-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
12/08/2021 13:53Tin tặc cuỗm hơn 600 triệu đô la tiền ảo rồi trả lại vì chỉ 'hack cho vui'
Một vụ hack ứng dụng DeFi lớn nhất từ trước đến nay vừa diễn ra khi giao thức liên kết blockchain Poly Network bị tấn công gây thiệt hại không nhỏ. Theo đó, tổng cộng 9.468 mã tiền điện tử khác nhau có giá trị khoảng 611 triệu đô la đã bị rút khỏi nền tảng.
"Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng #PolyNetwork vừa bị tấn công trên chuỗi @BinanceChain @Ethereum và @0xPolygon." Dòng tweet của Poly Network cho biết. "Chúng tôi kêu gọi các thợ đào của những sàn giao dịch tiền mã hóa và blockchain bị ảnh hưởng cho vào danh sách đen các token đến từ những địa chỉ nói trên."
Tuy nhiên, bất ngờ ở chỗ là chỉ khoảng một ngày sau khi trở thành nạn nhân trong vụ trộm lớn nhất lịch sử tiền điện tử, Poly Network thông báo thủ phạm vụ hack đã trả lại khoảng 260 triệu đô la tiền ảo, bao gồm 256 triệu đô la bitcoin, 3,3 triệu đô la ethereum và 1 triệu đô la polygon.
Số còn lại, khoảng 353 triệu đô la tiền ảo (gồm 269 triệu đô la ethereum và 84 triệu đô la polygon) hiện vẫn chưa biết ở đâu, theo Poly Network.

Một hacker dấu tên đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên và nói họ gây ra vụ trộm với mục đích “cho vui”, đồng thời muốn chỉ rõ kẽ hở của Poly Network trước khi hacker khác có thể khai thác. Hacker này cho biết có kế hoạch trả lại hết số tiền ảo đã đánh cắp, song hiện những thông tin này chưa được xác thực.
Hacker cũng tuyên bố rằng việc giữ số tài sản nói trên trong một tài khoản an toàn là “giải pháp duy nhất”. Trong các tin nhắn tiếp theo, tin tặc tỏ ra tức giận vì Poly Network biến họ thành vật tế thần trước khi họ có cơ hội giải thích về bản thân, và khẳng định không có ý định rửa tiền.
“Đó là kế hoạch. Tôi không quan tâm lắm đến tiền bạc”, hacker nói.
Trong một diễn biến khó hiểu, tin tặc thậm chí còn kêu gọi mọi người quyên góp tiền cho “chiến dịch” của mình. Đến thời điểm hiện tại, thủ phạm đã được quyên góp khoảng 3.500 đô la.
Quy mô của vụ trộm này tương tự như vụ 530 triệu USD tiền ảo bị đánh cắp khỏi sàn giao dịch Coincheck ở Tokyo (Nhật Bản) hồi năm 2018. Sàn giao dịch tiền ảo Mt. Gox ở Tokyo đã sụp đổ vào năm 2014 sau khi mất số Bitcoin trị giá khoảng nửa tỷ USD.
Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





