-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Pháp luật
15/02/2025 23:03Nạn nhân của đường dây Mr Pips kể về việc bị dụ dỗ vào 'ma trận' lừa đảo
Bán hết vàng trong nhà, đi vay nợ khắp nơi để nộp cho nhóm lừa đảo
Công an TP Hà Nội đang điều tra đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (tức Tiktoker Mr Pips) và Lê Khắc Ngọc (tức Mr Hunter) cầm đầu. Đây được đánh giá là một trong những đường dây lừa đảo lớn nhất từng bị triệt phá tại Việt Nam, với tổng giá trị tài sản cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 5.300 tỷ đồng. Nhà chức trách xác định có đến hơn 1.000 nhân viên làm việc hàng ngày cho đường dây của Phó Đức Nam từ 8h sáng đến 21h tối.
Không chỉ là một Tiktoker có tiếng trên môi trường mạng xã hội, Mr Pips và Mr Hunter còn rất nhiều chiêu trò để dẫn dụ hàng nghìn nạn nhân vào “ma trận” lừa đảo của các đối tượng này, với cái mác mỹ miều là “đầu tư chứng khoán quốc tế, đầu tư ngoại hối, tiền điện tử”.

Thực chất tất cả các sàn này đều là giả mạo do các đối tượng dựng lên và nhóm này có thể dễ dàng thao túng sàn. Nhà đầu tư khi đã bắt đầu nạp tiền vào thì đã rơi vào “ma trận” của chúng. Chia sẻ với VOV.VN, chị T.P (53 tuổi, một nạn nhân của đường dây Mr Pips) cho biết: Cách đây một năm, chị P. bị bệnh và phải điều trị.
“Trong quá trình nằm điều trị bệnh thì tôi lướt điện thoại, thấy có quảng cáo về những nhóm đầu tư nên bấm vào. Sau đó có những người chủ động nhắn tin, chèo kéo tôi đầu tư với hứa hẹn lãi suất hấp dẫn. Mới đầu, nạp tiền vào chỉ có 200.000 đồng đến 300.000 đồng” - chị P. kể lại.
Chị P. cho biết, khi bắt đầu chơi với số tiền nhỏ thì chị liên tục gặt hái lợi nhuận. Sau đó, khi chị P. bắt đầu ham thì được các đối tượng giới thiệu tham gia vào nhóm Telegram, có rất nhiều người cũng đầu tư như chị. Chị P. được nhiều “thầy” trên sàn cầm tay chỉ việc, hướng dẫn nên tài khoản hiển thị sắc xanh (tăng) liên tục.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi tài khoản của chị P. trên sàn đã hiển thị đến số tiền 1,4 tỷ đồng. Lúc này, nhân viên chăm sóc khách hàng của sàn lừa đảo bất ngờ thông báo với chị tài khoản đã bị khoá, yêu cầu chị P. phải nộp 70 triệu để “mở khoá” tài khoản.
Tiếc nuối số tiền 1,4 tỷ đồng trong tài khoản, chị P. gom góp tiền trong gia đình, lấy 70 triệu đồng nộp cho các đối tượng để “mở khoá”. Sau đó, nhóm đối tượng lại gọi cho chị P., thông báo là chị đã nạp tiền sai số tài khoản, tiếp tục yêu cầu chị P. phải nộp thêm 125 triệu đồng nữa để “xử lý treo”.
“Lúc đó tôi như bị một ma lực dẫn dụ, đầu óc choáng váng. Số vàng trong nhà để sau này dành cho đám cưới con trai, tôi cũng đem bán hết để lấy tiền nạp vào. Lúc này các đối tượng lại nói tôi nạp sai cách, nên tài khoản bị cháy rồi” - chị P. chia sẻ.
Bán hết vàng trong nhà, rồi lại đi vay mượn bạn bè, người thân để làm theo lời dẫn dụ của các “bậc thầy tài chính”, chỉ đến khi mất số tiền hơn 500 triệu đồng chị P. mới biết rằng mình bị lừa. Sau đó các đối tượng đã chặn toàn bộ liên lạc và xoá tài khoản của chị trên “sàn lừa đảo”. Hiện chị P. đã trình báo cơ quan công an với hi vọng có thể nhận lại tài sản của mình trong tương lai.

