-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Thế giới
08/07/2020 17:30Ngôi chùa ở Tokyo đón công nhân Việt nương náu qua dịch Covid-19
Tuần trước, Luong Thi Tu, 22 tuổi, kéo theo vali lê bước trên đường phố Tokyo để tìm nơi trú tạm qua đêm. Cô bị một khách sạn ở phía bắc Tokyo sa thải và bị buộc phải rời khỏi ký túc xá đang ở.
Giữa đêm tối, trong lúc đang không biết đi đâu về đâu, Tu đã gặp cô Jiho Yoshimizu, thành viên một nhóm hỗ trợ lao động Việt Nam, đang đứng vẫy tay ở cổng một ngôi nhà 3 tầng.
Nhưng đây không phải là một ngôi nhà bình thường, mà đó chính là chùa Nisshinkutsu, nơi tá túc của nhiều lao động trẻ người Việt, một trong những nhóm lao động bị ảnh hưởng nặng nhất do dịch Covid-19.
"Tôi cảm thấy biết ơn vì được ở lại đây", Tu nói sau khi bước vào chùa.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên chùa Nisshinkutsu trở thành mái ấm tạm thời cho các lao động Việt. Còn nhớ năm 2011, chùa Nisshinkutsu cũng tiếp nhận nhiều người Việt mất nhà cửa trong thảm họa động đất - sóng thần ở miền Bắc Nhật Bản.
Ngày thường, công việc của các sư cô ở chùa là làm lễ cầu siêu cho người chết. Nhưng trong tình hình hiện tại, họ chuyển sang phân phát các gói hàng cứu trợ và mở rộng cửa giúp đỡ những người Việt gặp khó khăn, theo hãng tin Reuters.
"Chúng tôi làm mọi thứ. Chúng tôi chăm sóc cho con người từ khi họ ở trong bào thai cho đến khi họ ở trong lọ tro cốt", Yoshimizu, người đứng đầu Nhóm Hỗ trợ Cùng tồn tại Nhật - Việt, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở ngoài chùa, cho hay.
Năm 2019, Yoshimizu cho biết đã tiếp nhận khoảng 400 trường hợp, nhưng từ tháng 4, con số tăng mạnh. Hiện cô nhận 10-20 tin nhắn mỗi ngày, tất cả đều là người Việt trên khắp Nhật Bản xin được giúp đỡ.
Tại ngôi chùa này, người lao động Việt được học tiếng Nhật, nấu ăn, tìm việc làm hoặc tìm cách mua vé máy bay về nhà.
Theo một thống kê chính thức, năm 2019, số lượng lao động Việt Nam tại Nhật là 410.000, tăng 24,5% so với năm trước. Tìm kiếm công việc ở nước ngoài với hy vọng có mức thu nhập cao hơn, nhiều người chấp nhận nợ nần với nhà tuyển dụng, bên môi giới. Họ trở thành những đối tượng dễ tổn thương trong đại dịch.
Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)
- Bộ Y tế đề nghị xác minh loại cà phê giảm cân nghi có dấu hiệu vi phạm (1 giờ trước)
- Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 2/9: Hơn 14.500 trường hợp vi phạm giao thông (1 giờ trước)
- Tôi phải cảm ơn cả họ nhà anh… Ngày đi làm thủ tục nhận nhà, bố mẹ chồng nằng nặc... (2 giờ trước)
- Thêm 1 nạn nhân tử vong trong vụ nổ tại Phú Thọ (2 giờ trước)
- Danh tính những người bị triệu tập trong vụ nhóm "hotgirl" đánh đập tài xế taxi (2 giờ trước)
- 25 người thoát chết trong lũ quét ở Nepal nhờ quyết định của tài xế (2 giờ trước)
- 3 dấu hiệu xuất hiện buổi tối cho thấy lá gan đang lâm nguy, cần hết sức thận trọng (3 giờ trước)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (3 giờ trước)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (4 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (4 giờ trước)