-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Xã hội
07/01/2017 04:15Tự kê ván làm cầu tạm, thu phí giá "cắt cổ"
Sau khi chiếc cầu bắc qua sông Tranh (Quảng Nam) bị nước lũ cuốn một đoạn hơn 20 m, một người dân đã kê ván làm cầu tạm rồi tự đưa ra mức thu phí với giá 'cắt cổ'.
![]() |
Người dân cho biết, sau đợt mưa lũ vào giữa tháng 12.2016, phần mố của cây cầu dài gần 200 m bắc qua sông Tranh nối thôn 8 (xã Tiên Lãnh, H.Tiên Phước) với thôn 5 (xã Phước Gia, H.Hiệp Đức) bị nước cuốn trôi khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Sau đó, ông Trần Văn Em (55 tuổi ở thôn 8, xã Phước Gia, H.Hiệp Đức) đã dùng cây, ván để làm một cây cầu tạm ở khu vực bị lũ cuốn trôi và thu của người dân đi qua cầu với mức phí 40.000 đồng/lượt.
Khi thấy chúng tôi đến, ông Em đặt vấn đề và nói nếu qua cầu thì phải trả phí 40.000 đồng/người và xe máy. “Cây cầu tạm này tôi tự làm và tự thu phí chứ không xin phép chính quyền địa phương. Tôi nghĩ số tiền mình thu là bình thường, không cao so với công sức mình bỏ ra”, ông Em nói.
Theo quan sát của chúng tôi, cây cầu tạm ông Em làm khá đơn sơ và dưới sông, nước chảy siết nhưng những ngày qua, nhiều người dân vẫn liều mình qua lại cây cầu tạm này.
Anh Nguyễn Văn Tình (35 tuổi, ở xã Tiên Lãnh) một người thường xuyên đi qua cây cầu tạm này cho biết anh đồng ý đóng phí vì ông Em đã bỏ công làm cầu tạm nhưng với mức phí như ông Em thu là quá cao.
“Tôi là dân buôn bán, một ngày phải đi qua 2 - 3 lần, cứ mỗi lần qua cầu là phải đóng phí 40.000 đồng/người và xe máy...”, anh Tình nói.
Về vấn đề này, ông Võ Hồng Nhiệm, Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh, cho biết cây cầu trên do chủ đầu tư thủy điện Sông Tranh 3 xây dựng để phục vụ cho việc vận chuyển phương tiện, vật liệu thi công thủy điện. Nhiều năm nay, rất đông người dân ở 2 xã nằm 2 bên sông Tranh lưu thông qua cây cầu này.
“Khu vực ông Em làm cầu và thu phí thuộc địa phận xã Phước Gia. Tôi không đồng tình việc tự ý làm cầu tạm và thu phí với mức giá cao của ông Em. Trước đó, tôi cũng đã gọi điện cho những người có trách nhiệm ở H.Hiệp Đức đề nghị sớm có giải pháp khắc phục để người dân lưu thông được thuận tiện và tránh nguy hiểm”, ông Nhiệm thông tin thêm.
Tối 6.1, ông Nguyễn Như Công, Chủ tịch UBND H.Hiệp Đức cho biết ông vừa nắm thông tin và đã giao nhiệm vụ cho UBND xã Phước Gia tìm hiểu, làm rõ sự việc.
![]() |
| Cây cầu tạm được đóng bằng cây và vài ba tấm gỗ |
![]() |
| Người dân bất chấp nguy hiểm qua lại cầu tạm |
![]() |
| Đi đến đâu lót ván tới đó |
![]() |
| Gần 10 ngày nay nhiều người dân chấp nhận qua lại cây cầu tạm do ông Em dựng lên với giá cao |
![]() |
| Do mức phí thu quá cao, nhiều người dân chấp nhận khiêng hàng trên vai đi bộ qua cầu |
Theo Mạnh Cường (Thanh Niên Online)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (18:10)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (38 phút trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (52 phút trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (1 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (2 giờ trước)
- Rạn nứt tại Al Nassr: Khi Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới (2 giờ trước)
- Vừa khép lại tuổi công sở, nhiều cha mẹ đã bước thẳng vào “ca trực” trông cháu không lương (2 giờ trước)
- Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười (2 giờ trước)
- FBI đánh giá cao nỗ lực "quét sạch" tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia (2 giờ trước)





