-
Ô tô tải lật ngang trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, giao thông ùn ứ trong giờ cao điểm -
Hà Nội lên kế hoạch đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng "hồi sinh" sông Nhuệ -
Tin thời tiết hôm nay 13/7: Cảnh báo mưa lớn cực đoan trút xuống Nam Bộ, Hà Nội nắng gắt 35 độ -
Ngọc Trinh bất ngờ diện váy cưới, thực hư tin đồn sắp lên xe hoa? -
Siêu máy tính dự đoán bán kết World Cup 2026: Tuyển Pháp lên ngôi vương, Argentina bị đánh giá thấp nhất -
Sân bay Long Thành trước ngày về đích: ACV đề xuất vừa đón khách vừa sửa lỗi kỹ thuật -
Góc khuất kinh hoàng của showbiz: 3 cựu diễn viên nhí vạch trần nạn bạo hành đến chảy máu và hối lộ trục lợi -
Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ lật ca nô tại Phú Quốc, chuyển thi thể 15 nạn nhân về TP.HCM -
Rạn nứt ở tuyển Anh: Bellingham công khai đáp trả chỉ trích gay gắt của HLV Tuchel -
Việt Nam gửi điện chia buồn tới Ấn Độ sau tai nạn lật tàu du lịch tại Phú Quốc
Pháp luật
11/12/2025 13:41Tin bạn trai online, người phụ nữ rơi vào bẫy tống tiền hàng tỷ đồng đầy tinh vi
Theo Dân trí, ông an xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết đang phối hợp lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh xử lý vụ đe dọa, tống tiền qua mạng với số tiền lên tới 4 tỷ đồng.
Nạn nhân là chị N.T.T. (44 tuổi, trú xã Cẩm Xuyên), quen tài khoản Facebook tên Nguyễn Đình Hưng. Người này giới thiệu mình là doanh nhân sống tại Hà Nội.
Chỉ sau thời gian ngắn trò chuyện, đối tượng liên tục nhắn tin thể hiện tình cảm, đồng thời gợi ý chị T. tham gia sàn giao dịch lợi nhuận cao mang tên CME GROUP.

Theo trình báo, đối tượng sau đó chuyển sang đe dọa. Người này cảnh báo sẽ tung hình ảnh, video cá nhân của chị T. lên mạng xã hội và gửi cho người thân nếu chị không chuyển tiền.
Do hoảng sợ, chị T. đã nộp 400 triệu đồng vào sàn giao dịch theo yêu cầu. Tuy nhiên, đối tượng tiếp tục ép chị chuyển thêm 4 tỷ đồng.
Thời điểm cơ quan công an vào cuộc, chị T. vẫn tin người đứng sau tài khoản Nguyễn Đình Hưng là một doanh nhân thành đạt và cư trú tại Hà Nội.

Chị kể rằng “Hưng” thường xuyên nhắn tin yêu đương qua Facebook, Zalo, điện thoại, dù hai người chưa từng gặp trực tiếp. Sự tin tưởng này khiến chị bị thao túng tâm lý.
Qua điều tra ban đầu, công an xác định số điện thoại và tài khoản liên quan đều hoạt động từ nước ngoài, không phải tại Hà Nội như đối tượng mô tả.
Khi được cảnh báo và hướng dẫn, chị T. mới nhận ra đây là hành vi lừa đảo, lập tức rời khỏi sàn giao dịch và chặn toàn bộ liên lạc từ tài khoản trên.
Công an đang tiếp tục xác minh, mở rộng vụ việc để truy tìm nhóm đối tượng đứng sau đường dây lừa đảo xuyên biên giới này.
- Ô tô tải lật ngang trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, giao thông ùn ứ trong giờ cao điểm (09:12)
- Hà Nội lên kế hoạch đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng "hồi sinh" sông Nhuệ (09:01)
- 34 tuổi mới cưới vợ hơn mình 7 tuổi, đêm tân hôn nghe cô ấy tiết lộ một bí mật, tôi biết mình lấy đúng người (09:00)
- Cơn khủng hoảng tài chính bủa vây, hàng loạt đại học Anh đứng trước nguy cơ vỡ nợ (16 phút trước)
- Chặn đứng tài xế "dương tính", găm hơn 400 viên nghi ma túy chạy xuyên quốc lộ (24 phút trước)
- Một buổi học bơi, 4 trẻ cùng mắc Adenovirus (32 phút trước)
- Hòa bình Trung Đông sụp đổ: Mỹ liên tiếp tập kích Nam Iran, Tehran tuyên bố bắn hạ 3 sĩ quan Mỹ (43 phút trước)
- Tin thời tiết hôm nay 13/7: Cảnh báo mưa lớn cực đoan trút xuống Nam Bộ, Hà Nội nắng gắt 35 độ (46 phút trước)
- Ngọc Trinh bất ngờ diện váy cưới, thực hư tin đồn sắp lên xe hoa? (54 phút trước)
- WHO cảnh báo căn bệnh ở trẻ có thể chuyển nặng chỉ sau vài ngày, chưa có thuốc đặc trị (56 phút trước)