-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Thể thao
22/12/2025 13:41AFC Nations League: Bước ngoặt lịch sử hay "cơn ác mộng" thể lực cho bóng đá Việt Nam?

Mô hình Nations League vốn không còn xa lạ với người hâm mộ toàn cầu khi UEFA đã áp dụng thành công tại châu Âu từ năm 2018. Mục tiêu cốt lõi của giải đấu là tối ưu hóa các đợt tập trung FIFA Days vốn thường bị lãng phí cho các trận giao hữu thiếu tính cạnh tranh. Thay vì những màn đối đầu không mang lại nhiều giá trị chuyên môn, các đội tuyển sẽ được phân hạng để thi đấu với những đối thủ có trình độ tương đương.
Tại châu Á, AFC dự kiến chia 47 đội tuyển thành 3 hạng đấu dựa trên bảng xếp hạng FIFA. Với vị trí thứ 20 châu lục, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ bắt đầu mùa giải đầu tiên tại Nhóm 2. Tại đây, chúng ta sẽ không còn phải "ngáp ngắn ngáp dài" trong các trận gặp đối thủ quá yếu như Lào hay Campuchia. Thay vào đó là những cuộc đọ sức kịch tính với các đội bóng Trung Á như Kyrgyzstan, Tajikistan hay các đại diện Trung Đông như Kuwait, Lebanon.
Trong khi đó, Thái Lan (hạng 15 châu Á) có thể lọt vào Nhóm 1 để đối đầu với các "ông lớn" Nhật Bản, Hàn Quốc ngay từ đầu. Tuy nhiên, với quy định lên và xuống hạng, cơ hội để Việt Nam vươn lên nhóm tinh hoa và thường xuyên chạm trán các siêu cường bóng đá châu lục sau năm đầu tiên là hoàn toàn khả thi.

Dù vẽ ra một viễn cảnh hấp dẫn về mặt doanh thu và sức hút khán giả, thực tế từ UEFA Nations League lại mang đến những cảnh báo đáng suy ngẫm. Sau 7 năm, giải đấu này đang vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các ngôi sao hàng đầu như Kevin De Bruyne hay các huấn luyện viên danh tiếng như Pep Guardiola. Họ cho rằng lịch thi đấu dày đặc đang khiến các cầu thủ kiệt sức. Lượng khán giả tại các trận chung kết UEFA Nations League cũng ghi nhận sự sụt giảm đáng kể qua các năm, cho thấy sự hứng khởi ban đầu đang dần nguội lạnh.
Liệu kịch bản này có lặp lại tại châu Á? Các chuyên gia nhận định rằng vấn đề "quá tải" có thể ít nghiêm trọng hơn. Khác với những ngôi sao Real Madrid hay Chelsea phải cày ải 60-70 trận mỗi mùa, cầu thủ châu Á thường có lịch trình tại câu lạc bộ ít dày đặc hơn. Ngay cả những ngôi sao như Lee Kang In cũng chưa phải đối mặt với áp lực thi đấu liên tục ở cả tuyển lẫn câu lạc bộ như các đồng nghiệp châu Âu.
Tuy nhiên, "mệt" là điều khó tránh khỏi. Với các đội tuyển như Nhật Bản hay Hàn Quốc, trước đây họ thường cho các ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu nghỉ ngơi trong các đợt giao hữu để tránh việc di chuyển quãng đường 10.000 - 20.000km. Nhưng khi AFC Nations League trở thành giải đấu chính thức, mọi trận đấu đều có ý nghĩa, đồng nghĩa với việc các ngôi sao sẽ phải bay liên tục giữa hai châu lục.

Với riêng bóng đá Việt Nam, nếu thăng hạng lên Nhóm 1, các cầu thủ sẽ phải tập thích nghi với cường độ thi đấu đỉnh cao và việc di chuyển khắc nghiệt: hôm nay đá tại Ả Rập Xê Út, 3 ngày sau đã phải có mặt tại Nhật Bản. Đây là một thử thách về thể lực và tâm lý mà dàn sao Việt Nam bắt buộc phải làm quen nếu muốn vươn tầm châu lục.
AFC Nations League chắc chắn sẽ mang lại sự phấn khích cho người hâm mộ khi các trận "thảm sát" với tỉ số cách biệt sẽ thưa dần, nhường chỗ cho những cuộc đối đầu nghẹt thở. Nhưng phía sau niềm vui ấy là bài toán về sức bền và sự thích nghi của các cầu thủ. Bóng đá châu Á đang đứng trước một hành trình mới: vui hơn, kịch tính hơn, nhưng cũng "vắt kiệt" sức lực hơn bao giờ hết.
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (18:44)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (18:05)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (1 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (1 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (1 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (2 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (2 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (2 giờ trước)