-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Ăn - Chơi
03/05/2024 21:56Thị trấn ở Nhật dựng màn đen 'che núi Phú Sĩ' ngăn du khách kéo tới ùn ùn
Theo Euronews, tấm chắn màu đen sẽ có chiều cao 2,5m và dài 20m, dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 5. Khi xây xong, tấm chắn này sẽ chặn hoàn toàn tầm nhìn ra núi Phú Sĩ.
Thị trấn Fujikawaguchiko nằm ở tỉnh Yamanashi, phía Bắc núi Phú Sĩ và cách Tokyo khoảng 100km về phía Tây. Nơi đây được biết đến với một số điểm chụp ảnh hoàn hảo ngọn núi biểu tượng của Nhật Bản.

"Kawaguchiko là một thị trấn du lịch. Trong những năm qua, nơi đây đã chào đón nhiều du khách, nhưng cách cư xử của họ thật đáng lo ngại", Michie Motomochi, chủ một quán cà phê phục vụ đồ ngọt Nhật Bản "ohagi" gần địa điểm chụp ảnh sắp bị chặn, cho biết.
Motomochi đề cập đến việc khách du lịch thường xuyên xả rác, băng qua đường với giao thông đông đúc, vượt đèn giao thông hay xâm phạm cả vào tài sản tư nhân.
Tuy nhiên, giống như nhiều chủ doanh nghiệp, cô không hài lòng về động thái mới của thị trấn khi 80% khách hàng của cô là du khách nước ngoài. Cô cho biết số lượng du khách đến đây tăng vọt sau khi Nhật Bản đóng cửa vì đại dịch Covid-19 trong khoảng 2 năm.

Du khách đổ xô tới thị trấn Fujikawaguchiko nằm ở tỉnh Yamanashi, phía Bắc núi Phú Sĩ và cách Tokyo khoảng 100km về phía Tây. Ảnh: Euronews
Theo các quan chức thị trấn, khu vực này bỗng nổi tiếng vào khoảng 2 năm trước, sau khi một bức ảnh có nền là cảnh núi Phú Sĩ được chụp tại đây gây sốt trên mạng xã hội.
Các quan chức còn cho biết, tình trạng khách nước ngoài chen chúc chụp ảnh trên các con đường đông đúc hay tự do đi vào nhà riêng làm dấy lên làn sóng phàn nàn từ người dân.
Trước đó, Fujikawaguchiko đã thử các phương pháp khác, bao gồm việc đặt các biển báo khuyến cáo du khách không chạy vào tuyến đường xe cộ qua lại, sử dụng lối băng qua đường được chỉ định bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như Anh, Trung, Thái và Hàn, thậm chí thuê nhân viên bảo vệ để kiểm soát đám đông. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không hiệu quả.
Động thái mới của chính quyền thị trấn cũng vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ phía khách du lịch.
Anthony Hok, du khách đến từ Pháp, cho rằng tấm chắn đen là một phản ứng thái quá. Anh cho rằng chính quyền nên thiết lập các rào chắn đường bộ để đảm bảo an toàn thay vì chặn tầm nhìn ra núi Phú Sĩ.
Năm 2023, Nhật Bản đón hơn 25 triệu du khách và con số năm nay dự kiến sẽ đạt gần 32 triệu, theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản. Và chính phủ muốn có nhiều khách du lịch hơn.
Theo Euronews








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (47 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (48 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (55 phút trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (56 phút trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (57 phút trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




