Trận hỏa hoạn ngày 15/12 đã thiêu rụi hoàn toàn một căn hộ tại tòa CT8B, chung cư Đại Thanh (Hà Nội), nhưng chính từ tro tàn, một câu chuyện ấm áp về tình người đã lan tỏa.

Không chỉ là sự sẻ chia về vật chất, hành động của hàng trăm cư dân nơi đây đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp gia đình chị L. – những người thuê nhà mới chuyển đến  vượt qua biến cố lớn nhất cuộc đời.

Trắng tay sau một cuộc điện thoại

Theo ghi nhận của báo Dân Trí, vừa chuyển đến thuê nhà tại CT8B từ tháng 9/2025, gia đình 3 thành viên của chị L. chưa kịp quen hết mặt hàng xóm thì tai họa ập đến. Sáng 15/12, một cuộc điện thoại báo tin cháy đã khiến chị L. rụng rời. Khi chạy về đến nơi, tất cả những gì chị thấy chỉ là cột khói đen kịt và cảnh tượng hoang tàn: căn hộ 42m2 ám muội than, đồ đạc biến dạng hoàn toàn dưới sức nóng của ngọn lửa.

"Tôi hoảng loạn, không nghĩ được gì nữa", chị L. nhớ lại khoảnh khắc bước vào nơi từng là tổ ấm, giờ chỉ còn là một màu đen sẫm của sự đổ nát.

19-1766113544-ha-noi-phep-mau-sau-dam-chay-cu-dan-chung-suc-gom-185-trieu-dong-giup-gia-dinh-nguoi-thue-nha.jpg
Hình ảnh căn hộ chung cư tan hoang sau vụ cháy Ảnh: Ban quản trị cung cấp

Cuộc vận động "thần tốc" và quyết định đóng tài khoản sớm

Chứng kiến cảnh tượng xót xa, Ban quản trị (BQT) cụm chung cư CT8 đã ngay lập tức kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng cư dân. Anh Đỗ Văn Phương – Trưởng BQT, người trực tiếp lao vào hiện trường phá cửa chữa cháy – cho biết mục tiêu ban đầu chỉ hy vọng quyên góp được khoảng 30-40 triệu đồng.

Thế nhưng, sức mạnh cộng đồng đã vượt xa kỳ vọng: Chỉ sau 2 ngày, số tiền đổ về tài khoản BQT đã vượt mức 145 triệu đồng. Các cư dân chuyển thẳng vào tài khoản chị L. hơn 41 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền quyên góp mà gia đình nhận được hơn 185 triệu đồng. 

Vì số tiền đã đủ để chi trả kinh phí sửa chữa (ước tính 120 - 150 triệu đồng), BQT đã đưa ra một quyết định hiếm thấy: Dừng nhận quyên góp sớm hơn 1 ngày so với dự kiến để đảm bảo tính cần thiết và vừa đủ của sự hỗ trợ.

Tình nghĩa xóm giềng và sự minh bạch đáng quý

Không chỉ hỗ trợ tiền mặt, những "người lạ" chung tầng, chung tòa đã mang đến từng túi bỉm, hộp sữa, bộ quần áo hay bát đũa để gia đình chị L. có đồ dùng sinh hoạt cơ bản. 

19-1766113544-ha-noi-phep-mau-sau-dam-chay-cu-dan-chung-suc-gom-185-trieu-dong-giup-gia-dinh-nguoi-thue-nha.jpg
Ngoài tiền, cư dân còn tặng các đồ dùng, quần áo giúp gia đình trong hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ban quản trị cung cấp

Để đáp lại tấm chân tình ấy, chị L. đã chủ động in sao kê chi tiết và công khai toàn bộ số tiền nhận được trên tài khoản cá nhân, một hành động minh bạch nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ bà con.

Tại cuộc họp tối 17/12, Ban quản trị và cư dân thống nhất phương án sử dụng số tiền hơn 185 triệu đồng một cách hợp lý. Trong đó, 27 triệu đồng được dành để gia đình chị L. mua sắm các vật dụng thiết yếu; phần còn lại dùng để sửa chữa căn hộ bị cháy, khu vực hành lang và các căn hộ lân cận bị ảnh hưởng.

19-1766113544-ha-noi-phep-mau-sau-dam-chay-cu-dan-chung-suc-gom-185-trieu-dong-giup-gia-dinh-nguoi-thue-nha.jpg
Chị L. thứ tư từ phải qua tham gia cuộc họp. Ảnh: Ban quản trị tòa nhà cung cấp

Cúi đầu cảm tạ những người hàng xóm tốt bụng, chị L. xúc động chia sẻ: "Sự yêu thương và tin tưởng của mọi người là nguồn động viên lớn nhất để gia đình chúng tôi vực dậy". 

Khoảng 11h37 ngày 15/12, tại một căn hộ chung cư ở tầng 12 tòa CT8B, chung cư Đại Thanh (TP Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.

Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Theo cảnh sát, tới khoảng 12h25 đám cháy được dập tắt. Vụ việc không gây thương vong về người. Vật liệu cháy chủ yếu là quần áo. Vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực ban công ở một căn hộ chung cư tầng 12 tòa CT8B. Thời điểm xảy ra cháy chủ nhà đi vắng, cửa khóa.

PN (SHTT)