không đẻ nữa"Nam ca sĩ 3 bằng đại học: "Tôi bỏ bê gia đình quá nhiều"Nữ diễn viên từng bị kỳ thị: "Chồng không liên lạc 2 tháng, tôi chuẩn bị sẵn tinh thần ly hôn"
Trên sân khấu tôi quậy kinh hồn nhưng đến ngày sinh nhật bảo tôi lên chia sẻ, tôi nói không được. Nhiều người mời tôi làm MC tôi từ chối hết, trả bao tiền cũng không làm vì đơn giản là không nói được, dù tôi có thể diễn, quậy, làm đủ trò trên sân khấu. Anh Bảo Quốc cũng giống tôi.
Hồi xưa, tôi từng rất khổ. Ai cũng có lúc khổ. Khi nổi danh lên, tôi có chút tiền chút bạc nhưng vẫn giữ cá tính bình dân của mình. Nói thật, đến bây giờ cũng vậy, ai mời đi ăn nhà hàng tôi đều không thích. Tôi chỉ thích mấy món bình dân như cá kho tiêu, canh khổ qua, mướp bầu… Tôi thích mấy món đó nhất.
Ai đến nhà tôi sẽ thấy tôi trồng ngay dưới nhà nào là mùng tơi, nào là mướp, rau dền. Tôi thích ăn những thứ rau như vậy. Vào nhà hàng tôi ăn không ngon".
Bảo Chung sở hữu một biệt thự rất lớn ở Sài Gòn nhưng lại mua thêm một căn nhà vườn rộng ở miền Tây, xung quanh là ruộng vườn, sông nước. Hiện tại, nam danh hài chuyển về đó sống.
Anh nói: "Tôi thích ở đó để còn làm phim. Tôi tự viết kịch bản, sản xuất, dựng phim, mướn diễn viên, làm đạo diễn. Tôi có một căn nhà ở quận 7 nhưng ồn ào quá nên tôi không làm việc được.
Còn ở đây, tôi yên tĩnh, ngồi nhìn trời mây nước rồi viết kịch bản thoải mái".
Về cuộc đời mình, Bảo Chung nói: "Cuộc đời tôi không có tuổi thơ. Từ năm 5 tuổi tôi đã cạo đầu, ăn chay như một chú tiểu. Tới năm 1963 tôi mới bỏ chùa đi.
Lý do tôi bỏ chùa là vì lúc đó tôi mê cải lương quá, mê cả tân nhạc nữa. Vì mê cải lương nên tôi bỏ chùa đi hát. Tôi tu được khoảng 5 năm, tới năm 11 tuổi là bỏ chùa đi học cổ nhạc. 15 tuổi tôi vào làm ca sĩ cho một ban nhạc. Sau đó tôi mới quay lại hát cải lương".
Bảo Chung là một danh hài nổi tiếng cùng thời với Duy Phương, Bảo Quốc. Anh từng giàu có tới mức ôm 300 cây vàng đi mua siêu xe.
Theo Tùng Ninh (Thanh Niên Việt)








- TikToker/ YouTuber Giao Heo đột ngột qua đời ở tuổi 33 (15:53)
- Người đàn ông suy thận vì ăn loại cá này thường xuyên (15:45)
- Nam diễn viên từ chối đóng Mưa Đỏ vì không có tiền mua vé máy bay, giờ thành ngôi sao triệu view làm gì cũng hot (15:42)
- Cảnh Việt Nam gây choáng ngợp dưới ống kính nhiếp ảnh gia Philippines (15:33)
- Nhân viên quán cà phê bị hành hung vì nhắc nhở hút thuốc: Sự thật từ người trong cuộc (15:25)
- Victoria Beckham khóc vì áp lực và nợ hàng triệu USD (15:21)
- Sát hại 3 người trong gia đình nhà vợ, khi bị thẩm vấn, người đàn ông đưa ra tuyên bố gây sững sờ (15:13)
- Đâm nạn nhân nguy kịch vì bị nhắc chuyện uống nước tại sân bóng chuyền (15:05)
- FED giảm lãi suất 0,25% tác động thế nào để tỉ giá tại Việt Nam? (15:05)
- 5 mẫu SUV chuẩn bị ra mắt: Cái tên nào được người Việt mong chờ nhất? (15:02)




