-
Luật sư đánh giá pháp lý vụ giết người ở Hưng Yên, hành vi dã man có thể đối diện mức án cao nhất? -
Quên Honda Vision đi, "xe ga quốc dân" mới chính thức về Việt Nam giá 30 triệu đồng, đẹp hơn SH Mode -
Sao nữ bị cơ quan chức năng kỉ luật nặng, hủy hết show vì phát ngôn văng tục -
Tang lễ đẫm nước mắt của người phụ nữ bị sát hại ở Hưng Yên: Con gái tiết lộ lời hẹn dang dở không kịp thực hiện -
Vụ sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên: Hàng xóm hé lộ những góc khuất rùng mình về nghi phạm -
TP.HCM: Người đàn ông trúng số 7 tỷ, đổi đời liền phụ bạc vợ con và cái kết tận cùng của bi kịch -
Giới thiệu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Quyết định khởi tố vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Bắc - Nam làm 4 người tử vong -
Thực hư chuyện có 5 người liên quan vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại ở Cà Mau, 1 người đàn ông bị xử phạt -
Sở Văn hóa TPHCM phản hồi nóng tiến trình làm việc với ca sĩ Lệ Quyên về phát ngôn văng tục
Công nghệ
07/07/2025 14:00Thâm nhập "thủ phủ iPhone ăn cắp" ở Thâm Quyến: iPhone cũ giá rẻ bán trên thị trường có phải từ đây mà ra?
Trang Financial Times đã theo dấu những chiếc iPhone ăn cắp ở châu Âu để nhận ra chúng có một hành trình dài hàng nghìn km từ London đến Thâm Quyến.
Tại đây, những chiếc iPhone cũ được "phù phép" rồi bán cho những thương nhân ở những quốc gia đang phát triển. Họ mang về bán trong nước với giá rẻ.
"Thủ phủ iPhone ăn cắp" Hoa Cường Bắc
Nếu ở những khu phố khác, tòa nhà Feiyang Times, một khối kiến trúc xám xám nâu nâu tẻ nhạt ở miền nam Trung Quốc, có lẽ sẽ chỉ nổi bật nhờ những cột trụ dán đầy khẩu hiệu quảng cáo lòe loẹt ở sân trước.
Nhưng giống như nhiều chợ đồ điện tử trong các trung tâm mua sắm phức tạp của Hoa Cường Bắc, tầng 4 của tòa nhà này có một chuyên môn đặc biệt: bán iPhone cũ từ Châu Âu và Mỹ.
Nhiều chiếc điện thoại được bán ở đây là hàng đổi cũ hợp pháp, được người tiêu dùng phương Tây trả lại cho các nhà mạng hoặc cửa hàng điện thoại khi họ nâng cấp lên các mẫu mới nhất.

Tuy nhiên, tòa nhà này cũng là tâm điểm trên các diễn đàn cộng đồng Apple, mạng xã hội và các nạn nhân mất điện thoại xác định là "tòa nhà chứa những chiếc iPhone bị đánh cắp" của Trung Quốc.
Đây là một trong những mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi cung ứng công nghệ cũ khởi đầu từ phương Tây, đi qua các nhà buôn ở Hồng Kông (Trung Quốc) và tiếp tục đến các thị trường ở đại lục cũng như các nước đang phát triển trên thế giới.
Hành trình của một chiếc điện thoại bị đánh cắp
Sam Amrani, một doanh nhân công nghệ, vừa kết thúc công việc ở Kensington, London, đang gõ tin nhắn trên WhatsApp thì hai người đàn ông đi xe đạp điện xuất hiện ở hai bên, giật chiếc iPhone 15 Pro mới mua được bốn tháng của anh.
Amrani, người có công ty pass_by chuyên cung cấp phân tích địa không gian cho các doanh nghiệp bán lẻ, đã đặc biệt quan tâm đến hành trình chiếc điện thoại của mình. Anh theo dõi nó đến một cửa hàng sửa chữa phía sau ga Marylebone và qua một vài địa điểm khác ở London.
Sau một tuần, anh tỉnh dậy vào ban đêm và thấy nó định vị tại một địa chỉ ở Cửu Long, Hồng Kông, và sau đó dừng lại ở khu Hoa Cường Bắc, Thâm Quyến.
"Nó diễn ra rất nhanh, rất có tổ chức và có vẻ như đã được nhắm mục tiêu từ đầu", anh nói thêm rằng sau khi đăng câu chuyện của mình lên LinkedIn, anh phát hiện có rất nhiều người khác cũng trải qua điều tương tự.
