-
Ngôi làng ở Đà Nẵng lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới 2025
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Công an cảnh báo hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội
-
6 lọai rau củ an toàn không cần thuốc trừ sâu cho sức khỏe gia đình bạn
-
Thịt nên để trong ngăn đông tủ lạnh bao lâu? Lấy ra rã đông rồi lại cất vào nhiều lần có nên tiếp tục ăn?
-
Nước Hồ Tây có đủ để "hồi sinh" sông Tô Lịch?
-
Thực hư tin cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin mua pizza đãi 6.500 cán bộ trại giam và bạn tù
-
Lan Phương tố ông xã lừa dối, bạo hành tinh thần suốt 7 năm hôn nhân, chồng Tây nói gì?
-
Nguy cơ Tây Ban Nha từ chối dự World Cup 2026
-
Truy nã toàn quốc đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Nghĩa
-
Xe tải lao vào chợ làm 12 người thương vong: Đau đớn nhìn vợ mang bầu tử nạn
Thế giới
22/04/2019 15:33Người Việt ở Sri Lanka: 'Tôi vẫn chưa hết sốc'

"Chưa bao giờ tôi thấy cảnh tượng nào gần mình kinh khủng đến thế. Tôi vẫn chưa hết sốc", Nguyễn Thị Thơm, một phụ nữ Việt đang sống ở thủ đô Colombo, Sri Lanka, chia sẻ với VnExpress về vụ đánh bom liên hoàn tại nước này hôm qua.
6 vụ nổ đồng loạt xảy ra vào sáng 21/4 tại ba khách sạn 5 sao cùng với nhà thờ Zion, nhà thờ Thánh Sebastian và đền Thánh Anthony tại Colombo, Negombo và Batticaloa. Hai vụ nổ sau đó xảy ra vào buổi chiều tại các vùng ngoại ô Colombo. Thủ đô Colombo là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Khoảng 290 người thiệt mạng và 500 người bị thương.
Đền Thánh Anthony cách công ty nơi Thơm làm việc chỉ khoảng 500 m, nhưng cô không có mặt ở địa điểm này do 21/4 là ngày nghỉ. Gia đình cô sống cách hiện trường gần 6 km nên không bị ảnh hưởng. Anthony là một trong những nhà thờ lớn nhất trong thành phố nên có đông người đến trong lễ Phục Sinh.
Khoảng 15 phút sau vụ nổ đầu tiên, Thơm đã biết tin. Lúc đó cô cùng chồng và con đang đi nghỉ. Cô vội vàng gọi điện cho tất cả người Việt mà cô có số điện thoại. Vì cộng đồng chỉ có hơn 100 người nên Thơm nhanh chóng biết rằng không có ai bị ảnh hưởng. Ngoài những người sống lâu năm ở Sri Lanka, còn có các công nhân, sinh viên và tu sĩ Việt Nam đến học đạo giáo. Công nhân và tu sĩ tập trung ở Negombo, thành phố đông người Công giáo, các nhà sư tu ở chùa Kandy, cách thủ đô 150 km.
Kết hôn với người Sri Lanka, Thơm sống ở đây được 11 năm, hiện làm trong công ty xuất nhập khẩu đá quý và vàng bạc.
"Không ai nghĩ là Sri Lanka có khủng bố, đất nước này rất yên bình", Thơm nói, cho biết vụ khủng bố đầu tiên này khiến mọi người đều choáng váng. Có lẽ vì thế mà lực lượng an ninh thiếu cảnh giác, dù nhận được cảnh báo trước 10 ngày.
Sau khi lệnh giới nghiêm ngày 21/4 hết hiệu lực (từ 18h ngày 21/4 đến 6h sáng 22/4), người dân vẫn được khuyến cáo không tụ tập đông người. Thơm vẫn đi chợ và lo các công việc khác nhưng không đến gần hiện trường để tránh rủi ro. Các trường học dự kiến đóng cửa thêm đến ngày 23/4, bệnh viện phải hoạt động hết công suất, chữa trị cho hàng trăm người bị thương. Chính quyền dự kiến gia hạn thêm lệnh giới nghiêm vì lo ngại có thêm các vụ tấn công khác.
Sri Lanka xác định 8 vụ đánh bom diễn ra gần như đồng thời, nhắm vào giáo dân đi lễ Phục sinh ở nhà thờ và nhiều khách sạn hạng sang tại thủ đô nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka tìm cách trấn an dư luận khi tuyên bố đã bắt 13 nghi phạm, dù chưa nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về loạt vụ tấn công.

Theo Khánh Lynh (VnExpress.net)








- Ngôi làng ở Đà Nẵng lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới 2025 (09:30)
- Vụ xả súng gây chấn động Pennsylvania, nhiều cảnh sát bị bắn chết (09:30)
- Mourinho dẫn dắt Benfica, chuẩn bị đến Stamford Bridge đấu Chelsea (09:26)
- Vụ xe tải lao vào chợ: Công an cảnh báo hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội (09:24)
- Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc vứt ngổn ngang tại bãi rác tự phát ở Hà Nội (09:20)
- Lưu Đức Hoa suýt phá sản? (09:19)
- 6 lọai rau củ an toàn không cần thuốc trừ sâu cho sức khỏe gia đình bạn (09:17)
- Chứng khoán Mỹ phản ứng thận trọng sau cuộc họp Fed (09:16)
- Áp mức giới hạn tiêu thụ xăng 4,83 lít/100km, kể cả xe hybrid cũng khó có chỗ đứng (09:13)
- Buổi tối oan nghiệt của nữ nhân viên cây xăng (09:07)




