-
Nhận tin nhắn "em là người tốt nhất" từ chồng cũ sau nửa năm ly hôn, tôi bật cười đáp lại đúng 7 chữ -
Xôn xao việc Dương Triệu Vũ rao bán loạt tài sản giá trị từ biệt thự đến kim cương hàng chục carat -
Bố vợ hứa cho thừa kế khối tài sản chục tỷ, chàng rể chết lặng khi nghe điều kiện đi kèm -
MC Mai Ngọc tự tin diện đồ bơi khoe sắc vóc nuột nà sau một năm sinh con -
Hari Won diện váy cưới lộng lẫy, úp mở kế hoạch đặc biệt sau 10 năm bên Trấn Thành -
Ngọc Hà uất ức tố một cặp vợ chồng bóc lột NSND Công Lý, nam nghệ sĩ đau ốm vẫn bị "vắt kiệt" -
Sổ tiết kiệm 200 triệu đứng tên tôi nhưng lại là bí mật không thể nói với chồng -
Đi mua thịt bò về nấu, người đàn ông phát hiện "thịt lợn giả bò" khiến ai hay đi chợ cũng phải cảnh giác -
Cận cảnh khoảnh khắc hai tiêm kích 70 triệu USD của Mỹ đâm nhau nổ tung -
Thực hư clip cô gái bị hành hung tàn nhẫn tại quán bida và mối quan hệ gây sốc
Đời sống
25/02/2026 14:03Chuỗi trà sữa lớn ở Đắk Lắk bị tố "xài chùa" tranh độc quyền in lên 10.000 chiếc ly
Sự việc bắt đầu khi họa sĩ trẻ Trần Thành Đạt phát hiện artwork mang tên "Nhong nhong nhong" do anh sáng tác bị chuỗi trà sữa T.P. tại Đắk Lắk sử dụng trái phép. Đáng chú ý, tác phẩm hình linh vật ngựa này vốn đã được nam họa sĩ ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng độc quyền cho đơn vị Nhà sách Phương Nam.
Theo chia sẻ từ phía tác giả, đại diện chuỗi trà sữa từng liên hệ hỏi mượn hình ảnh để in ấn vào dịp đầu năm. Dù họa sĩ Đạt đã từ chối với lý do vướng ràng buộc bản quyền với đối tác, đơn vị này vẫn ngang nhiên in ấn khoảng 10.000 chiếc ly giấy để phục vụ mục đích thương mại trong dịp Tết.

Suốt quá trình vụ việc diễn ra, họa sĩ Đạt đã nhiều lần chủ động nhắc nhở và yêu cầu quán ngừng sử dụng hình ảnh. Tuy nhiên, phía chuỗi trà sữa liên tục đưa ra các lý do để trì hoãn và mong nhận được sự thông cảm. Sau nhiều lời cam kết rồi lại tiếp tục vi phạm, nam họa sĩ bày tỏ sự thất vọng sâu sắc trước thái độ coi thường chất xám và bản quyền của một thương hiệu lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của anh và đối tác độc quyền.
Trước làn sóng phản ứng từ dư luận, chủ chuỗi trà sữa T.P. đã đăng tải lời xin lỗi công khai trên mạng xã hội, thừa nhận thiếu sót trong nhận thức về luật bản quyền. Phía cửa hàng cho biết đã in ấn hơn 10.000 ly và khẳng định hiện tại đã dừng sử dụng mẫu bao bì gây tranh cả này.

Dẫu vậy, họa sĩ Trần Thành Đạt đánh giá lời xin lỗi này là thiếu thành tâm khi cửa hàng chỉ lên tiếng sau khi đã thu lợi nhuận và có động thái ngăn chặn các bài viết tiêu cực. Hiện tại, nam họa sĩ quyết định không chấp nhận lời xin lỗi muộn màng và cho biết sẽ để phía Nhà sách Phương Nam tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
- Nhận tin nhắn "em là người tốt nhất" từ chồng cũ sau nửa năm ly hôn, tôi bật cười đáp lại đúng 7 chữ (15 phút trước)
- Ở phòng điều hòa cả ngày, nhiều người không biết mình đang hít nấm mốc vào phổi mỗi ngày (17 phút trước)
- Giao thông hỗn loạn trong ngày đầu phân luồng tại nút La Thành - Nguyễn Chí Thanh (29 phút trước)
- Đài Loan kêu gọi Mỹ tiếp tục bán vũ khí sau tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Trump (31 phút trước)
- Xôn xao việc Dương Triệu Vũ rao bán loạt tài sản giá trị từ biệt thự đến kim cương hàng chục carat (42 phút trước)
- Nghi vấn hẹn hò gây bão mạng: Hot TikToker Huyền 204 vướng tin đồn yêu "nam thần sân cỏ" Việt kiều kém 2 tuổi (47 phút trước)
- Rolls-Royce ra mắt Cullinan phiên bản graffiti độc bản kết hợp cùng nghệ sĩ gốc Việt (47 phút trước)
- Siri trên iOS 27 có khả năng tự hủy chat AI sau 30 ngày? (1 giờ trước)
- Nhà đất trung tâm Hà Nội khó bán vì sợ dính quy hoạch (1 giờ trước)
- Cháy dữ dội tại trạm biến áp 110kV, khói đen bao trùm cả khu vực (1 giờ trước)