Đời sống

Những kiểu thưởng Tết kiểu 'Trời ơi!': người được 8 quyển vở ô ly, người lĩnh nguyên combo dầu ăn, bột giặt

Bên cạnh những niềm vui, hạnh phúc vì được ăn tết đủ đầy sung sướng, thì còn có không ít những nỗi trăn trở, khổ tâm cười không ra nổi nước mắt...

Chẳng còn mấy ngày nữa là bước vào kỳ nghỉ lễ, các công ty, doanh nghiệp muốn tạo điều kiện cho nhân viên thì cũng bắt đầu rục rịch nhắc đến chuyện thưởng Tết. Bởi có quá nhiều khoản cần chi nên ai ai cũng trông mong vào khoản này để có một cái Tết "ấm no". 

Những kiểu thưởng Tết kiểu 'Trời ơi!': người được 8 quyển vở ô ly, người lĩnh nguyên combo dầu ăn, bột giặt

Thế nhưng, chẳng phải ai cũng hài lòng với khoản thưởng này. Có những người càng nhận thưởng thì càng đâu buồn bởi chẳng phải là một vài tháng lương như họ từng mơ thưởng, công ty thưởng nào là bột giặt, dầu ăn, mì chính, nào là quyển lịch sổ tay, ấm chén, bao lì xì..., toàn những thứ nghe xong mà khiến người khác tròn mắt khó tin. 

"Làm quần quật cả năm được thưởng bịch bột giặt với bịch bột ngọt. Thưởng lớn thật sự."

"Tôi được thưởng lương tháng thứ 13 là 2 triệu rưỡi, nhưng với điều kiện phải làm hết 29 âm và mùng 4 đi làm. Thôi, tôi quyết định mừng tuổi lại công ty đấy, về quê sớm với thầy u, ăn xong rằm tháng Giêng tính tiếp!"

"Tôi bị giữ lương các mẹ ạ, vì vừa mới thử việc 1 tháng, thưởng thì chẳng thấy đâu, thôi coi như mất Tết..."

Những kiểu thưởng Tết kiểu 'Trời ơi!': người được 8 quyển vở ô ly, người lĩnh nguyên combo dầu ăn, bột giặt - 1
Cả năm vất vả được hẳn 1 quyển lịch để "sấp mặt" thêm 1 năm nữa...

"Công ty mình thưởng 1 cân đường với 2 chai nước mắm, ấm no quá làng nước ôi!"

"Chỗ mình làm lì xì sớm 200 nghìn, thêm 1 thùng bia."

"Hôm nay vừa ôm về nhà cho vợ con được 1 hộp bánh đậu xanh, 1 lốc nước ngọt, 10 cái bát thủy tinh, chẳng biết vợ có đem bát đi đập không nữa..."

"Mong được chai nước mắm mang về nhà cho mẹ xào rau còn không có, năm nay tôi chẳng có thưởng Tết các bác ạ."

Những kiểu thưởng Tết kiểu 'Trời ơi!': người được 8 quyển vở ô ly, người lĩnh nguyên combo dầu ăn, bột giặt - 2
Thưởng tết là 8 quyển vở ô ly, như một trò đùa vậy
Những kiểu thưởng Tết kiểu 'Trời ơi!': người được 8 quyển vở ô ly, người lĩnh nguyên combo dầu ăn, bột giặt - 3
Thưởng Tết chỉ mang tính chất động viên tinh thần là chính
Những kiểu thưởng Tết kiểu 'Trời ơi!': người được 8 quyển vở ô ly, người lĩnh nguyên combo dầu ăn, bột giặt - 4
Hộp quà thế này là hơn cả khối người rồi

"Mình làm vận tải, thưởng Tết được 6 quyển vở ô li. À không, 8 quyển chứ, đếm nhầm. Chắc để sang năm mới nhân viên tiếp tục có cái ghi sổ sách, không thì đem về gói tạm bánh chưng rồi..."

"Công ty tôi thưởng 5 gói cafe sữa với 1 hộp ngũ cốc này mọi người ơi!"

"Nói ra sợ các bác không tin chứ năm ngoái em được thưởng gói lạc rang với chân gà ngâm sả ớt, chán đời nằm nhà gặm hết 3 ngày Tết luôn. Năm nay thì hồi hộp chưa biết là gì đây."

"Sáng nay tài khoản cộng thêm 2 củ thưởng Tết, nhưng đến trưa đang ăn cơm thì thấy báo lên kế toán trả nợ tiền ứng 5 củ, không trả thì nghỉ việc luôn..."

"Văn phòng em dễ thương lắm các chế, sếp tặng quà mỗi nhân viên 1 chiếc cốc 15k xinh muốn xỉu, đem về pha trà Tết cho ngon..."

"Công ty tôi phát thưởng hoành tráng khủng khiếp luôn, mỗi công nhân 1 hộp bánh quy nửa cân, cầm trên tay nước mắt rơi."

Những kiểu thưởng Tết kiểu 'Trời ơi!': người được 8 quyển vở ô ly, người lĩnh nguyên combo dầu ăn, bột giặt - 5
Công ty sữa tặng sữa thì cũng có giá trị đấy nhưng chưa có con thì phải làm sao?
Những kiểu thưởng Tết kiểu 'Trời ơi!': người được 8 quyển vở ô ly, người lĩnh nguyên combo dầu ăn, bột giặt - 6
Thôi cũng đỡ đi một khoản mua bánh kẹo Tết

"Hội chị em không có Tết giơ tay. Tôi vào làm được 1 năm đáng lẽ ra được 1 triệu tiền thâm niên, nhưng kế toán nó bảo xem xét thái độ làm việc của tôi năm qua nó trừ mất 1 nửa. Tôi tự hỏi ngày nào cũng đến sớm về muộn, cắm mặt vào giấy tờ hàng hóa thì tôi thái độ cái gì với ai đây? 500k về biếu bố mẹ là hết, quá chán."

Những ví dụ nói trên thực sự chỉ là số lẻ trong vô vàn những trường hợp tương tự. Vậy mới nói Tết là dịp mà trẻ con mong chờ còn người lớn thì sợ hãi. Chẳng biết sau khi ôm chỗ "thưởng Tết" của công ty về nhà thì gia đình họ sẽ nhìn ra sao nhưng đón năm mới thế này thì buồn quá!

Dung (SHTT)