Thủ tướng Starmer quyết định chi tiền túi để được giữ lại sợi dây chuyền bạc mà Tổng thống Trump tặng ông trong chuyến thăm Anh hồi tháng 9.
01-1761986850-thu-tuong-anh-lam-dieu-dac-biet-khi-nhan-day-chuyen-duoc-tong-thong-trump-tang.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Starmer nổi tiếng với thói quen không giữ lại quà tặng cá nhân từ các lãnh đạo thế giới, thay vào đó đều chuyển giao cho Văn phòng Nội các lưu giữ. Hành động này được duy trì nhất quán qua nhiều sự kiện ngoại giao quan trọng.

Tuy nhiên, hôm 31/10 vừa qua, Văn phòng Nội các Anh công bố hồ sơ cho thấy Thủ tướng Keir Starmer đã quyết định giữ lại sợi dây chuyền bạc có khắc tên, một trong ba món quà mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania tặng ông trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh hồi tháng 9.

Ngoài dây chuyền, ông Trump còn tặng Thủ tướng Anh một gậy golf và một cặp khuy măng sét bạc, đều được khắc tên, nhưng hai món này được lưu tại Văn phòng Nội các. Một đôi bốt cao bồi tặng cho phu nhân Victoria Starmer cũng được cơ quan này lưu kho.

Đây là lần duy nhất cho đến nay, nguyên thủ nước Anh làm việc này. Trước đó, hồi tháng 7, trong chuyến thăm Scotland của Tổng thống Trump, Thủ tướng Starmer đã nhận được một chai whisky phiên bản đặc biệt. Khi tới Washington vào tháng 2, ông cũng được tặng một chiếc áo đấu bóng đá. Tuy nhiên, cả hai món quà này đều không được ông giữ lại mà được chuyển cho Văn phòng Nội các.

Quy tắc này tiếp tục được áp dụng vào tháng 9 vừa qua, khi ông nhận được một chiếc áo rugby, giày da và bia từ Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ngoài ra, các đồ lưu niệm từ các lãnh đạo Palestine và nhà xuất bản Conde Nast cũng được Thủ tướng Starmer chuyển giao, không giữ lại món nào.

Việc trao đổi quà tặng giữa các lãnh đạo Anh - Mỹ vốn mang tính biểu tượng, nhưng đôi khi cũng gây ra những tranh cãi ngoại giao. Điển hình là vào năm 2009, cựu Thủ tướng Gordon Brown tặng cựu Tổng thống Barack Obama một hộp bút làm từ gỗ tàu chống nô lệ HMS Gannet, trong khi ông Obama đáp lễ bằng một bộ đĩa DVD 25 phim Mỹ cổ điển. Món quà của ông Obama khi đó bị dư luận đánh giá là "kém tinh tế về ngoại giao".

QT (SHTT)