Các diễn đàn trực tuyến cũng thường nhắc đến việc điện bị đánh cắp ở nhiều nơi xuất hiện ở Thâm Quyến cũng như một loạt các địa điểm trong thành phố. Gần như tất cả chúng đều nằm trong khu vực Hoa Cường Bắc, hoặc gần Hồng Kông.
Cảnh sát Vương quốc Anh cảnh báo hồi tháng 2 rằng nạn trộm điện thoại ở London là ngành công nghiệp trị giá 50 triệu bảng Anh mỗi năm. Lực lượng này đã thu giữ 1.000 thiết bị bị đánh cắp và bắt giữ 230 đối tượng chỉ trong một tuần. Các quan chức ở Paris và New York cũng đã báo cáo sự gia tăng số vụ giật điện thoại.

Tại sao điểm đến là Thâm Quyến?
Các nhà buôn ở Hoa Cường Bắc cho biết lý do điện thoại cũ được chuyển đến Thâm Quyến là vì có thể tìm thấy người mua cho mọi loại linh kiện bên trong thiết bị tại các chợ khác nhau trong khu vực, từ màn hình và bảng mạch đến chip và đồng. Thậm chí còn có những nhà buôn sẽ mua cả nhựa thừa vứt đi, thứ có thể được nấu chảy để tái sử dụng làm vỏ chai.
Điều đó có nghĩa là ngay cả những chiếc điện thoại bị người dùng ở phương Tây khóa từ xa cũng có thể được tháo rời thành từng bộ phận và bán với một khoản lợi nhuận nhỏ.
Tòa nhà Feiyang không phải là trung tâm mua sắm duy nhất trong khu vực bán điện thoại cũ. Huaqiang Electronics World, Yuanwang Digital Mall và hàng trăm cửa hàng nhỏ nằm dọc các con phố của khu vực rộng 3 km vuông này đều quảng cáo điện thoại tái chế.
Nhưng theo các nhà buôn, Feiyang là nơi tập trung bán các mẫu điện thoại từ nước ngoài nhiều nhất. Những chiếc điện thoại này có hai điểm hấp dẫn chính so với iPhone bán ra ở Trung Quốc: quyền truy cập vào các cửa hàng ứng dụng toàn cầu và giá rẻ hơn nếu là điện thoại khóa mạng.
Tầng 3 và tầng 4 của tòa nhà, nơi bán iPhone, trở nên sôi động vào buổi chiều muộn và kéo dài đến đêm. Các nhà buôn từ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và nhiều nước đang phát triển trên thế giới đổ về các quầy hàng kính chật chội để mặc cả các lô iPhone bán buôn với nhiều mẫu mã và tình trạng sửa chữa khác nhau.
"Hãy nhìn xung quanh đi," Wang, một người bán iPhone ở Feiyang với mái tóc dựng đứng và quần jean bạc màu, nói. "Có đủ loại điện thoại".

Hầu hết các nhà bán hàng đều kín tiếng về nguồn gốc hàng hóa của họ. Sáu người nói với Financial Times rằng họ không biết những chiếc iPhone Mỹ nằm trong tủ kính phía trước mình đến đây bằng cách nào.
Bilal Khan, một nhà buôn từ Pakistan đang hy vọng mua 300 chiếc iPhone, cho biết anh đặc biệt tìm kiếm những chiếc điện thoại Mỹ bị khóa SIM, sẽ chịu thuế nhập khẩu thấp hơn ở thị trường quê nhà.
Light Phone 3 có vẻ ngoài cao cấp, có một chút giống Blackberry, một chút cảm giác giống iPhone.
Khách hàng ở Pakistan chỉ sử dụng những chiếc điện thoại này để chụp ảnh, Wi-Fi và chơi game, chứ không cần gọi điện hay dùng dịch vụ dữ liệu.
Munir, một nhà buôn khác đang tìm mua 100 đến 200 chiếc iPhone 13 Pro Max, thứ mà anh có thể bán lại với lợi nhuận khoảng 70 USD mỗi chiếc ở thị trường quê nhà Libya.
Tongtiandi Communication Market, đơn vị vận hành trung tâm thương mại Feiyang, đã không bình luận về các thông tin này.
Khi được hỏi liệu điện thoại bị đánh cắp ở nước ngoài có được bán trong khuôn viên hay không, một đại diện trả lời rằng các nhà cung cấp có quyền riêng tư. "Họ bán gì là việc của họ, bạn tự đi mà hỏi", người này nói. "Chúng tôi không nhất thiết phải trả lời".
