-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
-
Giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON95 vượt 20.300 đồng/lít
-
Nhiều tuyến đường ở Hà Nội "không thể nhúc nhích" vì ùn tắc, giao thông hỗn loạn
-
Tổng Bí thư, Thủ tướng thăm các phân khu và gian hàng Triển lãm thành tựu 80 năm của đất nước
-
Người đàn ông lẻn vào nhà, gây mê rồi lấy máu nạn nhân để "giải tỏa căng thẳng"
-
Miss Audition Ngọc Anh làm nghề gì trước khi bắt vì cầm đầu, điều hành đường dây khí cười?
-
Ông Ba Minh nhận gần 1,6 tỉ đồng từ Facebooker: Hành trình hỗ trợ đầy cảm xúc
-
Đại lộ Thăng Long nhiều điểm vẫn ngập sâu, ùn tắc 10 km
Thế giới
09/12/2023 15:36Nhà tang lễ đề nghị thay hũ tro cốt bị mất của người đã khuất khiến gia đình phẫn nộ

Chia sẻ với Đài phát thanh và truyền hình Hà Nam, Trung Quốc, cô con gái họ Phan (Fan) của người đàn ông cho biết: “Gia đình vẫn chưa thể tìm thấy hài cốt bố tôi”.
Ngoài ra, cô con gái còn đưa ra nhiều bình luận tiêu cực về nhà tang lễ ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc nơi bảo quản thi hài bố cô từ năm 2013.
Trước đó, cô Phan cho biết, cô và gia đình có dự định mang hài cốt của cha cô về an táng cạnh mộ ông nội để cha cô có thể yên nghỉ theo như truyền thống quê hương.
Triệu Dương (Zhao Yang), người làm việc trong nhà tang lễ nói với chị Phan rằng rất có thể họ đã nhầm số ngăn của cha cô là 745 với số tủ 754 trong một lần chuyển cơ sở. Nhà tang lễ sau đó đề nghị với gia đình rằng họ sẽ đền bù một nơi yên nghỉ mới cho gia đình.
Chị Phan cho biết, lời đề nghị này của nhà tang lễ đã khiến cô mất ngủ trong khi mẹ của cô bị lên cơn đau tim.

“Ước nguyện của gia đình không thể được thỏa mãn và cha tôi vẫn không được yên nghỉ”, cô Phan cho biết.
Báo SCMP đưa tin, theo phong tục tập quán, người Trung Quốc tin rằng, người quá cố chỉ có thể được yên nghỉ nếu được chôn cất theo đúng phong tục tập quán. Ngoài ra, việc quấy rầy nơi yên nghỉ của người đã khuất cũng bị coi là điều cấm kỵ.
Từ năm 1956, để tiết kiệm quỹ đất và bảo vệ môi trường, chính quyền Trung Quốc đã khuyến khích người dân nên hỏa táng người thân đã khuất thay vì chôn cất theo truyền thống.
Theo Hiệp hội Tang lễ Trung Quốc, tỷ lệ người dân thực hiện nghi thức hỏa táng đã tăng từ 26% lên gần 60% kể từ năm 2020 đến năm 2021.
Quay trở lại vụ việc, cô Phan cho biết, cô không thể chấp nhận lời giải thích của nhà tang lễ vì không chỉ hũ tro cốt đã biến mất mà ảnh của cha cô và một mảnh giấy có chữ viết tay của cô cũng bị biến mất. Ngoài ra, hai ngăn được cho là bị lẫn lộn cũng không hề nằm cùng một hàng, SCMP cho hay.
Để giải quyết tình hình, nhà tang lễ sau đó đưa ra một giải pháp đó là đối chiếu dấu vân tay của cô Fan và dấu vân tay trên những hũ tro cốt trong nhà tang lễ.
Sau khi được đăng tải, câu chuyện của gia đình chị Phan đã khiến cư dân mạng đại lục “dậy sóng”.
“Nhà tang lễ đó không phải cung cấp một hũ tro cốt mới mà là một người cha mới cho chị ta”, một người bình luận trên Douyin.
“Thật sự sốc khi các nhân viên tại nhà tang lễ này coi công việc như một trò chơi vậy”, người khác bình luận.
“Tro cốt của người đã khuất là nguồn sống tinh thần cho người đang sống. Việc để mất hoặc lẫn tro cốt sẽ gây tổn thương nghiêm trọng cho người thân của họ”, người thứ ba cho biết.

Trường hợp của gia đình chị Phan cũng không phải là lần đầu tiên một nhà tang lễ ở Trung Quốc để xảy ra sự cố với tro cốt của người đã khuất.
Vào tháng 8, một nhà tang lễ ở tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc đã trao tro cốt của một cụ ông cho người thân của một cụ già khác. Sự việc sau đó đã khiến các nhân viên phải đào lại hũ tro ra khỏi mộ để đưa người quá cố về đúng quê hương.
Các nhân viên đã cũng đã quỳ lạy ba lần để thể hiện sự tạ lỗi với linh hồn những người quá cố.
QT (SHTT)








- Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội (18:22)
- Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng (18:12)
- Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung (18:07)
- Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm (18:02)
- "Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào? (39 phút trước)
- Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng? (47 phút trước)
- iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam (50 phút trước)
- "Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa (57 phút trước)
- Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9 (1 giờ trước)
- Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan (1 giờ trước)




