-
Tử vi thứ 5 ngày 28/5/2026 của 12 con giáp: Tị khó tính, Ngọ tăng thu nhập -
Miss Grand International All Stars 2026: Hương Giang "gây bão" bán kết với chiêu cánh bướm độc lạ -
Tiêu thụ điện toàn quốc liên tiếp phá vỡ kỷ lục giữa "chảo lửa" nắng nóng -
Giải "cơn khát" nắng nóng, mưa dông xuất hiện tại miền núi phía Bắc -
Thân thế đặc biệt của nạn nhân vụ bắn người ở TP HCM, ai là "ông chủ" ra lệnh cho 2 tên sát thủ? -
Tình trạng hôn nhân của Lê Bống: Nhắc đến chuyện bạn trai, công khai quyết định liên quan đến việc sinh con -
Bi kịch sau vụ bé gái 14 tuổi ở Lai Châu suýt bị bán sang Trung Quốc, lộ diện nhóm đồng phạm là người thân -
Hành trình bứt phá của chàng trai chuyên Anh thành thủ khoa xuất sắc Đại học Kinh tế Quốc dân -
Đề xuất luật hóa quyền ngắt kết nối sau giờ làm để bảo vệ người lao động -
Chiều nay tuyên án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong vụ thất thoát 803 tỷ đồng
Xã hội
28/05/2026 10:06Dở khóc dở cười chuyện người dân mòn mỏi đợi nhiều giờ để nhận vài nghìn đồng hỗ trợ bão lũ
Chờ đợi mòn mỏi để nhận... vài nghìn đồng hỗ trợ
Theo phản ánh của một số hộ dân sinh sống tại tổ dân phố Hiếu An, phường Bình Định trên báo Dân Trí, sau khi có thông báo từ địa phương, họ đã đến điểm tập trung để nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra. Tuy nhiên, do diện tích và số lượng cây cối, hoa màu bị ảnh hưởng quá nhỏ, số tiền mà nhiều hộ nhận được chỉ dao động từ 1.300 đồng đến dưới 10.000 đồng. Sự việc này đã dấy lên luồng ý kiến cho rằng cơ quan chức năng nên xem xét quy định một mức hỗ trợ tối thiểu, hoặc đối với các trường hợp số tiền nhận được quá thấp thì có thể không thực hiện chi trả nhằm tránh gây ra tâm lý chạnh lòng, hụt hẫng cho người dân.

Nằm trong diện nhận hỗ trợ đợt này, ông Nguyễn Hồng Sơn (75 tuổi, trú tại tổ dân phố Hiếu An) chia sẻ, cơn bão Kalmaegi (bão số 13) diễn ra vào cuối năm 2025 đã khiến ngôi nhà của ông bị vỡ cửa kính, tốc mái tôn và hư hại 2 chậu cây cảnh. Gia đình ông đã phải bỏ ra khoảng 600.000 đồng để tự sửa chữa phần mái và la phông, riêng cửa kính thì tự khắc phục. Sau bão, ông tiến hành kê khai thiệt hại theo hướng dẫn của địa phương và được thông báo đến nhận tiền vào ngày 24/5.
Tuy nhiên, do có mặt từ đầu giờ chiều và phải chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ vẫn chưa đến lượt, ông Sơn đành phải nhờ người thân ở lại nhận thay. Kết quả, số tiền gia đình ông nhận được là 2.600 đồng. Ông Sơn bộc bạch, điều khiến gia đình ông băn khoăn không nằm ở việc số tiền nhiều hay ít, mà là việc người dân phải bỏ ra một khoảng thời gian chờ đợi khá lâu chỉ để nhận về một khoản hỗ trợ quá nhỏ bé. Tương tự, hộ chị Đ.T.T. cũng nhận mức hỗ trợ 2.600 đồng cho thiệt hại đối với 2 cây mai, còn gia đình bà Đ.T.A. nhận 1.300 đồng vì bị hư hại 1 cây mai.