Vai trò của Hồng Kông trong "chuỗi cung ứng"
Hầu hết các nhà bán hàng đều đồng tình rằng phần lớn điện thoại nước ngoài được bán ở Thâm Quyến đều đến thành phố này qua Hồng Kông, nơi có hàng trăm nhà bán buôn thiết bị cũ, nhiều người trong số họ tập trung tại một tòa nhà công nghiệp duy nhất ở Kwun Tong.
Các nhà buôn điện thoại từ Thâm Quyến đến xem các lô điện thoại bán buôn, trước khi mua chúng trong các cuộc đấu giá trực tuyến và mang về Hoa Cường Bắc để bán nguyên chiếc hoặc tháo thành linh kiện.

Tại đây, một số công ty công khai quảng cáo cả việc mua và bán các lô hàng khóa iCloud trên WeChat, Facebook và WhatsApp.
Vị thế của Hồng Kông là một cảng tự do không có thuế nhập khẩu hoặc xuất khẩu và hệ thống hải quan đơn giản khiến nơi đây trở thành một bước thiết yếu trong chuỗi cung ứng, giúp các nhà buôn tránh được các loại thuế nhập khẩu nặng nề đánh vào đồ điện tử ở đại lục.
Tại Kwun Tong, các thương nhân từ khắp nơi trên thế giới – bao gồm Trung Quốc, Philippines và Thổ Nhĩ Kỳ – đang xem xét các thiết bị được chào bán.
Hàng chục nhà buôn điện tử chen chúc trong các văn phòng phụ nhỏ trải thảm xung quanh một loạt thang máy trung tâm trong tòa nhà công nghiệp 31 tầng.
Bên trong, người mua lựa chọn qua các hộp các tông đầy iPhone bọc túi bóng, hỏi nhân viên về nguồn gốc, tình trạng sửa chữa và số lượng có sẵn trước khi đặt giá thầu tại các cuộc đấu giá được tổ chức hàng ngày thông qua WhatsApp và các ứng dụng khác.
“Tôi cảm thấy toàn bộ quá trình này thật phi lý... Cứ như một người vô tội bị kéo đến máy chém vậy", một sinh viên chia sẻ.
Trong một văn phòng, các hộp chứa iPhone được đánh dấu "Có ID" và "Không ID", mà các nhà buôn xác nhận là để phân biệt giữa các điện thoại bị khóa từ xa thông qua ứng dụng Find My.
Kevin Li, một người bán điện thoại giải thích rằng điện thoại khóa ID rẻ hơn khoảng 70% so với điện thoại thường. Chúng có thể được tháo rời thành từng bộ phận và bán ở Thâm Quyến với một khoản lợi nhuận nhỏ.
"Những chiếc khóa ID có lẽ đã bị đánh cắp hoặc giật ở Mỹ. Chúng được bán cho Hồng Kông và sau đó đến các quốc gia khác bao gồm Trung Đông," anh nói.
Đối với các lô nhỏ, các nhà buôn sẽ mang điện thoại trong hành lý xách tay, nhưng các lô lớn hơn yêu cầu "các công ty logistics chuyên biệt".
Các phương pháp khác để tránh thuế bao gồm giấu chúng trong ô tô chở khách qua biên giới hoặc "hợp tác với những kẻ buôn lậu", theo quảng cáo trên mạng xã hội Trung Quốc.
"Đối với các thiết bị khóa ID, không nhiều nơi muốn mua chúng," Li nói, kết thúc giờ giải lao hút thuốc. "Nhưng ở Thâm Quyến lại có nhu cầu, ở đây là một thị trường khổng lồ."
- Thực hư video YouTube dài hơn 140 năm gây xôn xao (07:01)
- Cánh Diều 2025: "Mưa Đỏ" thắng tuyệt đối, "Không Thời Gian" thống trị mảng truyền hình (10 phút trước)
- Cảnh báo từ chuyên gia: Đừng để độ "dai, giòn" của mì gạo đánh lừa sức khỏe (23 phút trước)
- Nghịch lý chưa từng xảy ra ở chợ đầu mối lớn hàng đầu miền Bắc (26 phút trước)
- Châu Âu âm thầm tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland (37 phút trước)
- Thời tiết ngày 16/1: Miền Bắc đón không khí lạnh suy yếu, cả nước chuyển trạng thái (44 phút trước)
- FIFA được yêu cầu loại Mỹ khỏi World Cup 2026 (48 phút trước)
- Lương giáo viên khó có chuyện “vọt lên” như lời đồn (55 phút trước)
- Tử vi thứ 6 ngày 16/1/2026 của 12 con giáp: Hợi thắng lớn, Dậu hao tổn (1 giờ trước)
- Cánh Diều Vàng 2025: Thu Trang và Phương Nam tỏa sáng (15/01/26 23:04)