Đời sống

Ngay giữa Hà Nội, có một khu phòng trọ giá chỉ bằng nửa bát phở, điều hòa mát lịm, có cả bếp nấu miễn phí

Chuyện khó tin nhưng có thật, khi chỉ với 15.000 đồng/đêm, người thuê phòng trọ vừa có chỗ ngủ điều hòa, vừa tắm giặt máy nóng lạnh, vừa có thể mượn bát đũa, bếp gas, xoong nồi... để nấu ăn.

Chuyện khó tin nhưng có thật, khi chỉ với 15.000 đồng/đêm, người thuê phòng trọ vừa có chỗ ngủ điều hòa, vừa tắm giặt máy nóng lạnh, vừa có thể mượn bát đũa, bếp gas, xoong nồi... để nấu ăn.

Thế mà, ông đã tận dụng mảnh đất ấy làm môt việc khác: xây dãy nhà trọ 3 tầng để cho người nhà bệnh nhân (thường là Bệnh viện Nhi Trung ương) cho thuê với mức giá rẻ giật mình, chỉ bằng... nửa bát phở 15.000 đồng/đêm. Đáng nói là, ông cho thuê nhà "trọn gói" với điều hòa mát lạnh, phòng TV đầy đủ, có nước nóng dùng ăn uống miễn phí cũng như bếp núc sẵn sàng để nấu nướng, điều không dễ dàng tìm được ở một nơi khác trong Hà Nội phồn hoa. 

Ngay giữa Hà Nội, có một khu phòng trọ giá chỉ bằng nửa bát phở, điều hòa mát lịm, có cả bếp nấu miễn phí - Ảnh 1.

Ông Hiệp khoe bức ảnh mình hồi bé chụp với cụ thân sinh ở Bờ Hồ, kèm lời nhấn mạnh: "Tôi là người Hà Nội chính gốc đấy, các cụ cho mảnh đất hương hỏa để ở, thấy cũng rộng rãi nên mới tích cóp xây dựng nên cái nhà trọ này cho mọi người thuê"

Dãy nhà trọ 3 tầng của ông Hiệp có 40 phòng với sức chứa khoảng hơn 100 người, trong đó hầu như ngày nào cũng kín khách. Với giá 15.000 đồng/người/đêm cho khu nhà tập thể và 60.000 - 80.000 đồng/phòng/đêm cho buồng riêng, lại ở ngay gần bệnh viện, khu vực mà các nhà trọ khác mở ra nhan nhản, ông Hiệp đã quen với việc bị nhiều chủ nhà trọ khác ghen tức, nói xấu và khó chịu ra mặt vì ông "phá giá thị trường". Những chỗ ngủ tập thể như thế này có giá 15.000 đồng/người/đêm, chẳng thể nói là tiện nghi và riêng tư, nhưng cũng đủ tốt cho những gia đình bệnh nhân nghèo cần chỗ ngả lưng.

Ngay giữa Hà Nội, có một khu phòng trọ giá chỉ bằng nửa bát phở, điều hòa mát lịm, có cả bếp nấu miễn phí - Ảnh 2.
 
Ngay giữa Hà Nội, có một khu phòng trọ giá chỉ bằng nửa bát phở, điều hòa mát lịm, có cả bếp nấu miễn phí - Ảnh 3.

Những chỗ ngủ tập thể như thế này có giá 15.000 đồng/người/đêm, chẳng thể nói là tiện nghi và riêng tư, nhưng cũng đủ tốt cho những gia đình bệnh nhân nghèo cần chỗ ngả lưng.

Ngay giữa Hà Nội, có một khu phòng trọ giá chỉ bằng nửa bát phở, điều hòa mát lịm, có cả bếp nấu miễn phí - Ảnh 4.

Tuy giá rẻ, nhưng các phòng vẫn được trang bị quạt, điều hòa, điện nước sinh hoạt đầy đủ.

Không những thế, ngay cả khách trọ, nhiều người nhà bệnh nhân đôi khi cũng nghi ngại khi thấy ông ra gần cổng viện "chào mời" người ta vào nhà trọ của mình với giá quá rẻ, không hiếm người còn nghĩ ông... lừa đảo, dụ dỗ thế rồi "chặt chém" sau, hoặc sợ an ninh không đảm bảo.  

Khu phòng riêng của nhà trọ ông Hiệp có giá từ 60.000 đến 80.000 đồng/ngày, dành cho những gia đình muốn ở riêng tư, hoặc những em bé quá nhỏ, bị ốm nặng, không thể ở chung với nhiều người lạ.

