-
Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi
-
Tóc Tiên thái độ "lạnh nhạt" giữa lúc vướng tin trục trặc, không còn chung sống với Touliver
-
Xúc động hình ảnh lính cứu hỏa chợp mắt sau nhiều giờ dầm mình cứu trợ vùng lũ
-
Việt Nam có 1 tổng tài vừa đẹp vừa giàu ngang ngửa Trần Vỹ Đình: Ở biệt thự 7000m2, trẻ mãi không già suốt 15 năm
-
NSND Thế Hiển "Tóc em đuôi gà" vừa qua đời: Lận đận tình duyên, tuổi già không phiền con cháu
-
Trương Thế Vinh bị "ném đá" dữ dội vì phát biểu kém duyên với Lan Ngọc
-
Shark Bình và Phương Oanh hiện tại
-
Thủ đô các nước chống ngập như thế nào?
-
"Mưa đỏ" tranh giải Oscar: Ảo tưởng hay cơ hội cho điện ảnh Việt?
-
Nước sông Hồng tại Hà Nội dâng cao, người dân thuê thuyền đưa xe máy vào bờ
Thế giới
02/10/2025 09:30Kiếm hơn 5 tỷ đồng mỗi năm, người đàn ông U60 vẫn làm lao công ở chung cư
Công việc chủ yếu của ông Matsubara (56 tuổi) là dọn dẹp khu vực công cộng và bảo trì cơ bản trong một chung cư ở Tokyo.
Hiện tại, ông làm việc theo ca, 4 tiếng/ngày, 3 ngày/tuần với mức thu nhập hàng tháng khoảng 100.000 Yên (17,9 triệu đồng), thấp hơn nhiều so với mức lương trung bình ở Tokyo là 350.000 Yên (62,7 triệu đồng).

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ là thực chất ông Matsubara sở hữu tới 7 căn hộ cho thuê đồng thời nắm giữ cổ phiếu của nhiều công ty với mức thu nhập lên tới 30 triệu Yên (5,3 tỷ đồng) mỗi năm.
Sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, từ nhỏ ông Matsubara đã phải học cách tiết kiệm. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông làm việc ở nhà máy với mức lương khoảng 180.000 Yên (32,2 triệu đồng)/tháng.
Nhờ thắt chặt chi tiêu, chỉ sau một vài năm, ông tiết kiệm được 3 triệu Yên (538 triệu đồng) đầu tiên và dùng số tiền này mua một căn hộ studio để cho thuê.
"Thị trường bất động sản lúc đó đang chạm đáy. Tôi luôn cố gắng tìm cách tránh để nhà trống và trả nợ thế chấp sớm", ông Matsubara kể.
Theo thời gian, khối tài sản ông Matsubara sở hữu dần tăng lên, song người đàn ông này vẫn sống giản dị, tự nấu ăn, không mua quần áo mới, đi xe đạp và dùng điện thoại bình dân.
Ông cho biết bản thân nhận làm lao công ở chung cư không nhằm mục đích kiếm tiền mà để giữ thói quen vận động. "Tôi muốn có cảm giác thoải mái mỗi sáng sau khi thức dậy và dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ gọn gàng", ông nói.
Ông Matsubara mong muốn sống viên mãn, không cần phô trương sự giàu có. Sau gần 20 năm nỗ lực và làm việc không ngừng, ông có kế hoạch nghỉ hưu khi bước sang tuổi 60.
"Tôi chỉ mong mỗi ngày đều có việc để làm, giữ được sức khỏe và tự chủ trong suy nghĩ của mình”, ông Matsubara chia sẻ.
Chân dung "triệu phú tự thân" ở Nhật Bản nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến khen ngợi sự lý trí và khả năng quản lý tài sản của ông. Một số người cho rằng "dọn dẹp cũng là một cách chữa lành tinh thần và rèn luyện cơ thể".
"Đừng bao giờ đánh giá thấp người lao công hay phục vụ. Một triệu phú vô hình có thể đang ở ngay bên cạnh bạn", một độc giả viết.








- Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi (50 phút trước)
- Tóc Tiên thái độ "lạnh nhạt" giữa lúc vướng tin trục trặc, không còn chung sống với Touliver (55 phút trước)
- Lộ diện người đầu tiên trong lịch sử sở hữu 500 tỷ USD (1 giờ trước)
- Bất ngờ với loại dầu ăn giúp cải thiện vòng eo (1 giờ trước)
- Xúc động hình ảnh lính cứu hỏa chợp mắt sau nhiều giờ dầm mình cứu trợ vùng lũ (1 giờ trước)
- Nam sinh Hải Phòng bị đánh hội đồng đến gãy sống mũi (1 giờ trước)
- Man City mất 2 điểm trước Monaco, Haaland lập cú đúp vẫn nhận lỗi (1 giờ trước)
- Ngồi quán cafe thấy con dâu bì bõm lội nước, mẹ chồng làm một việc khiến nàng dâu rơi nước mắt (1 giờ trước)
- Kết hôn với cô dâu 35 tuổi, cụ ông 75 tuổi tử vong ngay sau đám cưới (1 giờ trước)
- Va chạm với ô tô, người đi xe máy tử vong ở làn cao tốc Đại lộ Thăng Long (1 giờ trước)




