-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
27/10/2018 15:12Người vừa trúng giải độc đắc 1,6 tỷ USD có nguy cơ phá sản
Theo trang New York Post, dãy số may mắn được quay vào tối 23/10 trong chương trình xổ số Mega Millions tại Mỹ bao gồm 5-28-62-65-70 (số Mega Ball là 5) đã tìm ra người trúng thưởng. Chủ nhân của giải độc đắc kỷ lục này sẽ được trao tặng số tiền khổng lồ trị giá 1,6 tỷ USD (~37,000 tỷ đồng). Theo tính toán xác suất, tỷ lệ trúng của giải thưởng “ngàn năm có một” này chỉ là 1/303 triệu. Nghĩa là, nếu mỗi người Mỹ mua 1 tấm vé số khác nhau thì vẫn có tới 7% không có người trúng thưởng. Nhưng thực tế, người vừa trúng giải thưởng kia có thực sự may mắn như bạn nghĩ? Hay đây chỉ là sự khởi đầu cho một loạt các khủng hoảng tài chính tồi tệ trong tương lai?

Sự thật phũ phàng mang tên “đóng thuế”
Nếu bạn nghĩ rằng chỉ cần trúng thưởng là có thể thoải mái “ôm trọn” số tiền khổng lồ đó về nhà, bạn đã nhầm to! “Cửa ải” đầu tiên dành cho bạn chính là cơ quan thuế.
Theo luật, người trúng thưởng có 2 lựa chọn: nhận một lần 904 triệu USD hoặc thanh toán dần tất cả 1,6 tỷ USD trong 30 năm.
Thông thường, chẳng có người chơi nào muốn “xé nhỏ” số tiền trong mơ trong một khoảng thời gian quá dài. Người chơi sẽ chấp nhận “cho không biếu không” cơ quan thuế một số tiền không nhỏ và hy vọng được mang cả 904 triệu USD về nhà. Nhưng đừng vội mừng, cơ quan thuế liên bang sẽ tiếp tục trừ 24% tổng giải thưởng. Sau đó tiếp tục là 7% thuế của tiểu bang Nam Carolina - nơi tờ vé số độc đắc đã được bán ra.
Bây giờ thì nhìn lại xem, số tiền “có một không hai” ấy đã bị thu nhỏ không ngờ xuống còn một con số khiêm tốn hơn, khoảng 623,76 triệu USD (14.560 tỷ đồng).

Từ giấc mơ tỷ phú tới cuộc khủng hoảng tài chính cá nhân được dự báo trước
Trên thực tế, nếu không có kế hoạch quản lý chi tiêu chặt chẽ, cánh cửa dẫn bạn quay trở lại sự nghèo khó chỉ cách một bước chân.
Năm 2001, một báo cáo của hai nhà kinh tế học Guido Imbens, Bruce Sacerdote và nhà thống kê Donald Rubin cho thấy, người trúng số có xu hướng chi tiêu và đầu tư quá tay và kém hiệu quả. Trung bình, họ chỉ giữ lại được 16 xu trên mỗi đô la trúng được sau 10 năm.
Một nghiên cứu khác của giáo sư Jay L. Zagorsky đến từ Đại học Boston, những người bình thường trong độ tuổi từ 20 đến 40 khi bỗng dưng được hưởng thừa kế hoặc trúng thưởng một món tiền khổng lồ “từ trên trời rơi xuống” thường sẽ có xu hướng choáng ngợp, tiêu pha không kiểm soát hoặc đầu tư kém hiệu quả do không có sự tính toán kỹ lưỡng.
Ngoài ra, món tiền thưởng cũng không phải “vị cứu tinh” cho những người đang trong tình trạng kinh tế bi đát. Nó chỉ có thể cứu cánh họ trong một khoảng thời gian ngắn, và không lâu sau đó, họ lại tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn của cuộc khủng hoảng tài chính được dự báo trước.
Một tấm gương chua chát của ước mơ “làm giàu không khó”
Có nhiều cách để tiêu xài và hưởng thụ sự giàu có như mua biệt thự, siêu xe hay đơn giản nhất là gửi ngân hàng và lấy lãi định kỳ, người trúng số hoàn toàn có thể nghỉ hưu và tận hưởng cuộc sống xa hoa đến cuối đời. Tiếc thay, số tiền có được quá dễ dàng khiến họ lóa mắt và sớm rơi vào tình trạng ăn chơi sa đọa, hoặc tham lam đầu tư không tính toán dẫn đến thua lỗ. Huntington Hartford chính là một ví dụ điển hình.

Từ năm 12 tuổi, Harford đã được thừa kế khoảng 90 triệu USD (~1,3 tỷ USD ngày nay, tương đương 30.000 tỷ đồng) từ công ty Đại Tây Dương và Thái Bình Dương của gia đình. Đó là một công ty lớn sở hữu chuỗi cửa hàng thực phẩm từ Thế chiến I đến những năm 1960. Nhưng sự giàu sang không ở lại với Harford quá lâu, khoảng 70 năm sau khi được trao khối tài sản đồ sộ bậc nhất thế giới, ông tuyên bố phá sản vào năm 1992. Giới chuyên môn cho rằng, đó là hậu quả của việc mua bất động sản, xây bảo tàng nghệ thuật, tài trợ cho các chương trình biểu diễn vô tội vạ. Các hoạt động kinh doanh của ông không những không mang lại lợi nhuận mà còn liên tục nhận được báo cáo thua lỗ. Hơn nữa, Harford còn được biết đến như một tay chơi có tiếng với lối sống vô cùng xa hoa. Kết quả, nhà triệu phú già đành phải trở về Bahamas sống cuộc đời lặng lẽ với con gái và qua đời trong sự nghèo túng vào năm 2008.
Theo Hương Nguyễn (Dân Việt)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