Ngay giữa Hà Nội, có một khu phòng trọ giá chỉ bằng nửa bát phở, điều hòa mát lịm, có cả bếp nấu miễn phí - Ảnh 5.

Một vị khách trọ của ông Hiệp đang cố ru con ngủ trong thời tiết thất thường của Hà Nội những ngày này.

Ngay giữa Hà Nội, có một khu phòng trọ giá chỉ bằng nửa bát phở, điều hòa mát lịm, có cả bếp nấu miễn phí - Ảnh 6.

Khách của khu trọ này chủ yếu là người nhà bệnh nhi, ở dài ngày nên dần hình thành xóm, thân thuộc, bao bọc lẫn nhau, nên những chuyện mất trật tự an ninh cũng không xảy ra.

Ngay giữa Hà Nội, có một khu phòng trọ giá chỉ bằng nửa bát phở, điều hòa mát lịm, có cả bếp nấu miễn phí - Ảnh 7.

Có một chỗ nằm ngồi mát mẻ cho bọn trẻ với chi phí hợp lý, nhiều khách hàng trả tiền cho ông Hiệp mà mang theo cả lòng hàm ơn.

Ngay giữa Hà Nội, có một khu phòng trọ giá chỉ bằng nửa bát phở, điều hòa mát lịm, có cả bếp nấu miễn phí - Ảnh 8.
 
Ngay giữa Hà Nội, có một khu phòng trọ giá chỉ bằng nửa bát phở, điều hòa mát lịm, có cả bếp nấu miễn phí - Ảnh 9.

Anh Long, người Tuyên Quang cho biết anh đã ở trọ tại đây 1 tháng. Mỗi ngày, anh và vợ luân phiên nhau người ở phòng trọ, người trong viện để chăm sóc con đang điều trị trong viện. Nhờ có duyên được thuê nhà ông Hiệp mà anh chị giảm được chi phí sinh hoạt rất nhiều.

Ngay giữa Hà Nội, có một khu phòng trọ giá chỉ bằng nửa bát phở, điều hòa mát lịm, có cả bếp nấu miễn phí - Ảnh 10.

Khu giặt giũ, phơi phóng đồ đạc cũng được chủ trọ bố trí riêng, kín đáo và tách biệt với khu tập thể. Dịch vụ giặt quần áo, vắt bằng máy và tắm nước nóng là dịch vụ có tính phí, nhưng giá cũng rất hữu nghị so với bên ngoài.

Ngay giữa Hà Nội, có một khu phòng trọ giá chỉ bằng nửa bát phở, điều hòa mát lịm, có cả bếp nấu miễn phí - Ảnh 11.

Nhà trọ cũng đã cũ, chẳng mấy tiện nghi nhưng đã trở thành mái nhà thứ hai của không ít gia đình.

Ông Hiệp cho hay, với mức giá cho thuê nhà và một số dịch vụ đi kèm thuộc dạng "bèo bọt", ông có lãi, nhưng chỉ tí tí chứ không "ăn dày". Chỉ tính riêng hệ thống điều hòa trong những ngày nắng nóng luôn được sử dụng, ông đã phải trả tiền điện từ 15 - 20 triệu đồng/tháng.  

Vợ ông bảo ông "gàn dở" mới bỏ lắm tiền cục thu về tiền lẻ, cũng có người cười ông, bảo việc từ thiện là của người giàu, còn ông vẫn nghèo, đến manh áo mặc cũng sờn vai thì làm từ thiện làm gì. Những lúc như ấy, ông chỉ cười: "Nếu đợi đến khi mình giàu mới làm được từ thiện thì muộn mất. Từ thiện không phải là ai có 10 đồng thì bố thí cho người khác 1. Tôi chỉ có 1 đồng, tôi chia cho người ta 3 - 4 hào cũng là từ thiện vậy. Tôi may mắn hơn nhiều người và tôi sẽ còn giúp đỡ mọi người khi tôi còn có thể".

Ngay giữa Hà Nội, có một khu phòng trọ giá chỉ bằng nửa bát phở, điều hòa mát lịm, có cả bếp nấu miễn phí - Ảnh 12.

Ông thường xuyên kiểm tra điều hòa, không phải vì xót tiền điện, mà lo chúng không đủ mát thì khổ thân người trọ.

Ngay giữa Hà Nội, có một khu phòng trọ giá chỉ bằng nửa bát phở, điều hòa mát lịm, có cả bếp nấu miễn phí - Ảnh 13.

