Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Người nghèo Kenya được tặng... rượu để chống dịch Covid-19

Ông Mike Sonko, cựu lãnh đạo thủ đô Nairobi - Kenya, tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 14/4 rằng các gói hàng cứu trợ sẽ có rượu để người dân "giết virus SARS-CoV-2", điều này đi ngược với khuyến nghị của WHO.

"Chúng tôi để một vài chai rượu nhỏ trong gói thực phẩm tặng cho người dân. Tôi nghĩ từ nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức y tế khác, người ta đã tiết lộ rằng rượu đóng vai trò rất lớn trong việc tiêu diệt virus SARS-CoV-2 hoặc bất kỳ loại virus nào" - ông Sonko giải thích cho quyết định tặng rượu của mình.

Tuy nhiên, lập luận này của ông Sonko lập tức bị các chuyên gia y tế phản bác. Họ nhấn mạnh: "Mặc dù WHO khuyến cáo nên sử dụng chất rửa tay chứa cồn để diệt virus SARS-CoV-2 nhưng rượu lại không đủ mạnh để áp dụng theo cách này".

Người nghèo Kenya được tặng... rượu để chống dịch Covid-19
Hình ảnh thường thấy của Chính trị gia Mike Sonko

Ông Sonko nổi tiếng là một chính trị gia giàu có và lòe loẹt, luôn mang theo mình đồ trang sức tinh xảo, bao gồm nhẫn kim cương lấp lánh và dây chuyền vàng. Ông đã mất chức lãnh đạo TP Nairobi trong khi chờ một phiên tòa xét xử vụ tham nhũng trị giá 2,7 triệu bảng cách đây chưa lâu.

Ông Githinji Gitahi, Giám đốc điều hành của Tổ chức nghiên cứu và y tế châu Phi (Amref) thì lên tiếng kêu gọi Bộ Y tế Kenya lên án mạnh mẽ các phát biểu Sonko. "Xin vui lòng bỏ qua phát biểu của chú hề này khi một đại dịch toàn cầu đang cướp đi bao sinh mạng và gây áp lực cực độ lên các hộ gia đình", Githinji Gitahi viết trên Twitter.

Được biết, ngoài chai rượu trị giá 4 bảng, mỗi gói tặng phẩm mà Mike Sonko tặng cho người dân còn có thuốc khử trùng tay chính hãng, ngô, tã lót, sản phẩm tẩy rửa dùng trong gia đình.

Đến nay Kenya mới chỉ ghi nhận 225 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 10 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, do thuộc nhóm nước nghèo nên Kenya rất dễ tổn thương khi dịch bùng phát.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)