-
"Phương Oanh và mẹ" bất ngờ chiếm sóng MXH: Thực hư drama khiến cộng đồng mạng dậy sóng? -
Uống trà gừng mỗi ngày suốt 1 năm, người đàn ông 48 tuổi đi khám khiến bác sĩ "sững sờ" -
Hàng xóm vụ cháy 3 mẹ con tử vong kể lại quá trình dập lửa ám ảnh, xót xa nói về gia cảnh nạn nhân -
Làm rõ vụ xe tải mất lái tông vào thành cầu ở Ninh Bình khiến thầy dạy lái tử vong thương tâm -
Bé gái 7 tuổi đột ngột ngất xỉu ở trường, nguy kịch vì viêm cơ tim tối cấp -
Dọn tủ lạnh đón Tết: Loại thịt này nên bỏ ngay, tiếc rẻ có thể rước họa nguy hiểm -
3 mẹ con tử vong trong vụ cháy nhà ở TPHCM: Người chồng chết lặng nhận tin dữ khi đang đi công tác -
Vụ tai nạn giao thông ở Thái Nguyên: Trung tá CSGT hy sinh đúng ngày sinh nhật -
Lời khai người chị họ dùng dao rạch khắp người bé gái lớp 5, gia đình đưa ra hướng giải quyết -
Bất ngờ danh tính người vừa trúng độc đắc hơn 257 tỷ đồng, hé lộ dãy số may mắn và cách sử dụng tiền
Thế giới
16/08/2017 18:10Kpop - công cụ tuyên truyền hòa bình của Hàn Quốc
Hàng năm, Hàn Quốc tổ chức một buổi biểu diễn quy tụ nhiều ngôi sao của ngành công nghiệp âm nhạc ngay gần biên giới với Triều Tiên.
| Khoảng 25.000 người tham dự buổi biểu diễn tại Công viên Hòa bình Nuri, gần biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên hôm 12/8. Ảnh: New York Times. |
Tại công viên Hòa Bình Nuri, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, nơi chỉ cách khu vực phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên khoảng 5 cây số, một buổi biểu diễn ca nhạc với quy mô lớn thu hút hàng nghìn người tham dự được tổ chức đều đặn hàng năm. Sự kiện âm nhạc quy tụ nhiều ngôi sao Kpop này được coi là công cụ tuyên truyền hòa bình hữu hiệu của Hàn Quốc, New York Times đưa tin.
"Chúng ta không thể để xảy ra chiến tranh một lần nữa. Các bạn có đồng ý với tôi không?" ông Jung Ki-youl, lãnh đạo địa phương, phát biểu trước đám đông đang háo hức chờ buổi biểu diễn mở màn vào tối 12/8.
"Hãy cùng nói 'Không' với tên lửa, 'Không' với vũ khí hạt nhân và 'Chúng tôi muốn hòa bình'. Biết đâu, ở phía bên kia, Triều Tiên có thể nghe thấy chúng ta", ông Jung khích lệ. Khán giả bên dưới nhiệt tình hô vang.
Tuy nhiên, sự nhiệt tình của họ lúc đó không là gì so với sự hưng phấn khi những ngôi sao Kpop như Girls’ Generation, BTOB, Cosmic Girls, Mamamoo và GFriend bước ra sân khấu. Đám đông gào thét và hát theo các thần tượng âm nhạc đến lạc giọng.
Nam Hyung-jin, sinh viên năm thứ nhất ngành tiếng Trung, đã lặn lội vượt qua quãng đường hơn 100 km để có mặt ở buổi biểu diễn này. Trước khi tới đây, chàng thanh niên 18 tuổi cảm thấy lo lắng vì sự kiện được tổ chức gần biên giới với Triều Tiên giữa lúc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên leo lên một nấc thang mới. Tuy nhiên, sau khi hò hét và nhún nhảy theo 13 cô gái xinh đẹp trong nhóm Cosmic Girls thì Nam đã thay đổi hoàn toàn cảm nhận. Cậu hy vọng Triều Tiên có thể nghe thấy những "giai điệu của tự do" trong chương trình này.
"Nếu đứng đây, ngay gần biên giới với Triều Tiên, và thưởng thức Kpop không phải là tự do thì cái gì mới là tự do?", Nam nói.
| Buổi biểu diễn ca nhạc gần biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên thu hút hàng nghìn người. Nguồn: BBC. |
Đây là lần thứ 7 chính quyền tỉnh Gyeonggi kết hợp với kênh truyền hình quốc gia MBC tổ chức buổi biểu diễn ca nhạc vì hòa bình gần khu vực phi quân sự giữa hai miền. Diễn ra nhân dịp quốc khánh, sự kiện văn hóa này được Bộ Thống nhất Hàn Quốc tài trợ.
"Thanh niên Hàn Quốc có vẻ không quan tâm đến việc thống nhất hai miền Triều Tiên", ông Kim Nan-young, thứ trưởng Bộ Thống Nhất phụ trách văn hóa, nhấn mạnh những sự kiện như thế này sẽ giúp thay đổi suy nghĩ của người trẻ.
Nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc rõ ràng có tác dụng với những thanh thiếu niên như Kim Ha-min, 15 tuổi, đến từ thành phố Incheon, nằm ở phía tây ngoại ô thủ đô Seoul. Ấn tượng về Triều Tiên của cô học sinh cấp ba này luôn mơ hồ và nhiều sợ hãi. Nhưng sau buổi biểu diễn đêm thứ 7 tuần trước, được tận mắt ngắm nhìn nhóm nhạc thần tượng BTOB hát vì hòa bình, cô bé đã nghĩ khác.
"Lời của bài hát khiến cho cháu nhận ra rằng những người dân thường ở Triều Tiên cũng giống như chúng ta. Và họ chỉ cách chúng ta một đường biên giới thôi", Kim vừa nói vừa chỉ về hướng bắc.
Sức mạnh của văn hóa
![]() |
| Kim Na-young, 14 tuổi, nói "Cháu hy vọng người Triều Tiên đã nghe thấy những bài hát cũng như thông điệp hòa bình trong chương trình này ". Ảnh: New York Times. |
Giữa các màn trình diễn, trên màn hình điện tử cỡ lớn, ban tổ chức phát đoạn video các ngôi sao Kpop đang tưởng tượng về một ngày hai miền Triều Tiên thống nhất, khi đó người dân Hàn Quốc sẽ đi nghỉ mát ở miền Bắc và thanh niên hai miền có thể kết bạn và thậm chí hẹn hò yêu đương. Tuy nhiên, phần đông khán giả tranh thủ thời gian giải lao để lướt Facebook, chứ không quan tâm theo dõi thông điệp tuyên truyền.
"Chính phủ dùng Kpop làm mồi nhử thanh thiếu niên đến buổi biểu diễn này và nhét vào đầu họ mong ước thống nhất hai miền", một khán giả họ Yang cho biết.
"Có cái gì đó sai sai khi dùng các nghệ sĩ Kpop để lôi léo sự quan tâm của người dân về vấn đề thống nhất", Cho Eun-sol, 26 tuổi, đến từ thủ đô Seoul nhận xét, "Đấy không phải là việc của các nghệ sĩ giải trí và thật kỳ quặc khi đặt lên vai họ gánh nặng đó".
Tuy nhiên, bạn trai của cô Cho, một kỹ sư phần phầm mềm, lại nghĩ khác. Theo anh Ha Bong-ahn, 27 tuổi, từng phục vụ trong quân ngũ và đóng quân gần biên giới với Triều Tiên, người dân Hàn Quốc không nên quên rằng chừng nào hai miền Triều Tiên còn chia cắt, chừng đó hiểm họa chiến tranh vẫn treo lơ lửng trên đầu họ.
"Đấy là lý do tại sao mọi người nên quan tâm và nếu các nghệ sĩ Kpop có thể tác động đến người dân thì tốt thôi".
Buổi biểu diễn kết thúc với màn đồng ca của tất cả các nghệ sĩ. Họ hát về một tương lai hạnh phúc khi mà hai miền hợp nhất làm một. Trên màn hình lớn, hình ảnh lá cờ Hàn Quốc bay trong gió.
"Trước khi tới đây, cháu cảm thấy lo sợ vì ở đây gần biên giới Triều Tiên quá", Kim Na-young, 14 tuổi, phát biểu cảm tưởng sau buổi biểu diễn, "Nhưng giờ cháu thấy rất vui. Cháu hiểu được rằng chúng ta vẫn có thể tận hưởng cuộc sống dù bị Triều Tiên đe dọa".
"Cháu hy vọng người Triều Tiên đã nghe thấy những bài hát cũng như thông điệp về hòa bình trong chương trình này".
Theo An Hồng (VnExpress.net)
- Bác sĩ nói gì về chấn thương mới nhất của Đoàn Văn Hậu (13:57)
- Trung Quốc bãi nhiệm ba "ông trùm" công nghiệp quốc phòng: Tín hiệu mạnh mẽ từ chiến dịch chống tham nhũng (13:56)
- Giáo sư Ngô Bảo Châu rời Mỹ sau 15 năm, gia nhập Đại học Hong Kong (13:52)
- Tín dụng bất động sản tăng phi mã: Động lực lợi nhuận hay "bom chậm" rủi ro cho các ngân hàng? (13:49)
- Lộ clip trong phòng ngủ: Mẹ Phương Oanh tranh cãi căng thẳng với con dâu mới sinh 10 ngày (13:45)
- Đã bán xe nhưng chưa sang tên, người dân có thể chủ động khai báo trên VNeTraffic (13:45)
- Thế giới trước ngưỡng cửa chạy đua vũ trang: Hiệp ước hạt nhân cuối cùng Nga - Mỹ chính thức hết hiệu lực (13:44)
- "Phương Oanh và mẹ" bất ngờ chiếm sóng MXH: Thực hư drama khiến cộng đồng mạng dậy sóng? (13:44)
- Thủ đoạn tàn nhẫn của bà chủ địa ốc Thiên Ân Phát (13:41)
- Thị trường tiền số chao đảo: Vốn hóa "bốc hơi" 500 tỷ USD, Bitcoin chạm đáy 15 tháng (13:41)
