Một vụ án đau lòng đang gây chấn động dư luận Thổ Nhĩ Kỳ và Đức, sau khi bốn thành viên một gia đình du khách đã tử vong trong vòng vài ngày, chỉ sau một kỳ nghỉ dưỡng. Trong khi các nhà điều tra ban đầu nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, bằng chứng mới đã khiến cảnh sát chuyển hướng điều tra sang khả năng nhiễm độc hóa chất từ hoạt động khử trùng của khách sạn.

Gia đình Böcek, gồm ông Servet (38 tuổi), vợ Çiğdem (27 tuổi) cùng hai con nhỏ là Kadir (6 tuổi) và Masal (3 tuổi), đã trở về Istanbul từ Hamburg (Đức) để nghỉ dưỡng từ ngày 9/11 và lưu trú tại khách sạn Harbour Suites Old City, quận Fatih.

Tuy nhiên, chuyến đi này đã biến thành bi kịch. Các nguồn tin cho biết, cả bốn người bắt đầu có biểu hiện buồn nôn, nôn mửa và sốt cao. Họ phải nhập viện lần đầu vào ngày 12/11 vì nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, nhưng đã được xuất viện ngay trong ngày.

19-1763566314-ca-gia-dinh-du-khach-tu-vong-bi-an-tai-khach-san-canh-sat-tam-giu-11-nguoi-nghi-tham-gia-vu-an-dau-doc.jpg
Gia đình ông Servet Böcek trước khi bi kịch xảy ra. Nguồn: NewsX/NF

Thế nhưng, tình trạng của gia đình Böcek trở nặng một cách nhanh chóng. Rạng sáng 13/11, họ buộc phải quay lại bệnh viện. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu tích cực, nhưng ba mẹ con chị Çiğdem đã không qua khỏi ngay trong cùng ngày. Sau nhiều ngày điều trị hồi sức tích cực, Tiến sĩ Abdullah Emre Guner, Giám đốc Sở Y tế Istanbul, xác nhận ông Servet Böcek cũng đã tử vong, kết thúc bi kịch đau lòng cướp đi sinh mạng của cả gia đình.

Ban đầu, các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ tập trung điều tra nguyên nhân ngộ độc thực phẩm. Bộ trưởng Tư pháp Yilmaz Tunc cho biết cơ quan chức năng đã thu thập mẫu bệnh phẩm từ những món ăn đường phố mà gia đình từng dùng, bao gồm các món ăn truyền thống như trai nhồi cơm, khoai tây nướng “kumpir” hay kokoreç làm từ lòng cừu nướng. Bốn đối tượng liên quan đến việc cung cấp thực phẩm đã bị tạm giữ ban đầu.

Tuy nhiên, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ bằng chứng mới đã khiến cảnh sát thay đổi hướng điều tra sang khả năng gia đình du khách tiếp xúc với thuốc trừ sâu hoặc chất diệt côn trùng.

19-1763566314-ca-gia-dinh-du-khach-tu-vong-bi-an-tai-khach-san-canh-sat-tam-giu-11-nguoi-nghi-tham-gia-vu-an-dau-doc.jpg
Chuyến đi tới Thổ Nhĩ Kỳ không ngờ là lần cuối cả gia đình cùng xuất hiện. Ảnh NewsX/NF.

Các nhà chức trách nghi ngờ trong quá trình khách sạn Harbour Suites Old City tiến hành khử khuẩn côn trùng, hóa chất độc hại có thể đã len lỏi vào phòng nghỉ của gia đình Böcek qua hệ thống thông gió nhà tắm.

Để làm rõ nghi vấn này, cảnh sát đã khẩn trương thu giữ nhiều mẫu vật tại khách sạn, bao gồm ga trải giường, gối, chăn và các chai nước uống.

Sự lo ngại càng tăng cao khi có báo cáo về hai du khách khác lưu trú tại cùng khách sạn cũng xuất hiện triệu chứng tương tự vào ngày 15/11.

Theo Hürriyet Daily News, số người bị tạm giữ liên quan đến vụ việc đã tăng lên con số 11, bao gồm chủ khách sạn, nhiều nhân viên và các công nhân của công ty đã thực hiện việc diệt côn trùng.

Hiện tại, Sở Y tế tỉnh Istanbul và Văn phòng Công tố đang tích cực phối hợp làm việc để xác định nguồn cơn chính xác. Kết luận cuối cùng về nguyên nhân cái chết của cả gia đình sẽ được Viện Y học Pháp y Thổ Nhĩ Kỳ công bố sau khi hoàn tất quá trình giám định. Trong khi đó, khách sạn Harbour Suites Old City vẫn giữ im lặng, còn chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và Đức đang phối hợp để hỗ trợ quá trình điều tra và chăm sóc hậu sự cho gia đình công dân này.

QT (SHTT)