-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Thế giới
11/05/2023 18:03Nam tài xế bị công ty sa thải vì không quảng cáo về nơi làm việc lên trang cá nhân
Cụ thể, năm 2022, Tòa án Nhân dân trung cấp số 3 Trùng Khánh đã phát hiện ra rằng một tài xế họ Trần (Chen) đã bị sa thải vì từ chối chia sẻ các bài báo đăng trên tài khoản WeChat của bệnh viện lên tài khoản WeChat cá nhân của anh ta.
Tòa án đã yêu cầu một bệnh viện phụ sản ở Trùng Khánh (Trung Quốc) bồi thường cho tài xế họ Trần khoảng 60.000 NDT (203 triệu đồng) vì đã chấm dứt hợp đồng bất hợp pháp. Trước đó, điều tra của tòa án cũng cho biết anh Trần đã bị phạt 10.000 NDT (gần 34 triệu đồng) vì từ chối chia sẻ các bài viết đăng trên tài khoản WeChat của bệnh viện lên trang cá nhân và sau đó anh bị sa thải vì “vi phạm các quy tắc” và “không hoàn thành nhiệm vụ”.
“Nội dung được đăng tải trên WeChat Moments phải là quyết định độc lập của người dùng, người sử dụng lao động không được can thiệp bất hợp pháp”, phán quyết của tòa án lưu ý.
Sau khi Tòa án Tối cao trùng Khánh chọn đây là trường hợp tham khảo vào ngày 28/4, vụ việc đã thu hút sự chú ý và dấy lên cuộc tranh luận của cư dân mạng về việc nhân viên bị buộc phải chia sẻ nội dung liên quan đến công việc lên tài khoản mạng xã hội cá nhân của họ.
Trong hệ thống pháp luật của Trung Quốc, các vụ án mang tính bước ngoặt được các tòa án lựa chọn và công bố là “các vụ án tiêu biểu” nhằm giáo dục người dân tốt hơn. Vụ án đã khơi lại những tranh luận về thực trạng nhiều nhân viên đã bị buộc phải quảng bá công ty trên tài khoản cá nhân của họ.
“Sếp của tôi yêu cầu quản trị viên kiểm tra xem tôi có đăng nội dung như vậy hàng ngày hay không. Tôi phải đối mặt với việc bị cắt giảm 50 NDT (gần 170.000 đồng) mỗi khi từ chối đăng bài”, một người dùng cho biết trên Weibo, đồng thời cho biết thêm rằng sếp của cô ấy coi các tài khoản mạng xã hội cá nhân như một kênh quảng cáo cho các sản phẩm của công ty..
Một người khác đặt câu hỏi: “Ranh giới giữa công việc và cuộc sống là gì?”.
Đây không phải lần đầu tiên vấn đề các công ty ở Trung Quốc yêu cầu nhân viên quảng bá trên trang cá nhân của họ bị chỉ trích. Trước đó, hồi năm ngoái một nhân viên bán hàng đang trong thời gian thử việc ở tỉnh Tứ Xuyên được yêu cầu trả cho công ty hơn 3.000 NDT (khoảng 10,1 triệu đồng). Công ty trích dẫn một yêu cầu nội bộ cho biết nhân viên phải đăng ít nhất 50 bài đăng liên quan tới công việc mỗi tháng trên mạng xã hội, hoặc trả 50 NDT cho mỗi lần từ chối đăng bài.
Phát biểu với truyền thông, Hồ Tân Hồng (Hu Xinhong), một nhà bình luận công chúng cho rằng những vụ việc lặp đi lặp lại như vậy xuất phát từ việc các công ty phớt lờ quyền lợi của người lao động.
Bình Minh (SHTT)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (19:30)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (19:11)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (1 giờ trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (1 giờ trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (1 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (1 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (2 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (2 giờ trước)