-
Lộc Fuho công khai đóng thuế hơn 3 tỷ đồng, tiết lộ mức thu nhập "khủng" mỗi ngày -
Điểm thi lại của Tuyên Quang giảm ở tất cả các môn: Không phải Toán, đây mới là môn "tụt" mạnh nhất -
Tìm thấy thanh niên mất tích vì thách nhau bơi qua sông sau cuộc nhậu, thông tin xót xa về nạn nhân -
Cháy xưởng gỗ ở Hà Nội: Phát hiện 3 thi thể nạn nhân -
Xóa ứng dụng, hủy liên kết ngân hàng để tránh phí 6.600 đồng/tháng: Chủ xe có thực sự thoát phí? -
TikToker "Li Minh Hô Quận 7" bị xử lý sau màn "câu view" bằng thử thách nguy hiểm -
Sạt lở đất đe dọa hàng chục hộ dân: Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp -
VETC thu phí duy trì ví điện tử: Tasco hưởng lợi ra sao? -
Lộ diện thí sinh có điểm thi lại cao nhất ở THPT Chuyên Tuyên Quang, môn Toán được bao nhiêu? -
Hà Nội phân luồng từ xa dịp Quốc khánh 2/9, người dân cần lưu ý các hướng di chuyển
Xã hội
16/06/2026 14:51Sập bẫy "bánh vẽ" kỳ nghỉ dưỡng, cụ bà Hà Nội mất trắng hơn 1 tỷ đồng tiền dưỡng già
Đằng sau những lời hứa hẹn hoa mỹ về một kỳ nghỉ đẳng cấp, cơ hội sinh lời cao và khả năng thanh lý hợp đồng để thu hồi vốn là kịch bản sập bẫy tinh vi. Nhiều người đã phải đánh đổi hàng trăm triệu đồng, thậm chí là toàn bộ số tiền dưỡng già tích cóp cả đời chỉ để nhận lại những lời hứa suông. Đối với gia đình chị T.K. (ngụ tại phường Đại Mỗ, Hà Nội), chuỗi ngày đối diện với "cơn ác mộng" này đã kéo dài ròng rã suốt 4 năm qua.
Theo thông tin trên Dân Trí, mọi chuyện bắt đầu vào khoảng năm 2022, sau khi bố chồng chị T.K. qua đời, mẹ chồng chị là bà X. (70 tuổi) chuyển đến sống một mình tại một căn hộ ở Trung Văn, Hà Nội. Sau một cuộc điện thoại mời chào tham dự hội thảo du lịch, bà X. cùng một người bạn già thân thiết là ông V. đã tham gia chuyến nghỉ dưỡng tại Nha Trang bằng tấm voucher miễn phí nhận được từ sự kiện. Chính chuyến đi này đã mở đầu cho chuỗi bi kịch.

Sau khi trở về, đội ngũ bán hàng liên tục thuyết phục bà X. xuống tiền mua hợp đồng kỳ nghỉ với cam kết có thể dễ dàng bán lại để thu hồi vốn và kiếm lời. Đáng nói, cứ mỗi khi bà X. có nhu cầu bán lại, các nhân viên tư vấn lại đưa ra lý do yêu cầu bà phải mở thêm gói mới, đóng thêm tiền thì mới đủ điều kiện thực hiện giao dịch. Cứ như thế, bà X. bị cuốn vào vòng xoáy và liên tiếp ký tổng cộng 5 hợp đồng với tổng số tiền lên tới hơn một tỷ đồng.
Khi nguồn tiền tích lũy từ thời gian đi xuất khẩu lao động trước đây cạn kiệt, cụ bà 70 tuổi bắt đầu quay sang nhờ vả con cái hỗ trợ tài chính. Nguy hại hơn, trong giai đoạn đỉnh điểm, các nhân viên tư vấn còn trực tiếp đưa bà X. đến ngân hàng để vay tín chấp, thậm chí dẫn dắt bà tiếp cận cả nguồn tín dụng đen nhằm có tiền đắp vào các gói kỳ nghỉ.

