Ngày 1/11, người dân bất ngờ phát hiện thi thể một cô gái bên trong cốp một chiếc ô tô đậu ven đường Nguyễn Thị Đẹt, xã Đông Thạnh, TPHCM.
01-1762002649-ket-qua-phap-y-vu-co-gai-tu-vong-trong-cop-xe-o-tp-hcm.jpg
Chiếc xe ô tô phát hiện thi thể cô gái (Ảnh: Báo Pháp luật TP HCM)

Theo cơ quan chức năng, kết quả khám nghiệm cho thấy thi thể không bị tác động ngoại lực, báo Dân Trí đưa tin. Cơ quan chức năng cũng xác định danh tính cô gái là N.H.L. (27 tuổi, trú tại địa phương). Gia đình cho biết, người này có dấu hiệu trầm cảm, trốn tránh gia đình. Thân nhân đi tìm cô gái vài ngày, nhưng chưa có kết quả.

“Có khả năng cô gái tự mở cốp ô tô đậu ven đường rồi chui vào trong trốn và bị kẹt lại, không ra ngoài được, nên ngạt thở và tử vong”, một cán bộ điều tra chia sẻ với báo Dân Trí. Tuy vậy, đây chỉ là nhận định ban đầu và cảnh sát đang làm rõ thêm các tình tiết liên quan đến vụ việc.

Trước đó, người dân sáng 1/11 phát hiện thi thể cô gái trong xe ô tô đậu ven đường Nguyễn Thị Đẹt. Chủ xe cho biết khi dọn dẹp gần chiếc ô tô thì ngửi thấy mùi hôi thối, đồng thời kính xe bị vỡ nên mở cốp ra xem thì phát hiện thi thể của một cô gái bên trong. Chủ xe khai không biết danh tính nạn nhân cũng như lý do vì sao thi thể người này nằm trong cốp ô tô.

Qua trích xuất camera, cơ quan chức năng xác định chiếc xe đậu từ tối 27/10, như lời chủ xe khai nhận. Bên cạnh đó, trong quá trình xác minh danh tính thi thể cô gái, nhà chức trách nhà chức trách nắm thông tin có một gia đình cư trú tại địa phương tìm con gái 27 tuổi, nghi bị trầm cảm, mất liên lạc nhiều ngày. Sau khi tiến hành nhận dạng, gia đình đã xác nhận đây chính là người thân của họ.

PV (SHTT)