-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Đời sống
26/02/2026 13:55In trái phép tranh độc quyền, chuỗi trà sữa ở Đắk Lắk tiêu hủy 9.000 ly, bồi thường 10 triệu đồng
Ngày 26/2, họa sĩ Trần Thành Đạt, 27 tuổi, xác nhận vụ việc liên quan đến chuỗi trà sữa T.P. tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã được giải quyết sau khi đơn vị này tự ý sử dụng tác phẩm “Nhong nhong nhong” để in lên ly bán dịp Tết.
Theo anh Đạt, tác phẩm trên đã ký hợp đồng khai thác độc quyền với Nhà sách Phương Nam nên không thể cấp phép cho bên khác sử dụng vào mục đích thương mại. Trước đó, phía trà sữa từng liên hệ xin phép nhưng không được chấp thuận.

Tuy nhiên, sau đó, họa sĩ phát hiện hình ảnh tranh của mình xuất hiện trên ly bán ra thị trường. Tổng cộng khoảng 10.000 ly giấy được in artwork này. Cửa hàng đã tiêu thụ khoảng 1.000 ly, số còn lại khoảng 9.000 ly bị tiêu hủy sau khi vụ việc bị phản ánh.
Hai bên thống nhất xử lý vụ việc trên tinh thần thiện chí. Chuỗi trà sữa chấp nhận bồi thường 10 triệu đồng do hành vi xâm phạm quyền tác giả, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của họa sĩ và quyền độc quyền của đối tác phát hành.
Họa sĩ Trần Thành Đạt cho biết mục đích của anh khi lên tiếng là bảo vệ bản quyền, không đặt nặng vấn đề tiền bạc. Toàn bộ số tiền bồi thường được anh và Nhà sách Phương Nam thống nhất chuyển vào quỹ Trái tim cho em nhằm hỗ trợ trẻ em nghèo phẫu thuật tim.

Về phía doanh nghiệp, chủ cơ sở thừa nhận chưa nhận thức đầy đủ phạm vi bảo hộ bản quyền đối với sản phẩm sáng tạo nên dẫn đến sai sót. Đơn vị đã trực tiếp gặp gỡ, xin lỗi tác giả và khẳng định không tiếp tục sử dụng mẫu ly in hình artwork nói trên.
Vụ việc thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, tiếp tục đặt ra câu hỏi về ý thức tôn trọng bản quyền trong hoạt động kinh doanh các sản phẩm sáng tạo.
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (1 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (1 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (1 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (2 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)