Suốt thời gian đó, mọi lời khuyên can, phân tích từ con cháu đều trở nên vô nghĩa trước những lời đường mật của nhân viên tư vấn. Chồng chị T.K. vì quá bất lực đành phải cay đắng nhận ra rằng chỉ khi nào mẹ hoàn toàn hết tiền thì cuộc sống mới có thể yên ổn. Thực tế đã diễn ra đúng như vậy. Dù không có lương hưu hay thu nhập ổn định, bà X. vẫn gánh khoản nợ lãi suất cao, buộc gia đình phải đứng ra trả thay khoảng 200 triệu đồng cả gốc lẫn lãi để ngăn chặn nợ xấu phát sinh.
Hậu quả không chỉ dừng lại ở tổn thất kinh tế. Khi bà X. không còn khả năng nộp tiền, sức khỏe của bà cũng bị suy kiệt nghiêm trọng do liên tục bị đội ngũ sale gọi điện thúc ép. Lợi dụng việc bà sống một mình, các nhân viên này thường căn giờ gọi vào những lúc con cháu không có mặt. Áp lực tâm lý nặng nề khiến huyết áp của cụ bà vọt lên tới 200 mmHg, dẫn đến việc phải nhập viện điều trị kéo dài.
Đến đầu năm 2026, các cuộc gọi chèo kéo vẫn liên tục đeo bám, mỗi lần nghe thông báo "sắp bán được hợp đồng" là một lần bà X. lại nhen nhóm hy vọng lấy lại tiền. Nhận thấy mối nguy hiểm này, gia đình đã phải có biện pháp mạnh tay là đưa bà về sống gần người thân, đồng thời cắt đứt hoàn toàn số điện thoại cũ để chặn đứng mọi sự thao túng tâm lý từ bên ngoài. May mắn duy nhất là tài sản lớn nhất của gia đình là chiếc sổ đỏ vẫn được con cháu cất giữ an toàn.

Hiện tại, gia đình chị T.K. xác định chấp nhận mất trắng số tiền hơn một tỷ đồng để đổi lấy sự bình yên cho người già. Cơ hội đòi lại tài sản gần như bằng không khi toàn bộ giấy tờ, hồ sơ liên quan đã được bà X. giao cho ông V. quản lý, nhưng ông V. đã qua đời vào đầu năm 2026 ở tuổi 97.
Bà X. giờ đây đã được đưa về quê dưỡng già, cuộc sống ổn định và vui vẻ trở lại khi không còn bị bủa vây bởi những cuộc gọi quấy rối. Nhìn lại hành trình gian nan, chị T.K. không khỏi day dứt và cho rằng nếu được làm lại, gia đình sẽ kiên quyết hơn từ đầu, bởi người già rất dễ bị lay động trước các chia sẻ về lợi nhuận.
Theo phân tích, chiêu thức chung của các đơn vị kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ là dùng quà tặng, voucher miễn phí để hút khách đến hội thảo. Tại đây, họ sử dụng loa thông báo liên tục về các ca chốt hợp đồng thành công nhằm ép khách hàng đặt cọc ngay trong ngày với lý do "suất ưu đãi cuối cùng".
Với thời gian quá ngắn, người tham dự không thể đọc và hiểu hết các điều khoản phức tạp của hợp đồng, trong khi các cam kết về lãi khủng, việc cho thuê lại hay có bên thứ ba mua lại giá cao thực chất chỉ là lời hứa suông bằng miệng của nhân viên tư vấn.
Qua sự việc này, các chuyên gia cảnh báo người dân cần hết sức thận trọng trước các lời mời chào quá hấp dẫn hoặc yêu cầu chuyển tiền gấp. Trước khi ký kết, người mua có quyền yêu cầu cung cấp toàn bộ văn bản hợp đồng để nghiên cứu kỹ lưỡng về quyền lợi, chi phí phát sinh, cũng như điều kiện chuyển nhượng hoặc chấm dứt.
Điều quan trọng nhất là tất cả các cam kết về lợi nhuận hay mua lại sản phẩm bắt buộc phải được thể hiện rõ ràng bằng văn bản có giá trị pháp lý, thay vì tin vào những lời hứa hẹn không căn cứ.
- Bộ GD&ĐT đề xuất cho học sinh kiểm tra định kỳ trên máy tính (18:13)
- Danh tính 6 người thương vong trong vụ cháy xưởng gỗ ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Khởi tố nam thanh niên bị tố hiếp dâm cô gái quốc tịch Mỹ tại khách sạn ở Phú Thọ (1 giờ trước)
- Nghiên cứu nâng ngưỡng kê khai thuế từ 3 tỷ lên 10 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Người Việt đã ăn nhạt hơn nhưng vẫn vượt xa mức an toàn: Thủ phạm không chỉ nằm trong lọ muối (2 giờ trước)
- OpenAI ra mắt ChatGPT cho tuổi teen: Chặn AI đóng giả người yêu, siết chặt nội dung tự hại (2 giờ trước)
- Lộc Fuho công khai đóng thuế hơn 3 tỷ đồng, tiết lộ mức thu nhập "khủng" mỗi ngày (2 giờ trước)
- Thanh Hoá: Công an đột nhập nhà 2 tầng, bắt giữ 10 đối tượng đang đánh bạc, thu giữ số tiền khủng (2 giờ trước)
- Vanguard chính thức trở thành cổ đông lớn của PNJ (2 giờ trước)
- Ranh giới mong mong giữa “bạn thân khác giới” và ngoại tình tư tưởng: Khi người trong cuộc bất lực vì sự ngụy biện (3 giờ trước)