Thế giới

Arab Saudi nói phản ứng của thế giới trong vụ Khashoggi là 'kích động'

Ngoại trưởng Arab Saudi cho rằng thế giới quá vội vàng đổ lỗi cho họ về cái chết của nhà báo Khashoggi khi cuộc điều tra còn chưa kết thúc.

Arab Saudi nói phản ứng của thế giới trong vụ Khashoggi là 'kích động'
Ngoại trưởng Arab Saudi Adel al-Jubeir phát biểu tại Jakarta, Indonesia hôm 23/10. Ảnh: AP.

"Vấn đề này đã trở nên khá kích động. Tôi nghĩ mọi người đã đổ lỗi cho Arab Saudi một cách chắc chắn trước cả khi cuộc điều tra hoàn tất", AP dẫn lời Ngoại trưởng Arab Saudi Adel al-Jubeir hôm qua phát biểu, đề cập tới việc nhà báo Jamal Khashoggi bị giết tại lãnh sự quán Arab Saudi ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

"Chúng tôi đã nói rõ rằng sẽ tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ và minh bạch. Các kết quả sẽ được công bố. Chúng tôi cũng đã khẳng định những người liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm", ông al-Jubeir nói tiếp, thêm rằng Riyadh đã đưa ra các cơ chế nhằm đảm bảo sự việc không tái diễn.

"Chúng tôi đang cố tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, đồng thời thừa nhận đã có sai lầm. Chúng tôi biết có những người vượt quá thẩm quyền của họ và đang điều tra những người này", ông al-Jubeir nói, tuy nhiên, ông cảnh báo việc điều tra sẽ "tốn thời gian".

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc một nhóm gồm 15 người đã được cử tới Istanbul để giết Khashoggi, người thường xuyên chỉ trích chính sách của Arab Saudi và Thái tử Mohammed bin Salman. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tiết lộ thêm rằng ba người khác trong nhóm nghi phạm đã bị giam giữ tại Arab Saudi là nhân viên lãnh sự quán.

Ngoại trưởng al-Jubeir cho biết 6 quan chức, trong đó có hai người làm việc trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Thái tử bin Salman, đã bị cách chức do nghi ngờ liên quan đến sự việc. Quốc vương Salman đã cử Thái tử giám sát việc tái cơ cấu các cơ quan tình báo của đất nước.

Ankara đang yêu cầu Riyadh dẫn độ 18 nghi phạm sang Thổ Nhĩ Kỳ để xét xử. Tuy nhiên, al-Jubeir tuyên bố họ là công dân Arab Saudi, bị bắt ở Arab Saudi nên cũng sẽ bị truy tố tại đây. 

Khashoggi, nhà báo 60 tuổi tới Mỹ sống lưu vong vào năm ngoái do lo sợ bị trả thù, biến mất từ hôm 2/10 khi tới lãnh sự quán Arab Saudi tại Istanbul để làm thủ tục kết hôn với bạn gái người bản địa. Sau nhiều lần phủ nhận liên quan, Riyadh đã thừa nhận vụ giết hại dường như được lập kế hoạch từ trước. Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là một trong những "vụ che đậy tồi tệ nhất lịch sử".

Theo Ánh Ngọc (VnExpress.net)