-
Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm
-
Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM
-
Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La
-
Camera chiếc xe rác liên quan 2 vụ tai nạn gây chết người ở TP. HCM
-
Ôm con vài tháng tuổi vẫn phải tháo thắt lưng, cởi giày để kiểm tra an ninh ở sân bay
-
Mâm cỗ cưới "triệu view" ở Quảng Ninh hấp dẫn, bất ngờ với món "hết nhanh nhất"
-
Từ chối chăm sóc mẹ tuổi già: Một câu nói của cháu trai khiến 3 người con nhận bài học đắt giá về đạo hiếu
-
Ai sẽ là tỷ phú tiếp theo của Việt Nam?
-
Đánh hội đồng bạn cờ bạc, ép chuyển khoản lại tiền rồi cướp luôn điện thoại
-
Việt Nam phản đối thông tin xuyên tạc về tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh
Thế giới
24/02/2025 15:5743 tuổi nghỉ hưu với 33 tỷ đồng trong tay, triệu phú tự thân vẫn hối hận vì một điều không làm khi còn trẻ: Hành động sớm, tiền đẻ ra tiền
Câu chuyện của triệu phú tự thân Steve Adcock là một ví dụ. Người đàn ông 43 tuổi này đã nghỉ công việc kinh doanh từ năm 2016 với khoảng 900.000 USD (khoảng 22,9 tỷ VNĐ) trong tay. Hiện tại, khối tài sản của ông đã tăng lên hơn 1,3 triệu USD (khoảng 33,1 tỷ VNĐ).
Ông và vợ hiện không rút tiền tiết kiệm ra sử dụng, thay vào đó họ để các khoản đầu tư tiếp tục sinh lời và theo đuổi các dự án kiếm tiền mới.
Nhưng sau hơn 8 năm sống bán nghỉ hưu, Steve Adcock vẫn hối hận về điều mà ông ước bản thân đã hành động khác đi ngay từ đầu.
“Điều tôi thực sự muốn làm nhiều hơn đó là tiết kiệm và đặc biệt là đầu tư mạnh mẽ hơn... Bạn đầu tư càng lâu, bạn càng có nhiều tiền khi nghỉ hưu”, ông nói.
Những năm 20, Steve Adcock đã tiết kiệm 10% thu nhập. Đây là tỷ lệ tiết kiệm/đầu tư thường được khuyến nghị nhất. Đối với nhiều người, tỷ lệ này là điểm khởi đầu hợp lý, đặc biệt với người trẻ. Nhưng nếu bạn muốn nghỉ hưu sớm hơn, bạn sẽ cần đầu tư và tiết kiệm nhiều hơn.
Các chuyên gia tài chính cho biết chìa khoá là tìm được tỷ lệ tiết kiệm mà bạn thấy thoải mái ngay từ đầu, sau đó tăng dần theo thời gian cho đến khi phù hợp với mục tiêu tài chính của bản thân.
“Vấn đề là tôi đã quen với cuộc sống như một sinh viên đại học, không chi tiêu cho bất cứ thứ gì và không thực sự tận hưởng bất cứ điều gì. Vì vậy, khi đi làm, tôi dành số tiền cho tiết kiệm và đầu tư”, ông nói.
Ban đầu, Adcock rơi vào cái bẫy mà các chuyên gia tài chính gọi là “lối sống xa hoa”, tức trạng thái chi tiêu tăng theo mức lương.
Đến năm 2014, Adcock kết hôn với vợ. Cặp đôi này đã kiếm được tổng cộng 220.000 USD. Với hy vọng được nghỉ hưu sớm, cặp đôi đã đặt ra kế hoạch chi tiêu chặt chẽ. Họ chuyển 70% thu nhập vào các quỹ hưu trí và tài khoản đầu tư.
Adcock cho biết: “Chúng tôi sẽ lập ngân sách, xem xét các khoản chi tiêu cần thiết như tiền thế chấp, thuê bao di động và thực phẩm. Và chúng tôi sẽ đầu tư phần lớn số tiền còn lại vì chúng tôi muốn nghỉ hưu sớm càng sớm càng tốt”.
Chính mục tiêu muốn nghỉ hưu càng sớm càng tốt trở thành động lực cho Adcock tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch tài chính của bản thân.
Theo Thiên Di (Nguoiduatin.vn)








- Vợ "nghiện" sang nhà hàng xóm xem TV, chồng sững sờ khi biết nguyên nhân phía sau (17:00)
- Thái Lan cho phép bắn hạ UAV ngay lập tức, phủ nhận ngược đãi binh sĩ Campuchia (59 phút trước)
- Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm (1 giờ trước)
- Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM (1 giờ trước)
- 5 năm lên TV của HIEUTHUHAI: Từ rapper “đẹp trai rap chán” đến biểu tượng bài TRÌNH chỉ như 1 cái chớp mắt! (1 giờ trước)
- Cuộc gọi mà người dùng iPhone tuyệt đối không được nghe (1 giờ trước)
- Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La (1 giờ trước)
- Máy bay "rơi tự do" trong 85 giây, 25 người bị thương (1 giờ trước)
- Phạm Thoại đã sụt 15kg (1 giờ trước)
- Ngỡ ngàng trước cuộc sống hiện tại của Nam Em: Rời biệt thự đi ở nhà thuê? (1 giờ trước)




