-
Thực hư tin đồn Châu Đăng Khoa rút khỏi "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" mùa 2 -
Thái Nguyên tan hoang sau trận mưa đá và dông lốc "xé toạc" nhà xưởng -
Chuyện chưa kể về danh xưng "Nữ hoàng chân đất" và sự khắt khe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn -
Giải mã gia tộc siêu giàu có trong bóng tối ở Nhật Bản và bí mật thịnh vượng suốt 400 năm -
Tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ số: Phụ huynh "đứng ngồi không yên" chờ phân tuyến -
Sự thật về cá sấu "quái vật" 100kg náo loạn sông Tiểu Cần -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 3/5/2026: Sửu nhiều tiền, Ngọ nóng giận -
Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế, buộc bàn giao nhà cho chủ cũ -
Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá -
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn
Thế giới
26/03/2020 18:00Thị trưởng Italy chỉ ra sự kiện được coi là "quả bom sinh học" làm bùng phát Covid-19
Atalanta tiếp đón Valencia trên sân vận động San Siro hôm 19/02, với khoảng 44.000 CĐV tới Milan để cổ vũ đội nhà.
Thị trưởng Gori cho rằng trận đấu là nguyên nhân khiến Bergamo trở thành một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19 ở Italy, với hơn 6.700 ca nhiễm.
"Trận đấu là một quả bom sinh học. Thời điểm đó, chúng tôi không biết điều gì đang diễn ra. Nếu virus đã bắt đầu lây lan, 40.000 cổ động viên tới sân San Siro có thể đã nhiễm bệnh," ông Gori viết trên Facebook, theo Marca.
"Không ai biết rằng virus đã bắt đầu lây lan trong chúng ta. Rất nhiều CĐV tụ tập thành nhóm, họ tiếp xúc gần với nhau suốt đêm hôm đó. Virus đã lây lan từ người này sang người khác," ông nói thêm.
Ở thời điểm đó, Atalanta phải thi đấu trên sân San Siro ở thành phố Milan do sân vận đọng của họ đang tu sửa.
Sau trận thắng 4-1 trước đội bóng Tây Ban Nha, các CĐV từ Milan trở lại Bergamo và mở tiệc ăn mừng. Các CĐV Valencia có thể cũng đã lây virus cho người khác sau khi trở về từ Italy, theo Daily Mail.
Tính đến 25/03, Italy và Tây Ban Nha đều đã ghi nhận nhiều trường hợp tử vong vì Covid-19 hơn Trung Quốc, nơi dịch bệnh khởi phát. Cụ thể, hơn 7.500 người chết vì Covid-19 tại Italy, và hơn 3.400 người chết tại Tây Ban Nha.
Một bác sĩ tại Bergamo cũng cho rằng trận đấu Champions League giữa Atalanta và Valencia đã khiến virus lây lan nhanh hơn.
"Một bác sĩ tại bệnh viện Giovanni XXIII ở Bergamo cho rằng trận đấu là một 'quả bom sinh học'. Hơn 40.000 CĐV Atalanta di chuyển cùng nhau, theo dõi trận đấu và ăn mừng, sau đó trở về nhà. Họ không biết rằng rất nhiều người có thể đã nhiễm bệnh, bởi ở thời điểm đó, chưa có trường hợp nào tử vong vì Covid-19 ở Italy. Ba tuần sau, 3.033 người chết trong vòng một tuần ở Bergamo," trang Off The Ball viết.
Đội một của Atalanta hiện đang được cách ly, sau khi thủ môn Marco Sportiello được chẩn đoán nhiễm Covid-19. Trong khi đó, Valencia cho biết hơn 1/3 cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đã nhiễm bệnh.
Các giải bóng đá chuyên nghiệp tại châu Âu hầu hết đã tạm hoãn, trong khi EURO 2020 được dời lịch sang năm tới.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Galaxy S27 Pro: "Siêu phẩm" mới hứa hẹn soán ngôi bản Ultra của Samsung (14:27)
- Nỗ lực ra mắt bạn trai bỗng hóa "ác mộng" vì màn đánh giá khắc nghiệt từ người thân (14:13)
- Tổng thống Trump thất vọng với đề xuất hòa bình của Iran, chuyển thêm vũ khí tới Trung Đông (14:00)
- Khởi tố nhóm khai thác đất trái phép, thu lợi hàng trăm triệu đồng (37 phút trước)
- Thực hư tin đồn Châu Đăng Khoa rút khỏi "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" mùa 2 (38 phút trước)
- Bộ sưu tập "hàng hiếm" hơn 200 triệu USD của chủ cũ Tottenham chuẩn bị lên sàn đấu giá (40 phút trước)
- Không khí lạnh dồn ép rãnh áp thấp, miền Bắc hứng mưa lớn diện rộng, cảnh báo mưa đá (49 phút trước)
- Nữ diễn viên gây sốc khi tố công ty quản lý bóc lột, "giam lỏng" suốt 10 năm (52 phút trước)
- Nhà đất thủ đô rơi vào trạng thái "đóng băng", giá chạm 200 triệu đồng/m2 (53 phút trước)
- "Tiểu G63" Suzuki Jimny giảm tới 140 triệu: Giá thực tế "chạm đáy", "món hời" cho dân chơi địa hình (1 giờ trước)