Thất bại cay đắng tại World Cup 2026 khiến HLV Hong Myung Bo phải từ chức. Đáng chú ý, lời chê bai sắc bén về chiến thuật từ một cậu bé tiểu học đang gây bão toàn quốc.
29-1782725520-loi-phe-binh-gay-sot-cua-cau-be-tieu-hoc-va-cai-ket-cho-hlv-hong-myung-bo
HLV Hong Myung-bo bị cho là nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của Hàn Quốc tại World Cup 2026. Ảnh: Getty.

Ngày 28/6 đánh dấu một cột mốc đáng quên đối với nền bóng đá Hàn Quốc. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa CHDC Congo và Uzbekistan vang lên với tỷ số 3-1 nghiêng về đại diện châu Phi, cánh cửa lọt vào vòng 1/16 của các chiến binh Taeguk cũng chính thức khép lại. Việc đội tuyển nước nhà sớm dừng bước ở sân chơi lớn nhất hành tinh đã làm bùng nổ một làn sóng phẫn nộ dữ dội. 

Trên các bản tin phỏng vấn của đài truyền hình MBC, hàng loạt cổ động viên đã không ngần ngại lên tiếng yêu cầu huấn luyện viên trưởng Hong Myung Bo từ chức ngay lập tức. Điều khiến người hâm mộ tức giận tột độ không chỉ là việc đội bóng bị loại, mà cốt lõi nằm ở sự bế tắc và nghèo nàn trong lối chơi.

Giữa tâm điểm của sự bức xúc, một đoạn video phỏng vấn học sinh tiểu học bỗng chốc trở thành hiện tượng mạng xã hội tại Hàn Quốc. Dù mang nét hồn nhiên của con trẻ, cậu bé lại vạch trần những sai lầm chiến thuật một cách cực kỳ sắc bén. 

Cậu lập luận rằng khi đội nhà đang ở thế bị dẫn trước 1-0, lẽ ra huấn luyện viên phải rút bớt một hậu vệ và tung thêm tiền đạo vào sân. Thế nhưng, ông Hong lại làm điều hoàn toàn ngược lại khi rút tiền đạo ra và đưa một hậu vệ vào. Cuối cùng, cậu học sinh chốt lại bằng một câu nói đầy châm biếm: "Tôi thậm chí còn nghĩ rằng thà không có huấn luyện viên còn hơn".

29-1782725520-loi-phe-binh-gay-sot-cua-cau-be-tieu-hoc-va-cai-ket-cho-hlv-hong-myung-bo
Hàn Quốc chia tay World Cup 2026 đầy ê chề. Ảnh: FIFA.

Những phân tích trúng phóc của cậu bé hoàn toàn phản ánh đúng cục diện ở trận đấu với đội tuyển Nam Phi. Khi đó, dù đang bị đối thủ dẫn bàn, ông Hong Myung Bo vẫn khư khư giữ nguyên hệ thống ba trung vệ một cách bảo thủ đến khó hiểu. Đỉnh điểm của sự thất vọng diễn ra ở những phút cuối cùng, thời khắc mà Hàn Quốc vô cùng khát khao bàn thắng. 

Thay vì trao niềm tin cho các cầu thủ tấn công trên băng ghế dự bị, vị thuyền trưởng lại quyết định thay một trung vệ chủ chốt bằng một hậu vệ khác. Nhận xét của cậu bé tiểu học lập tức nhận được sự đồng tình mãnh liệt. Cư dân mạng không ngừng mỉa mai rằng một đứa trẻ còn thấu hiểu bóng đá hơn vị chiến lược gia kỳ cựu và lời nói của em đã vạch trần khoảng cách quá lớn giữa ý đồ của ban huấn luyện với kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ.

Sự thất vọng không chỉ gói gọn trong lãnh thổ Hàn Quốc mà còn trở thành tâm điểm trên trường quốc tế. Tại các sân vận động ở Mỹ, hàng loạt tấm biển mang dòng chữ "Hong Myung Bo, hãy rời đi" xuất hiện dày đặc. 

Thậm chí, hình ảnh một khán giả nước ngoài giương cao biểu ngữ đòi sa thải huấn luyện viên bên cạnh quốc kỳ Hàn Quốc, được chiếu trực tiếp trên bảng điện tử khổng lồ tại sân vận động Los Angeles, đã trở thành biểu tượng cay đắng cho sự sụp đổ hình ảnh của đội tuyển. Người hâm mộ xứ kim chi cảm thấy vô cùng xấu hổ khi những yếu kém nội bộ lại trở thành trò cười quốc tế, gọi đây là cái kết tất yếu cho một chiến dịch tồi tệ.

29-1782725520-loi-phe-binh-gay-sot-cua-cau-be-tieu-hoc-va-cai-ket-cho-hlv-hong-myung-bo
Các cầu thủ Hàn Quốc thất vọng sau trận thua Nam Phi ngày 24/6. Ảnh: Getty.

Kết thúc hành trình vòng bảng ở vị trí thứ ba bảng A với hai trận thua và duy nhất một chiến thắng sát nút, triều đại của ông Hong Myung Bo đã đi đến hồi kết. Ngày 28/6 tại Guadalajara (Mexico), nhà cầm quân này đã phải cúi đầu nhận trách nhiệm trong một cuộc họp báo và chính thức tuyên bố từ chức. 

Sự chia tay của ông là hệ quả không thể tránh khỏi sau hàng loạt quyết định sai lầm, nhưng nỗi đau mà dư luận phải gánh chịu vẫn chưa thể nguôi ngoai bởi sự bế tắc trong tư duy chiến thuật. Bóng đá Hàn Quốc giờ đây buộc phải bước sang một chương mới đầy thử thách, nơi họ cần một vị thuyền trưởng đủ tầm thấu hiểu và nâng tầm đội bóng thay vì đưa ra những quyết định khó hiểu khiến cả đất nước phẫn nộ.

QT (SHTT)