“Cháy tài khoản” hết lần này đến lần khác, được nhóm lừa đảo an ủi
Một nạn nhân khác của đường dây lừa đảo Mr Pips là chị T.N (42 tuổi). Khác với chị P., chị T.N bị nhóm Mr Pips lừa đảo nhiều lần, với tổng số tiền bị lừa lên đến 35 tỷ đồng. Mỗi lần chị T.N có ý định “dừng cuộc chơi”, nhóm Mr Pips lại cử người chăm sóc, thăm hỏi tận tình và hứa hẹn giúp chị gỡ gạc, khiến người phụ nữ này nuôi hi vọng và lại tiếp tục đổ tiền vào cho nhóm lừa đảo.
“Khoảng năm 2020, giai đoạn dịch Covid-19 nên tôi ở nhà nhiều. Lúc ấy tôi có một khoản tiền từ việc bán nhà. Thời điểm đấy tôi ở nhà cũng rảnh thì có một người tên Yến liên hệ, chào mời và nói về chứng khoán quốc tế. Người này nói trong nhóm có chuyên gia quốc tế, dày dặn kinh nghiệm sẽ hướng dẫn “một kèm một”. Sau một thời gian họ chia sẻ, thuyết phục thì tôi đã quyết định đầu tư tiền vào thử”- chị T.N nói.
Thực tế các sàn đầu tư của nhóm Mr Pips đều là sàn lừa đảo, việc người chơi thắng hay thua hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của nhóm này. Sau vài lần chơi thử, chị N. bị “cháy tài khoản”. Khi định nghỉ không đầu tư tiếp thì nhóm Mr Pips lại cử người gọi điện, nhắn tin an ủi chị hàng ngày, hứa hẹn sẽ cử “chuyên gia” mới giúp chị gỡ lại vốn.

“Họ rất kiên trì, theo mình hàng ngày và trò chuyện như một người đồng hành, động viên, nói về tương lai tươi đẹp. Những cuộc nói chuyện này khiến tôi cảm thấy mọi thứ đều tích cực, nên tôi lại nạp tiền vào tiếp” - chị N. kể lại.
Thấy chị N. nạp tiền nhiều lần, nhóm Mr Pips nâng cấp chị lên thành “hội viên VIP”. Một mình chị N. có đến 3-4 “chuyên gia chứng khoán quốc tế” hỗ trợ để chị giao dịch trên sàn lừa đảo. Tuy nhiên đối với nhóm này, hội viên càng VIP thì càng bị lừa nhiều tiền.
Mỗi lần chị N. bị “cháy tài khoản” là một lần vật vã, đau khổ với nạn nhân. Nhưng sau đó, nhóm Mr Pips lại diễn nhiều trò, lúc thì an ủi, động viên, lúc thì khóc lóc, đòi tự tử…
Chị N. kể: “Khi cháy tài khoản đến lần thứ ba thì tôi đau khổ lắm. Lúc ấy “chuyên gia chứng khoán” cùng đồng hành với tôi cũng khóc lóc, thậm chí đòi tự tử. Tôi nghĩ rằng anh ấy tự tử thì mình mang tội, lại không còn ai đồng hành với mình để gỡ lại vốn nữa nên phải nén đau thương, an ủi ngược lại họ”.
Tổng cộng, chị N. đã mất cho nhóm lừa đảo Mr Pips số tiền lên đến 35 tỷ đồng. Đây là số tiền chị bán nhà và tích cóp trong cả cuộc đời, đồng thời một phần đi vay mượn người thân, họ hàng. Hiện, chị N. chỉ có mong muốn vụ án sẽ sớm được đưa ra xét xử để những bị hại như chị có cơ hội nhận lại tài sản.
Theo Võ Nam (Vov.vn)








- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (34 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (2 giờ trước)




