Bờ Biển Ngà tạo cú sốc trước World Cup 2026 khi bất ngờ thắng Pháp 2-1, rạng sáng 5/6 (giờ Việt Nam).
05-1780633707-phap-thua-soc-bo-bien-nga-truoc-world-cup

Đây được xem là lời cảnh báo nghiêm khắc cho thầy trò HLV Didier Deschamps, bởi đây là một trong hai trận đấu cuối của họ trước khi chính thức lên đường sang Bắc Mỹ. Trận thua này cũng đánh dấu một cột mốc buồn khi lần đầu tiên trong lịch sử, Les Bleus phải nếm mùi thất bại trước đại diện đến từ châu Phi.

Bước vào trận đấu với lợi thế sân nhà cùng đội hình gồm nhiều ngôi sao chất lượng, tuyển Pháp nhanh chóng làm chủ thế trận và đẩy cao đội hình tấn công đầy tự tin. Ngay trong những phút đầu tiên, Kylian Mbappe đã có cơ hội mười mươi để mở tỷ số, song cú dứt điểm trong tư thế đối mặt của anh không chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Yahia Fofana.

Sức ép liên tục tiếp tục được duy trì khi Adrien Rabiot và Michael Olise liên tiếp bắn phá, khiến hàng phòng ngự Bờ Biển Ngà phải gồng mình chống đỡ. Ở bên kia chiến tuyến, đội khách chủ yếu rình rập cơ hội phản công và suýt chút nữa đã làm nên chuyện sau cú đánh đầu vọt xà cùng pha dứt điểm hiểm hóc của Simon Adingra, buộc thủ môn Mike Maignan phải trổ tài cứu thua.

Sau những nỗ lực hãm thành không biết mệt mỏi, niềm vui cuối cùng cũng đến với đội chủ nhà ngay trước khi hiệp một khép lại. Phút bù giờ đầu tiên, Rayan Cherki tỏa sáng với pha đi bóng kỹ thuật xé toang hàng thủ đối phương rồi dứt điểm hiểm hóc, ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Pháp.

Tuy nhiên, kịch bản trong hiệp hai lại đảo chiều một cách bất ngờ. Bước ngoặt bắt đầu khi HLV Deschamps thực hiện hàng loạt sự thay đổi về mặt nhân sự, trong đó có quyết định rút Kylian Mbappe ra nghỉ. Việc rời sân sớm khiến tiền đạo đang khoác áo Real Madrid tiếp tục lỡ hẹn với mục tiêu cân bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Olivier Giroud cho ĐTQG.

Chính sự chùng xuống của tuyển Pháp đã tạo điều kiện cho Bờ Biển Ngà vùng lên mạnh mẽ. Phút 53, từ đường chọc khe tinh tế của Nicolas Pepe, Guela Doue băng xuống dứt điểm gọn gàng, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Bàn gỡ hòa giúp các cầu thủ châu Phi chơi ngày càng hưng phấn. Ngược lại, dù kiểm soát bóng nhiều nhưng tuyển Pháp hoàn toàn bế tắc và không còn duy trì được áp lực như trong hiệp một.  

Phút 84 của trận đấu người hùng Guela Doue tiếp tục để lại dấu ấn đậm nét với đường kiến tạo để Amad Diallo băng vào dứt điểm một chạm tinh tế, hạ gục hoàn toàn thủ thành Maignan.

PV (SHTT)