-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Thế giới
18/11/2017 01:07Tổng thống Zimbabwe lần đầu tái xuất trước công chúng
Tổng thống Mugabe sáng 17/11 đến dự lễ tốt nghiệp tại Đại học Mở Zimbabwe, ngoại ô Harare. Trong bộ trang phục dịp lễ tốt nghiệp màu xanh và vàng cùng một chiếc mũ, ông ngồi trên ghế tại hội trường. Ông được đám đông hô to chào đón khi tuyên bố mở màn buổi lễ, theo Reuters. Ông là hiệu trưởng danh dự của đại học này và đến dự lễ tốt nghiệp tại đây hàng năm.
Tổng thống Zimbabwe, 93 tuổi, bị quân đội quản thúc tại nhà từ hôm qua. Ông được cho là đã từ chối từ chức trong cuộc gặp với các tướng lĩnh quân sự và hình ảnh của ông được công bố lần đầu tiên đêm qua.
Những hình ảnh chụp tại Văn phòng Tổng thống ở thủ đô Harare cho thấy ông cười cùng các tướng lĩnh quân sự và đại diện ngoại giao Nam Phi.
Theo CNN, các lãnh đạo quân sự dường như không muốn bị coi là thực hiện đảo chính vi phạm hiến pháp. Vì vậy, họ cho ông dự lễ tốt nghiệp nhằm chứng tỏ ông Mugabe được phép tự do đi lại.
Quân đội Zimbabwe hôm 15/11 triển khai binh sĩ tới thủ đô Harare, kiểm soát đài truyền hình quốc gia, nhưng khẳng định không đảo chính mà chỉ muốn nhắm vào "những tên tội phạm quanh tổng thống", buộc những kẻ "thực hiện hành vi tội ác gây tổn thất về kinh tế và xã hội cho đất nước phải bị đưa ra ánh sáng".
Quân đội Zimbabwe cho biết họ đang tiếp tục thảo luận với Tổng thống Mugabe về tương lai đất nước, trong khi tiếp tục truy bắt những người thân cận với lãnh đạo này và vợ ông.
Theo truyền thông Nam Phi, quân đội muốn Tổng thống Mugabe, người đã lãnh đạo Zimbabwe kể từ năm 1980, rời ghế trong yên lặng và chuyển giao quyền lực một cách êm thấm, không đổ máu cho phó tổng thống Emmerson Mnangagwa. Ông Mnangagwa vừa bị sa thải tuần trước, trong động thái được coi là giúp đệ nhất phu nhân kế nhiệm chồng.
Theo Trọng Giáp (VnExpress.net)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (1 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (1 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)