Cứ nhìn cái cách ông ăn mặc, trò chuyện với người trọ nhà mình thì hiểu, chẳng có nhiều toan tính ở người đàn ông này.

Ngay giữa Hà Nội, có một khu phòng trọ giá chỉ bằng nửa bát phở, điều hòa mát lịm, có cả bếp nấu miễn phí - Ảnh 14.

Khu vực phơi quần áo được ông Hiệp thiết kế sao cho lấy được nhiều ánh nắng nhất.

Trong nhà, ông Hiệp luôn có cả một kho đồ gia dụng như tivi, quạt, phích nước, bát đũa... để cho mượn. Nghe bảo, những bệnh nhân chạy thận hay ung bướu phải nằm điều trị lâu dài, ở lâu, ông chẳng những ưu tiên giữ chỗ mà còn giảm giá xuống 10.000 đồng/người/ngày.   

Ngay giữa Hà Nội, có một khu phòng trọ giá chỉ bằng nửa bát phở, điều hòa mát lịm, có cả bếp nấu miễn phí - Ảnh 15.

Bếp núc, xoong nồi được mượn không mất tiền nên nhiều người nấu nướng luôn tại nhà trọ để tiết kiệm tiền.

Ngay giữa Hà Nội, có một khu phòng trọ giá chỉ bằng nửa bát phở, điều hòa mát lịm, có cả bếp nấu miễn phí - Ảnh 16.

Cảnh sống tập thể đi chăm bệnh, buồn thì buồn thật nhưng cũng ấm áp tình người.

Ngay giữa Hà Nội, có một khu phòng trọ giá chỉ bằng nửa bát phở, điều hòa mát lịm, có cả bếp nấu miễn phí - Ảnh 17.

Từ đầu ngõ, người ta đã thấy những tấm biển quảng cáo về phòng trọ của ông để nhiều người được biết.

Lả ông chủ của dãy nhà trọ 40 phòng nhưng phòng của ông Hiệp lại rất nhỏ, chỉ chừng 5m2, lại ở trên tầng cao nhất của khu. Khi được hỏi lý do, ông cười khì khì bảo: "Ở bé thế thôi còn dành chỗ cho người khác thuê. Người ta đi thuê chỗ khác lại tốn thêm bao nhiêu là tiền. Có khi có khách thuê, tôi nhường cả phòng mình cho người ta cơ".

Ngay giữa Hà Nội, có một khu phòng trọ giá chỉ bằng nửa bát phở, điều hòa mát lịm, có cả bếp nấu miễn phí - Ảnh 18.

Những khách trọ của nhà ông Hiệp, nhiều người ở lâu thành thân quen như là hàng xóm láng giềng. Không ít người khi có dịp quay lại Hà Nội còn biếu ông ít trứng gà, nải chuối ở quê, thân thiết như người nhà.

Ngay giữa Hà Nội, có một khu phòng trọ giá chỉ bằng nửa bát phở, điều hòa mát lịm, có cả bếp nấu miễn phí - Ảnh 19.

Vị khách người dân tộc thiểu số cùng con gái đã ở tại khu trọ của ông Hiệp cũng được một thời gian đang trò chuyện với ông Hiệp

Khi được hỏi có bị áp lực về sự nổi tiếng không, rồi có người đồn ông thích gặp báo chí, thích được nổi tiếng để "câu" tiền từ thiện, ông Hiệp cười hiền, nói to: "Tôi chẳng phải là người tốt kiểu ông tiên vung tay hóa phép cho tiền ai cả. Tôi chỉ là ông Hiệp, bộ đội về hưu. Hạnh phúc của tôi là khi nhìn thấy những người thuê trọ chữa lành bệnh và trở về cuộc sống thường ngày. Và tôi tin, ở ngoài kia còn nhiều người cũng như tôi, luôn mở rộng lòng mình và giúp người khi có thể.

Và đúng, tôi thích người ta biết nhiều đến tôi, không phải để trục lợi, mà để nhiều người hơn có thể có chỗ thuê nhà giá rẻ, nếu cần. Tôi cũng được nhiều người cho tiền, cho vật dụng để phục vụ nâng cấp cho nhà trọ này, chứ không vơ vào mình. Giá cả trước giờ vẫn thế, và tôi công khai để mọi người biết cả. Ai nói gì cứ việc nói, người vào ở sẽ hiểu tôi. Ai không tin cũng được, chỉ cần họ mở lòng làm từ thiện, thế là tôi vui".

Theo B.Hòa-P.Linh (Trí Thức Trẻ)