Chính quyền khẳng định làm đúng quy định và nhìn nhận thiếu sót
Giải thích về vấn đề này, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Bình Định khẳng định với Dân Trí, toàn bộ quy trình từ kê khai, thẩm định cho đến chi trả hỗ trợ đều được thực hiện nghiêm túc và đúng theo các quy định hiện hành của nhà nước. Do mức hỗ trợ được tính toán căn cứ trên diện tích thiệt hại thực tế của người dân nên đã xuất hiện những trường hợp nhận vài nghìn đồng. Cụ thể, đối với hộ ông Sơn, diện tích thiệt hại được xác định chỉ vào khoảng 0,0003ha với 2 cây mai 1 năm tuổi, nên mức chi trả 2.600 đồng là hoàn toàn đúng quy định.
Thông tin thêm về sự việc, ông Lê Quốc Cường, Chủ tịch UBND phường Bình Định, cho biết đây là đợt chi trả đầu tiên dành riêng cho các hộ dân bị thiệt hại về hoa màu sau bão, với tổng nguồn kinh phí hơn 313 triệu đồng được phân bổ cho 401 hộ dân. Ông Cường phủ nhận thông tin người dân phải di chuyển xa từ 4-5km để nhận tiền, bởi việc chi trả được thực hiện trực tiếp bởi các tổ công tác ngay tại từng tổ dân phố. Đối với những trường hợp đặc biệt như người già yếu, bệnh tật hoặc không thể đi lại, địa phương đã chỉ đạo cán bộ mang tiền đến tận nhà để giao tận tay.
Theo người đứng đầu UBND phường Bình Định, sau khi thiên tai qua đi, người dân đã chủ động đến tổ dân phố để kê khai. Cơ quan chức năng sau đó dựa vào nội dung kê khai này phối hợp với việc kiểm tra thực tế để thiết lập danh sách. Vì một số hộ gia đình có thiệt hại hoa màu, cây cảnh rất nhỏ nhưng vẫn tiến hành kê khai nên khi áp dụng đúng barem quy định của nhà nước đã phát sinh ra những mức hỗ trợ cực kỳ thấp.
Dù vậy, ông Lê Quốc Cường cũng thẳng thắn nhìn nhận trong quá trình triển khai, đội ngũ cán bộ ở cơ sở vẫn còn có thiếu sót khi chưa hướng dẫn người dân một cách thấu đáo, cụ thể, đặc biệt là đối với những trường hợp có mức độ thiệt hại không đáng kể.
Đến thời điểm hiện tại, chính quyền phường Bình Định chưa nhận được phản ánh trực tiếp nào của người dân về công tác chi trả. Chủ tịch UBND phường cũng khẳng định thêm, đối với những trường hợp nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng nề do bão lũ, chính quyền địa phương cùng với UBND tỉnh đã kịp thời vào cuộc, hỗ trợ kinh phí để người dân sửa chữa hoặc xây dựng nhà mới theo đúng quy định của pháp luật. Riêng đối với mảng cây cối và hoa màu, mức tiền hỗ trợ cao hay thấp hoàn toàn phụ thuộc vào kê khai ban đầu cũng như mức độ tổn thất thực tế của mỗi hộ.
- Cựu diễn viên Lệ Hằng "Xin hãy tin em": Từ bê bối ma túy đến cuộc hôn nhân bế tắc, ly thân 20 năm mới ra tòa (11:15)
- Bão giá thực phẩm càn quét nước Mỹ, cú sốc dai dẳng đe dọa người tiêu dùng (11:10)
- Biến tướng tại các khu cư dân cao cấp: Công an TPHCM liên tiếp triệt phá các ổ nhóm tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia (11:05)
- Tình hình nữ sinh lớp 10 sau khi nhảy từ tầng 3 xuống sân trường, thực hư nguồn cơn vì áp lực học tập (11:04)
- Haaland giờ mới có thể chấp nhận thực tế Pep Guardiola rời Man City, nói lời tri ân đầy xúc động (27 phút trước)
- Thảm kịch vỡ bồn hóa chất tại Washington: Hy vọng sống sót cho 11 nạn nhân vụt tắt (28 phút trước)
- Giá vàng trong nước mất mốc 160 triệu đồng/lượng (34 phút trước)
- Bí quyết nấu canh chua mực giòn sần sật, không tanh chỉ trong 10 phút (39 phút trước)
- Chồng liên tục muốn ly hôn chỉ để được “sống nhẹ đầu”, tôi nghe mà vừa đau lòng vừa bất lực (46 phút trước)
- Phim ngôn tình mới của Quan Hiểu Đồng và Lý Quân Nhuệ vừa lên sóng đã lập kỷ lục (49 phút trước)